Tập 8 "Chiến sĩ quả cảm": Ngô Kiến Huy rời đơn vị vì bị chấn thương

Thứ ba, 16/09/2025 - 10:17

Tập 8 "Chiến sĩ quả cảm" dẫn dắt khán giả đến với những ngày khổ luyện ý chí cùng sức bền không tưởng của người chiến sĩ mang sứ mệnh “lá chắn thép” của lực lượng CAND.

Tập 8 với chủ đề “Ngàn ngày tập luyện cho một giây phản ứng” mở ra những thước phim khắc họa rõ nét về sự khắc nghiệt và tinh thần kỷ luật thép của lực lượng Cảnh sát cơ động. Đó là nơi một giây chuẩn xác trong từng phát súng sẽ hạ gục hiểm nguy, một phút thần tốc trong mỗi mũi tấn công để xoay chuyển thế trận, một khoảnh khắc quyết định sẽ bảo vệ hàng trăm sinh mạng. 

Tập 8 "Chiến sĩ quả cảm": Ngô Kiến Huy rời đơn vị vì bị chấn thương- Ảnh 1.

Nơi đây, chiến thắng không bao giờ là món quà của may rủi. Đằng sau sự vững vàng ấy là 1% tố chất thiên bẩm, nhưng đến 99% còn lại là máu, mồ hôi và vô vàn ngày tháng khổ luyện. Ngàn ngày rèn giũa cho một giây hành động, mỗi chiến sĩ mang trong mình sứ mệnh của “lá chắn thép” sẽ bước vào thao trường với ý chí sắt đá, sẵn sàng nhận lệnh, sẵn sàng xuất kích trong bất kỳ tình huống nào. Tất cả chỉ vì một lý tưởng duy nhất: giữ trọn sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

Tập 8 "Chiến sĩ quả cảm": Ngô Kiến Huy rời đơn vị vì bị chấn thương- Ảnh 2.

Trong phần huấn luyện, Thượng uý Lương Nguyên Mạnh trực tiếp hướng dẫn các chiến sĩ nhập vai kỹ năng võ thuật - một trong những bài tập đặc thù và khắc nghiệt bậc nhất của lực lượng Cảnh sát cơ động. Bài công phá mục tiêu gồm ba thử thách liên hoàn: dùng tay đấm gãy 3 viên gạch ngói, chặt vỡ 5 viên gạch ngói và tung cú đá hạ gục tấm ván gỗ dày. Những động tác tưởng chừng chỉ thấy trong phim hành động nay hiện ra chân thực, vừa choáng ngợp, vừa khiến người trong cuộc thấm thía nỗi đau thể xác mà người lính phải gánh chịu.

Tập 8 "Chiến sĩ quả cảm": Ngô Kiến Huy rời đơn vị vì bị chấn thương- Ảnh 3.

Chứng kiến đồng đội lần lượt vượt qua, Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy cũng quyết định gạt bỏ nỗi đau chấn thương chân để tham gia thử sức. Nhưng ngay sau cú đá ván gỗ, cơn đau dữ dội khiến Ngô Kiến Huy buộc phải dừng tập huấn. Bác sĩ khuyên anh cần rời đơn vị để đến bệnh viện kiểm tra chấn thương liên quan đến dây chằng. Trong khoảnh khắc chia tay xúc động, Ngô Kiến Huy hẹn những người đồng đội sẽ sớm quay lại, tiếp tục chặng hành trình còn dang dở.

Tập 8 "Chiến sĩ quả cảm": Ngô Kiến Huy rời đơn vị vì bị chấn thương- Ảnh 4.

Không khí trên thao trường như vỡ oà khi dàn nghệ sĩ tận mắt chứng kiến màn biểu diễn võ thuật tác chiến của lực lượng “lá chắn thép”. Từ những cú ra đòn dứt khoát, những pha công phá chính xác đến tuyệt đối, đến những động tác chiến đấu đối kháng đầy uy lực - tất cả khắc hoạ hình ảnh người chiến sĩ công an vừa kiêu hùng vừa quả cảm.

Song Luân nghẹn ngào: “Xem các anh biểu diễn mà ngưỡng mộ đến rớt nước mắt. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến, tôi cảm thấy một cảm giác rất hùng hồn và vô cùng tự hào về võ thuật của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam”. Phan Mạnh Quỳnh thì xúc động thừa nhận: “Các đồng chí biểu diễn thăng thoát như phim, không tin vào mắt mình nữa”.

Tập 8 "Chiến sĩ quả cảm": Ngô Kiến Huy rời đơn vị vì bị chấn thương- Ảnh 5.

Bài huấn luyện võ thuật khép lại nhưng để lại nhiều dư âm sâu sắc. Những cú đấm tưởng đơn giản, nhưng đằng sau là mồ hôi, máu và ý chí thép. Với người chiến sĩ, võ thuật không chỉ là kỹ năng chiến đấu, mà là biểu tượng cho bản lĩnh dám đau đớn, dám hy sinh để bảo vệ sự bình yên. Và với các nghệ sĩ nhập vai, khoảnh khắc ấy là bài học lớn: sức mạnh thật sự không chỉ đến từ cơ thể, mà từ trái tim và ý chí quả cảm của người chiến sĩ.

Lan Anh