Sau 5 tuần phát sóng, đến ngày 09/08/2022, phần 1 của show truyền hình thực tế Khu rừng nhỏ đã chính thức khép lại. Các bé sẽ tạm thời chia tay ngôi nhà chung, theo bố mẹ về nhà nghỉ ngơi một vài ngày trước khi chính thức trở lại với chương trình. Dù mới gắn bó với nhau một thời gian nhưng giờ đây các bé đã coi nhau như một gia đình đích thực.
Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, cùng nhau trải qua những khó khăn, thử thách, giờ đây các bé đã trở thành những người bạn bè, anh chị em thân thiết, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi trong suốt hành trình cùng Khu rừng nhỏ. Ngày cuối cùng bên nhau, các bé không tránh khỏi những cảm xúc bồi hồi, vương vấn.
Khán giả tan chảy trước độ dễ thương hồn nhiên của các bé
Các em vui vẻ tận hưởng bữa ăn cuối cùng Hứa Vĩ Văn
Bảo mẫu Lan Hương được yêu thích bởi sự đằm thắm
Trong bữa ăn cuối cùng tại nhà chung, các bé đã cùng “bật mí” về những ấn tượng của mình về chương trình, về hoạt động mà mình thích nhất, về việc mình yêu quý bảo mẫu nào. Nếu bảo mẫu Lan Hương được yêu thích vì sự dịu dàng, gần gũi thì chú Hứa Vĩ Văn lại được các bé lựa chọn vì … đẹp trai và nấu ăn ngon. Những hoạt động dã ngoại như cho thỏ ăn, đi hái dâu để lại ấn tượng sâu đậm và chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm khó quên trong ký ức tuổi thơ các bé.
Bữa ăn chia tay của các thành viên nhỏ
Bảo mẫu Mạc Văn Khoa cùng các thiên thần nhỏ của mình
Sau bữa trưa, sáu khách mời nhí được các cô chú bảo mẫu dẫn đi thăm lại các địa điểm đã quen thuộc trong những ngày vừa qua như vườn dâu, chuồng thỏ, khu vườn trồng rau củ quả… Tại đây, các bé đã gửi lời cảm ơn đến các bạn cây trái, hoa quả đã đồng hành cùng cả nhóm trong suốt hành trình vừa qua. Sáu khách mời nhí cũng không quên chúc các bạn ở lại mạnh khoẻ và chào tạm biệt lần cuối. Những câu chúc ngây thơ nhưng chứa đầy tình cảm của các bé khiến khán giả không khỏi cảm động.