Ten Hag bị tố dung túng trò cưng mắc phải 2 khuyết điểm cố hữu

Chủ nhật, 20/08/2023 - 18:06

Nhà cầm quân Hà Lan bị chất vấn về quyết định sử dụng nhân sự sau thất bại 2 bàn trắng tại thủ đô.

Tâm điểm vòng 2 Ngoại hạng Anh đổ dồn về thành London, nơi Tottenham tiếp đón đối thủ thành Manchester - Man United. Với điểm tựa sân nhà, Spurs đã đánh bại các vị khách 2 bàn không gỡ nhờ pha lập công của Pape Matar Sarr và bàn phản lưới nhà của Lisandro Martinez.

Sau trận thua đáng quên, Antony là cái tên Quỷ đỏ bị chỉ trích dữ dội. Ngòi nổ Brazil được HLV Erik Ten Hag điền tên vào đội hình xuất phát nhưng thi đấu khá thất vọng và phải rời sân nhường chỗ cho Christian Eriksen ở phút 66. 

Antony hứng chịu những lời chê bai.

Manchester Evening News đánh giá màn trình diễn của Antony là rất tệ và chỉ chấm anh 3 điểm. Phân tích kĩ về thể hiện trong những phút góp mặt trên sân, PeoplesPerson đã chỉ ra 2 điểm yếu lớn trong lối chơi của ngôi sao sinh năm 2000.

Antony bị cho là không chơi chân phải tốt và thường xuyên phải mất 1 nhịp đưa bóng sang chân trái khi nhận được đường chuyền. Chính thói quen này của số 21 đã nhiều lần làm chậm tốc độ tấn công của Man United. 

Báo động đỏ cho Antony

Vấn đề thứ 2 của Antony là khả năng ra quyết định kém trong các thời khắc quyết định. Cầu thủ xứ Samba đã làm lỡ không ít thời cơ của Quỷ đỏ khi chọn sút bóng, thay vì chuyền sang cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn dứt điểm.

Antony chưa đáp ứng niềm tin ông thầy Ten Hag đặt nơi mình.

PeoplesPerson thẳng thừng chất vấn HLV Ten Hag đã có phần ưu ái Antony khi liên tục bố trí anh đá chính dù không đảm bảo phong độ. Chiến lược gia Hà Lan được khuyên nên đẩy cậu học trò hàng công lên băng ghế dự bị nhằm răn đe anh cải thiện khả năng.

Video: Ten Hag phát biểu về chung kết FA Cup

Nguồn: Man United

Antony đến từ lò đào tạo trẻ của São Paulo và ghi được sáu bàn thắng sau 52 lần ra sân cho câu lạc bộ. Anh gia nhập Manchester United vào năm 2022 với phí chuyển nhượng 85,4 triệu euro (73 triệu bảng), kèm thêm 5 triệu euro (4,27 triệu bảng) số tiền cao nhất từng được trả cho một cầu thủ rời Eredivisie. Anh ấy đã ghi bàn trong trận ra mắt câu lạc bộ trong chiến thắng 3–1 trên sân nhà trước câu lạc bộ Arsenal.