Ten Hag chứng minh mình đúng về thần đồng của Sir Alex

Thứ năm, 04/05/2023 - 14:25

Chỉ với một câu nói, thuyền trưởng Man United đã cho thấy quyết định từ bỏ ngôi sao tuyến giữa hồi đầu mùa là điều đúng đắn.

Xuyên suốt hành trình gần 3 thập kỷ lèo lái con thuyền Man United, HLV Sir Alex Ferguson sở hữu rất nhiều tài năng trẻ sáng giá bậc nhất châu Âu. Không ít những viên ngọc thô được vị thuyền trưởng người Scotland "mài giũa" để trở thành những biểu tượng bất diệt của "Quỷ đỏ".

Dù vậy, vẫn tồn tại một số sao mai đã không thể vươn tầm và thậm chí có những mâu thuẫn gay gắt đến mức không thể hòa giải với Sir Alex Ferguson. Nổi bật lên trong đó là trường hợp của Paul Pogba. 

Sir Alex từng cho rằng Paul Pogba sẽ không bao giờ trưởng thành nếu không có người "uốn nắn".

Mùa hè 2012, tiền vệ trẻ 19 tuổi chia tay sân Old Trafford và chọn gia nhập Juventus theo lời cố siêu cò Mino Raiola. Trước đó, bản thân Pogba lúc bấy giờ cũng không ít lần thể hiện thái độ thiếu chín chắn dù được chính Sir Alex Ferguson đánh giá là một trong những cầu thủ có tiềm năng vượt trội mà M.U đang sở hữu. 

Để rồi sau 4 năm, nửa đỏ thành Manchester chủ động "làm lành" với Paul Pogba khi quyết định bỏ ra số tiền kỷ lục gần 90 triệu bảng để mang thần đồng "ngỗ nghịch" trở về. Từ đây, vô vàn những ảnh hưởng tiêu cực trong phòng thay đồ xảy đến. Mọi thứ nghiêm trọng đến mức HLV Jose Mourinho thời điểm đó đã gán mác ngôi sao sinh năm 1993 là "con virus" và không ít lần đánh tiếng muốn tiễn Pogba rời đội.

Nhưng quyết định của CLB là sa thải "Người đặc biệt" nhằm giữ lại Pogba - người chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng từ người hâm mộ.

Tất nhiên, đã có những lúc Pogba tỏa sáng rực rỡ. Khi ở đỉnh cao phong độ, tuyển thủ Pháp gần như "bất khả chiến bại". Tuy nhiên, Man United không trao cho Pogba một hợp đồng mới. Sở dĩ, HLV Erik ten Hag muốn CLB tiến về phía trước và lên kế hoạch với những nhân sự khác. Và cầu thủ này lựa chọn tái xuất Juventus.

Tưởng chừng như động thái quay lại thành Turin sẽ giúp cho Pogba tìm lại được chính mình, nhưng tiền sử chấn thương dày đặc khiến anh mới chỉ có 4 lần ra sân mùa này. Theo người đại diện Rafaela Pimenta, Pogba cay đắng xin lỗi "Bà đầm già" vì chiến dịch không như ý.

"Paul Pogba xin lỗi Juventus. Cậu ấy trở về nước Ý với tâm thế vui vẻ như một đứa trẻ, đó là một giấc mơ đối với cậu ấy. Thật không may, mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch, nhưng giờ đây, Pogba rất lạc quan vì thể trạng cuối cùng cũng được cải thiện."

Phát biểu này lại không được lòng CĐV Man United, bởi suốt quãng thời gian khoác áo "Quỷ đỏ", Pogba thường xuyên chọn cách im lặng để giải quyết vấn đề.

Trên thực tế, Ten Hag đã đúng khi quyết định đoạn tuyệt với Paul Pogba. Bởi lẽ, nếu giữ Pogba, Man United sẽ phải trải qua phần lớn thời gian mùa giải mà không có sự phục vụ của tuyển thủ Pháp, tương tự Juventus. 

Paul Pogba có thể xin lỗi vì quãng thời gian không tốt với đội chủ sân Allianz, ngược lại "Quỷ đỏ" đang ngày càng ổn định hơn với những nhân tố mới đan xen với cũ. Việc giải phóng Pogba giúp chiến lược gia người Hà Lan mang về bộ đôi Casemiro và Christian Eriksen. Thêm vào đó là động thái kích hoạt "nội tại" của Bruno Fernandes, biến cầu thủ người Bồ Đào Nha trở thành phiên bản hoàn thiên hơn. 

Có thể thấy, hàng tiền vệ "Quỷ đỏ" đã lột xác hoàn toàn so với trước đây mà không cần sự hiện diện của Pogba.

Thời điểm hiện tại, đội chủ sân Old Trafford đã lên kế hoạch chiêu mộ một tiền vệ có khả năng kéo bóng vào kỳ chuyển nhượng mùa hè và Frenkie de Jong là mục tiêu hàng đầu. Trong trường hợp thương vụ này không thành, vẫn còn đó Ruben Neves, Declan Rice, Ryan Gravenberch hay Alexis Mac Allister thay thế.

Điều này chứng minh HLV Erik ten Hag nói riêng và tập thể Man United nói chung đang hướng tới một tương lai tươi đẹp, sẵn sàng cạnh tranh cho chức vô địch trên mọi đấu trường.