Ten Hag đang sở hữu Joao Cancelo của riêng mình ngay tại M.U

Thứ ba, 18/04/2023 - 14:32

Thử nghiệm mới của chiến lược gia người Hà Lan trong trận đấu gặp Nottingham Forest giúp ông phát hiện ra Cancelo của riêng Man United.

Marcel Sabitzer ban đầu đã được đăng ký vào đội hình xuất phát nhưng ngay sát giờ bóng lăn, tiền vệ sinh năm 1994 buộc phải rút lui vì dính chấn thương háng. Thế nên, Christian Eriksen - người chưa hoàn toàn bình phục, được điền tên thay thế.

Ngoài ra, Tyrell Malacia trước khi hành quân đến Nottingham Forest cũng gặp vấn đề và vắng mặt. Chính vì vậy HLV Erik ten Hag cần mạo hiểm thử nghiệm đội hình trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan".

Từ đây, Diogo Dalot lẫn Aaron Wan-Bissaka bất ngờ xuất hiện cùng nhau ở cả 2 bên hành lang cánh, đánh dấu bước tiến lớn về mặt chiến thuật của nhà cầm quân 53 tuổi. Cụ thể, cầu thủ người Bồ Đào Nha ở chuyến làm khách vừa qua đóng vai trò tương tự người đồng hương Joao Cancelo tại Man City - hậu vệ nghịch cánh.

Tưởng chừng Dalot sẽ gặp khó khăn khi chơi ở vị trí khác lạ, thế nhưng màn trình diễn của cầu thủ này lại vượt ngoài mong đợi. Số 20 được tạo điều kiện hoạt động thoải mái với nhiều tình huống bó vào nách trung lộ (Half-Space), giúp anh trở thành mũi tấn công nguy hiểm.

Trước Nottingham Forest, Dalot chạm bóng 74 lần, thực hiện 39 đường chuyền chính xác, bao gồm 2 pha phất dài thành công và 2 key-pass. Ở mặt trận phòng ngự, hậu vệ người Bồ Đào Nha có tỉ lệ 100% thắng tranh chấp tay đôi (2/2), 2 tắc bóng và 1 lần đánh chặn.

Chưa kể, việc thi đấu nghịch cánh giúp bộ đôi Antony - Diogo Dalot dần tìm thấy nhau trên sân. Phút thứ 76, "bom tấn" 100 triệu euro của Man United có pha băng cắt vào trung lộ trước khi thực hiện đường kiến tạo chuẩn chỉ hướng đến Dalot - người đang tăng tốc vào vòng cấm, ấn định thắng lợi 2-0 cho "Quỷ đỏ".

Sự hiệu quả mà cầu thủ sinh năm 1999 mang lại đã phần nào giải quyết cơn đau đầu liên quan đến khủng hoảng lực lượng mà HLV Erik ten Hag gặp phải. Dẫu vậy, chiến thuật kể trên suy cho cùng cũng chỉ mang tính chất "chữa cháy", chắc chắn người hâm mộ vẫn chưa thể nào yên tâm bởi đội chủ sân Old Trafford vẫn còn nhiều trận đấu quan trọng ở phía trước.

May mắn thay, Luke Shaw, Scott McTominay, Tyrell Malacia và đặc biệt là Marcus Rashford  có vẻ như đã bình phục và nhiều khả năng sẽ góp mặt ở chuyến hành quân đến Sevilla. Còn trường hợp của Raphael Varane lẫn Marcel Sabitzer dự kiến sẽ ổn định trở lại vào đầu tháng 5.