Sau khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ, Jadon Sancho tạm rời xa sân cỏ khoảng 3 tháng vì các vấn đề liên quan đến tâm lý. Lúc bấy giờ, HLV Erik ten Hag tìm mọi cách để vực dậy tinh thần của cựu sao Borussia Dortmund và ông đã thành công.
Vào giai đoạn đầu tháng 2, Sancho chính thức tái xuất trong trận lượt về gặp Nottingham Forest tại Cúp Liên đoàn Anh. Thế nhưng kể từ đây, vai trò của cầu thủ này bất ngờ trở nên vô định hơn bao giờ hết bởi việc phải liên tục thay đổi vị trí trên sân từ chạy cánh sang tiền vệ tấn công.

Chiến dịch trước, Sancho cập bến Old Trafford với mức phí 73 triệu bảng với kỳ vọng sẽ quán xuyến hành lang cánh phải nhưng cho đến nay, tuyển thủ người Anh lại thường xuyên chơi bên cánh trái. Đáng tiếc thay, sự hiệu quả mà "bom tấn" của Ole Gunnar Solskjaer tạo ra là rất thấp.
Điển hình như trong trận tứ kết FA Cup hồi cuối tuần, Jadon Sancho không thể làm bất kỳ điều gì đáng chú ý cho Man United ngoài tình huống "câu" 3 chiếc thẻ đỏ. Nhiều ý kiến cho rằng, cầu thủ này nên quay về băng ghế dự bị vì màn trình diễn hời hợt và thiếu sức sống mỗi khi được trao cơ hội.

Mặc dù sở hữu thống kê tương đối ổn với 50% tranh chấp thắng cũng như rê bóng thành công, 3 key-pass (đường chuyền dọn cỗ) đạt tỉ lệ 93% và 2 pha tắc bóng, tuy nhiên trên thực tế, tác đông của Sancho lên cục diện trận đấu là không thể sánh ngang Antony.
Nếu không có pha bóng bước ngoặt kể trên, "Quỷ đỏ" hoàn toàn có thể nhận thất bại trước Fulham và bản thân chân chạy cánh 22 tuổi cũng sẽ trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích.
Như đã đề cập, vai trò của Sancho đang bất định bởi khu vực mạn trái Marcus Rashford là bất khả xâm phạm bên cạnh "kép phụ" Alejandro Garnacho. Ở phía cánh đối diện, Antony lẫn Facundo Pellistri đang thay nhau tỏa sáng. Trong khi đó vị trí số 10 của Bruno Fernandes lại quá đỗi quan trọng trong cách vận hành chiến thuật mà HLV Erik ten Hag áp dụng.

Do đó, đây chắc chắn là bài toán khó giải, không chỉ đối với chiến lược gia người Hà Lan mà còn có cả đội ngũ huấn luyện ở Carrington. Về phía Jadon Sancho, anh bắt buộc phải tìm lại phong độ khi còn khoác áo Borussia Dortmund để trở nên có ích trong hành trình còn lại của mùa giải 2022/23 - nơi dường như sẽ quyết định tương lai sự nghiệp đến từ cầu thủ người Anh tại "Nhà hát của những giấc mơ".