Ten Hag điên tiết sấy 2 sao Man United trong trận thua Brighton

Thứ sáu, 05/05/2023 - 08:20

Nhà cầm quân Hà Lan nổi giận với 2 cậu học trò ở 2 tuyến trong màn trình diễn thất vọng tại SVĐ Amex.

Tái đấu Man United ở Premier League sau thất bại đáng quên tại bán kết FA Cup, Brighton đã phục hận Quỷ đỏ thành công. Ép sân không ngừng nghỉ xuyên suốt cả trận, áp lực đội chủ nhà tạo ra cuối cùng cũng khiến các vị khách mắc sai lầm.

Phút 90+5, Luke Shaw phía Man United để bóng chạm tay trong vòng cấm trong 1 nỗ lực không chiến. Sau khi tham khảo băng hình VAR, trọng tài quyết định cho Brighton hưởng penalty. Ở cự ly 11 mét, Alexis Mac Allister không mắt bất kỳ sai lầm nào, đánh bại David de Gea và chốt hạ chiến thắng 1-0 cho Chim mòng biển.

Man United trắng tay ra về.

Quỷ đỏ có màn trình diễn đáng thất vọng và ngay trong hiệp 1, HLV Erik ten Hag đã bày tỏ sự bực bội với 2 cậu học trò. Theo ghi nhận của Express, nhà cầm quân Hà Lan đã vẫy ngón tay và hét: "Một lần" nhắm vào De Gea, sau 1 pha phát bóng hỏng của thủ môn Tây Ban Nha.

Ten Hag cũng thể hiện sự không hài lòng với Anthony Martial - tiền đạo được bố trí đá chính thi đấu thụ động và ít tham gia pressing. Thuyền trưởng Man United đã tức giận đập tay vào đùi và rầy la ngôi sao số 9.

Mắc sai lầm khiến Man United phải trả giá mất điểm, tội đồ thừa nhận ngớ ngẩn

Martial vẫn được giữ lại trên sân khi bước sang hiệp 2 nhưng tiếp tục chơi không hiệu quả. Đến phút 84, Ten Hag quyết định tung Wout Weghorst vào sân thay thế chân sút 27 tuổi.

Martial bị Ten Hag "sấy" ngay trong trận.

Giành thắng lợi tối thiểu, Brighton thu hẹp khoảng cách với vị trí thứ 4 của Man United xuống còn 8 điểm. Chim mòng biển có thể rút ngắn thêm cách biệt khi thi đấu ít hơn Quỷ đỏ 1 trận.

Video: Luke Shaw lên tiếng về trận thua Brighton

Nguồn: Man United

Mac Allister đã đại diện cho Argentina ở cấp độ U-23, vô địch Giải đấu tiền Olympic CONMEBOL 2020 và có trận ra mắt quốc tế cấp cao vào năm 2019. Kể từ đó, anh là một phần của đội tuyển Argentina đã giành chiến thắng tại Finalissima 2022 với chiến thắng 3–0 trước Ý, và đại diện cho quốc gia của anh ấy tại FIFA World Cup 2022, nơi anh đóng một vai trò không thể thiếu trong đội cuối cùng đã vô địch giải đấu, với việc anh kiến ​​tạo cho Ángel Di María ghi bàn trong trận chung kết với Pháp.