Mới đây nhất, Man United đã giành chiến thắng 4-2 trước Aston Villa tại League Cup. Đó là trận đấu mà Van de Beek được ra sân từ đầu. Như vậy, ngôi sao người Hà Lan lần đầu tiên có 3 trận đá chính liên tiếp trong sự nghiệp ở Old Trafford. Tuy nhiên, đóng góp của anh quá nhạt nhòa.

Van de Beek không có một bàn thắng hay pha kiến tạo nào trong những trận đấu đó, dù được chơi khá tự do ở vị trí sở trường. Anh phải rời sân vào phút 62 ở cuộc so tài với Aston Villa với đóng góp khiêm tốn của mình, khi chỉ thực hiện được 12 đường chuyền cùng 21 lần chạm bóng. Trong hiệp một, cựu tiền vệ Ajax thậm chí còn có ít lần chạm bóng hơn cả thủ môn Martin Dubravka.
Thống kê cho thấy trước đó, Van de Beek chỉ có 18 lần chạm bóng khi gặp Villa ở Premier League và 19 lần chạm bóng trước Real Sociedad. Tổng cộng, anh chỉ có 58 lần chạm bóng trong 3 lần góp mặt ở đội hình xuất phát - thật tồi tệ. Erik ten Hag đã trao cho Van de Beek cơ hội, nhưng tiền vệ này đã thổi bay hoàn toàn.

Đã có những thông tin cho rằng Van de Beek có thể được Man United đem cho mượn, nhưng Ten Hag khẳng định phương án đó sẽ không xảy ra. Vị chiến lược gia người Hà Lan làm rõ: "Tôi không nghĩ việc cho mượn sẽ có ý nghĩa với cậu ấy. Donny phải chiến đấu cho bản thân và chứng tỏ bản thân tại Man United, hoặc cậu ấy phải ra đi.
Nhưng đối với tôi, vẫn còn một con đường cho Donny trở lại, dù nó sẽ không dễ dàng bởi vì sự cạnh tranh cho các vị trí rất quyết liệt."
Người hâm mộ Quỷ đỏ vẫn kiên nhẫn và dành sự thiện chí với Van de Beek, nhưng tiền vệ 25 tuổichỉ để lại nỗi thất vọng mà thôi. Anh không thể tìm lại phong độ đỉnh cao đã giúp mình lọt vào danh sách đề cử Quả bóng vàng khi còn thi đấu tại Hà Lan ngày nào.
Video: Van de Beek chói sáng ở Ajax
Nguồn Eredivisie