Phiên chợ Hè 2022 đã chính thức đóng cửa và Man United là một trong những đội bóng "phá két" mạnh mẽ nhất nước tại Ngoại hạng Anh. Theo thống kê của Transfermarkt, Quỷ đỏ chính là đội bóng "đốt tiền" nhiều thứ hai với tổng cộng hơn 214 triệu bảng đã được chi ra - chỉ ít hơn Chelsea với khoảng 253 triệu bảng.
M.U là đội bóng chi tiêu nhiều thứ hai tại Ngoại hạng Anh trong kỳ chuyển nhượng Hè 2022
Dù đây mới chỉ là phiên chợ đầu tiên của mùa giải 2022/23 nhưng M.U đã phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình trong 5 mùa giải gần nhất. Ở 4 mùa giải trước đây, M.U chỉ có đúng một lần cán mốc chi tiêu hơn 200 triệu bảng và đó là ở mùa giải 2019/20. Điều đó cho thấy, M.U hoàn toàn có thể cán mốc chi tiêu 300 triệu bảng trong một mùa giải ở phiên chợ mùa Đông vào đầu năm 2023.
Trong số 6 tân binh được M.U mang về ở mùa Hè năm nay, Antony chính là bản hợp đồng đắt giá nhất với mức phí chuyển nhượng lên đến 85 triệu bảng. Xếp sau tiền vệ người Brazil là thương vụ đình đám mang tên Casemiro và lá chắn thép Lisandro Martinez với tổng trị giá gần 120 triệu bảng.
Với hơn 200 triệu bảng đã được vung ra, M.U đã mang về sân Old Trafford tổng cộng 6 tân binh
Những con số nói trên cho thấy ban lãnh đạo M.U đang thực sự đặt niềm tin và ủng hộ tối đa kế hoạch mua sắm của HLV Erik ten Hag nhằm vực dậy đội bóng sau một mùa giải thảm họa 2021/22 mới chỉ kết thúc cách đây chưa đầy nửa năm. Trước đó không lâu, HLV Ralf Rangnick đã gây sốc với lời tuyên bố không tưởng về "bệnh tình" của đội chủ sân Old Trafford.
Sau trận thua 0-4 trước đại kình địch Liverpool hồi tháng 4 năm nay, nhà cầm quân tạm quyền người Đức đã gây tranh cãi khi quả quyết Man United sẽ cần thực hiện một "cuộc đại phẫu" và phải mang về đến 10 cầu thủ mới để có thể cải thiện tình hình:
"Thực trạng của đội bóng không có gì khó để phân tích cả. Với tôi, rõ ràng là đội bóng sẽ phải cần đến 6,7,8 hoặc thậm chí 10 cầu thủ mới. Trước khi ký hợp đồng với những cầu thủ này, ta phải xác định rõ lối chơi và triết lý bóng đá sẽ sử dụng là như thế nào."
Rangnick từng kêu gọi M.U bổ sung 10 cầu thủ mới và hiện Ten Hag đã hoàn thành hơn một nửa chỉ tiêu
Và dù Rangnick không tiếp tục làm việc với M.U dưới triều đại của HLV Ten Hag nhưng có vẻ như vị chiến lược gia người Hà Lan đã và đang thực sự làm đúng theo "lời phán" của người tiền nhiệm.
6 tân binh mà M.U mang về sau kỳ chuyển nhượng Hè 2022 mới chỉ giúp HLV Ten Hag hoàn thành một nửa tâm nguyện của Rangnick. Tất nhiên, M.U sẽ còn tiếp tục "phá két" và bổ sung thêm tân binh sau khi World Cup 2022 khép lại vào tháng 12 sắp tới.
Hiện tại, đội hình Quỷ đỏ vẫn còn khá nhiều vấn đề về mặt nhân sự mà HLV Ten Hag chắc chắn sẽ muốn giải quyết dứt điểm ngay từ những ngày đầu năm 2023.
Man United vẫn đang trên đường "làm lại từ đầu" dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Erik ten Hag
M.U đã tạm thời xử lý bài toán thủ môn khi bản hợp đồng ngắn hạn mang tên Martin Dubravka. Hàng phòng ngự đã được nâng cấp đáng kể với sự xuất hiện của bộ đôi Tyrell Malacia và Lisandro Martinez.
Ở khu vực trung tuyến, dù đã mang về Christian Eriksen và Casemiro nhưng nhiêu đó là chưa đủ với HLV Ten Hag. Rất có thể ông thầy 52 tuổi sẽ muốn M.U chiêu mộ thêm ít nhất 2 tiền vệ trước màn trình diễn bất ổn của Bruno Fernandes cũng như bài toán vị trí số 6 vốn dành riêng cho Frenkie de Jong.
Trên hàng công, Antony sẽ mang đến sự khác biệt và tăng cường mạnh mẽ hỏa lực của Quỷ đỏ từ hành lang cánh phải. Dù vậy, M.U vẫn đang gặp khó khăn ở vị trí trung phong vì tuổi tác của Cristiano Ronaldo cũng như vấn đề chấn thương của Anthony Martial. Một tiền đạo cắm chất lượng chắn chắn sẽ là mục tiêu mua sắm tiếp theo của M.U trong phiên chợ mùa Đông.
Không loại trừ khả năng, HLV Erik ten Hag vẫn sẽ tiếp tục "dí đến cùng" trò cũ Frenkie de Jong trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông
3 trận thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay chính là những tín hiệu rất tích cực cho thấy HLV Erik ten Hag đang dần "hồi sinh" thành công Man United.
Và nếu có thể hoàn thành chỉ tiêu 10 cầu thủ mới mà người tiền nhiệm Rangnick đã đặt ra, Ten Hag hoàn toàn đủ sức đưa M.U trở lại với vị thế vốn có của CLB từ thời đại hoàng kim của Sir Alex Ferguson và giành lại ngôi vị thống trị nước Anh.