Quỷ đỏ đã quật ngã The Kop với tỷ số 4-0 trong trận đấu tiền mùa giải ở Bangkok vào tháng trước, nhưng lần đụng độ tại Old Trafford rạng sáng mai sẽ khác biệt hoàn toàn.
Thầy trò HLV Erik ten Hag sẽ quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm, khi đã trắng tay sau 2 trận đầu ra quân, đặc biệt là việc để thua thảm 0-4 trước Brentford. Trong khi đó, đội quân của Jurgen Klopp cũng muốn chiến thắng sau 2 trận hoà từ đầu mùa, trước Fulham và Crystal Palace.
Ten Hag tự tin khôi phục Man United.
Áp lực dành cho Ten Hag tại Old Trafford là rất lớn. Dù sao, vị chiến lược gia người Hà Lan vẫn tự tin vào kế hoạch dài hạn của mình. Cựu HLV Ajax Ten Hag nói: "Tôi ở đây vì câu lạc bộ và để khôi phục câu lạc bộ. Tôi đã biết trước rằng đây là một thử thách lớn và tôi muốn đón nhận thử thách này. Tôi biết trước mọi thứ tại đây sẽ rất khó khăn, nhưng tôi muốn vượt qua điều đó, bởi vì trong sự nghiệp của mình, tôi bắt đầu ở đâu, khởi đầu đều khó khăn, nhưng tôi đã hoàn thành và tôi tin rằng tôi cũng sẽ hoàn thành được nó ở đây.
Vì vậy, tôi chọn dự án này, tôi biết đó là một quá trình và tôi sẽ kiên định với triết lý và kế hoạch mà chúng tôi đã có, và tôi luôn tin tưởng vào sự hợp tác mà tôi có với các cầu thủ, đội ngũ huấn luyện viên và ban giám đốc."
Ten Hag không nhìn vào Liverpool.
Liverpool đã giành được nhiều danh hiệu dưới thời Jurgen Klopp. Và khi được hỏi về khoảng cách của Man United với đội chủ sân Anfield, Ten Hag trả lời: "Tôi không biết liệu bạn có thể nói điều đó trong bóng đá hay không, nhưng những gì chúng tôi phải làm là: chúng tôi biết hiện tại chúng tôi đang ở đâu, chúng tôi phải cải thiện rất nhiều, chúng tôi phải làm việc theo kế hoạch của mình và không nhìn vào Liverpool."