
Chiều ngày 10/10, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo giao lưu diễn viên và đoàn phim Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 3 với báo chí, truyền thông và khán giả Việt. Các diễn viên tham dự bao gồm: Nadech Kugimiya (vai Yak), Junior Kajbhandit Jaidee (vai Yos), Friend Peerakrit Pacharabunyakiat (vai Yod), Denise Jelilcha Kapaun (vai Yad) và Nutthacha Jessica Padovan (vai Yee). Cả 5 diễn viên đã có nhiều chia sẻ xoay quanh cảm xúc hồi hộp xen lẫn bất ngờ trước tình cảm của người hâm mộ Việt.
Lần thứ hai trở lại Việt Nam để quảng bá phim Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 3, sao nam Nadech Kugimiya cho biết: “Tôi rất hồi hộp khi có cơ hội quay lại Việt Nam. Tôi cũng như đoàn làm phim rất vui, hạnh phúc khi biết tin bộ phim Tee Yod 3 đang được khán giả tại Việt Nam yêu thích”.
Bên cạnh Nadech Kugimiya, hai diễn viên Denise và Nina cũng góp mặt trong chuyến quảng bá, đánh dấu lần thứ hai trở lại Việt Nam để quảng bá phim. Cả hai cho biết, sau chuyến đi trước, họ vẫn luôn nhớ những khoảnh khắc được giao lưu và tương tác cùng khán giả Việt Nam. Lần trở lại này khiến cả hai không giấu được sự xúc động khi cảm nhận bầu không khí ấm áp và sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ còn hơn cả trước đây.
Riêng Junior và Friend - hai diễn viên lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam - cho biết bản thân vô cùng bất ngờ trước tình cảm nồng nhiệt của khán giả. Friend chia sẻ: “Tôi luôn muốn được du lịch ở Việt Nam nhưng trước đây chưa có cơ hội. Lần này được đến Việt Nam cùng đoàn phim là một dịp thật đặc biệt. Ngay từ khi vừa đặt chân xuống sân bay, tôi đã cảm nhận được sự đón tiếp vô cùng nồng hậu và ấm áp từ người hâm mộ, điều đó khiến tôi thật sự hạnh phúc”.
Nói qua về phần 3 của series kinh dị đình đám Thái Lan, nam diễn viên Nadech Kugimiya chia sẻ, điểm khác biệt lớn nhất của Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 3 chính là hành trình đi tìm và cứu bé Yee trở về với gia đình. Ở phần này, khán giả sẽ thấy rõ hơn sự gắn kết của ba người anh trong nhà - yếu tố chưa được khai thác nhiều ở hai phần trước. Phần 3 cũng được đầu tư mạnh mẽ hơn về mặt kỹ xảo và quy mô sản xuất, với nhiều cảnh quay phức tạp như quay dưới nước và tại dòng sông chảy siết, sâu tới 10 mét, đòi hỏi sự hỗ trợ của dây an toàn và xử lý CGI hậu kỳ để tạo cảm giác chân thực.
Tâm điểm của buổi giao lưu thuộc về màn “bắt trend” nhạc Việt cực đáng yêu của sao nhí Nina. Trước khi sang Việt Nam, cô bé đã dành thời gian tìm hiểu các ca khúc đang thịnh hành và tập luyện vũ đạo để gửi tặng khán giả. Không chỉ dừng lại ở đó, “em út” của đoàn phim còn rủ rê các anh chị bạn diễn cùng nhảy, mang đến một khoảnh khắc hài hước, dễ thương và đầy gần gũi cho buổi giao lưu.
Trong Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3, đất diễn thuộc về sao nhí Nina, khi cô bé đảm nhận nhiều phân đoạn bị “quỷ nhập” với những biểu cảm ghê rợn và ám ảnh. Một trong những cảnh quay ấn tượng nhất là khi nhân vật Yee bị quỷ điều khiển và có hành động liếm bụng của chị Yad, thể hiện sự thèm khát đứa trẻ chưa ra đời - một phân đoạn mang tính thử thách cao cả về tâm lý lẫn diễn xuất.
Lan Anh