Tháng Ba, tuổi trẻ Viết tiếp khúc quân hành

Thứ năm, 28/03/2019 - 08:59

Trong không khí của những ngày tháng 3 đầy ý nghĩ của thanh niên, BQL Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Công an Thành phố Hà Nội; Đoàn Thanh niên Trung đoàn 30 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV In báo Hà nội mới tổ chức chương trình tham quan và giao lưu với nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, vào sáng ngày 27/3.

Mở đầu buổi giao lưu, đoàn viên thanh niên của cả 3 đơn vị được tham dự Lễ dâng hương đầy thành kính tại Đài tưởng niệm của Di tích. Các bạn cũng đầy hào hứng khi được hướng dẫn viên của Di tích hướng dẫn tham quan trưng bày “Lửa thanh xuân” ghi lại những hoạt động sôi nổi trên mọi miền đất nước của các bạn trẻ.

Tại buổi giao lưu, các bạn đoàn viên thanh niên đã được nghe Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Minh - Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục chính trị Công an Nhân dân; Viện trưởng Viện Khoa học và chiến lược Bộ Công an chuyện trò về một thời tuổi trẻ hoạt động đầy sôi nổi những cũng rất đỗi oai hùng của ông.


Các bạn đoàn viên thanh niên Dâng hương tại Đài tưởng niệm.

Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Minh tham gia cách mạng từ rất sớm khi còn là học sinh trường Chu Văn An, Hà Nội. Thời kỳ chống thực dân Pháp, ông là một trinh sát mưu trí, gan dạ của Công an Hà Nội. Khi Thủ đô Hà Nội giải phóng, cùng với các chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân trở về, ông về tiếp quản Nhà tù Hỏa Lò. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ông đã viết đơn tình nguyện “đi B” và đã có những năm tháng “nếm mật nằm gai” ở chiến trường khu VI.


Thăm quan trưng bày “Lửa thanh xuân”.

Cũng thông qua chương trình này, các bạn đoàn viên thanh niên của cả ba đơn vị được gặp gỡ, giao lưu trò chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, nhân chứng lịch sử với những câu chuyện xúc động; đồng thời cũng là “người đồng đội” lớp trước của các bạn. Đây cũng là cơ hội để các bạn đoàn viên cảm nhận được những hy sinh, mất mát to lớn mà các thế hệ cha anh đi trước đã phải trả để chúng ta có được hòa bình, hạnh phúc như hôm nay.


Chương trình Giao lưu

Các bạn trẻ ngày nay hãy tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phất đẩu để xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn và để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước.

B.Hạnh