Tiếp nối thành công của các sự kiện đồng hành và hoạt động check-in photo booth, Spotlight 2025 khép lại hành trình bằng đêm nhạc hội rực rỡ. Đây là món quà tinh thần gửi tặng sinh viên với thông điệp "vượt qua gian khó để chạm tới những vì sao".

Các tân sinh viên háo hức trong lúc chờ đợi đêm nhạc hội Spotlight 2025 bắt đầu. (Ảnh: BTC)
Giai điệu thường niên của hợp xướng "Tuyên truyền ca" được vang lên để khai mạc phần lễ của chương trình. Tiết mục đã thể hiện trọn vẹn tinh thần đầy khí thế của khoa Tuyên truyền, đồng thời khơi nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho toàn bộ đêm đại nhạc hội.

Ca khúc "Tuyên truyền ca" mang đến không khí hào hùng, mở màn chương trình hứa hẹn đầy sôi động. (Ảnh:BTC)
Nối tiếp không khí hào hùng là màn chia sẻ đầy cảm xúc của thầy Lương Ngọc Vĩnh - Trưởng khoa Tuyên truyền và anh Nguyễn Trịnh Triệu - Trưởng Ban Tổ chức chương trình đã có những lời chia sẻ chân thành, gửi gắm lời chúc mừng cùng niềm tin đến các tân sinh viên của Khoa Tuyên truyền cũng như toàn thể sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Anh Trịnh Triệu bày tỏ tâm huyết được gửi gắm trong suốt chương trình. (Ảnh: BTC)
Không khí dần sôi động hơn khi chương trình bước vào phần hội. Các tân sinh viên hòa mình vào không khí náo nhiệt qua chuỗi tiết mục được lần lượt chia thành ba chương: Nestvornia, Ouranos và Aetheris. Mỗi chương đều mang màu sắc riêng, tạo nên hành trình cảm xúc đầy ấn tượng cho khán giả.
Chương 1 Nestvornia - miền đất của tổ ấm đưa ước mơ bay xa, mang lại những năng lượng tích cực qua hàng loạt tiết mục đầy sôi động "A million dreams x This is me", "Hò vươn mình - Kinh Bắc" và "I'll be there". Mỗi tiết mục đều là một dấu ấn riêng như một cuộc hành trình đưa khán giả đến từng khung bậc của cảm xúc.

Tiết mục múa đầy đặc sắc được gửi đến khán giả. (Ảnh: BTC)

Tiết mục hát để lại ấn tượng bằng những giọng ca đầy mạnh mẽ. (Ảnh: BTC)
Bước sang chương 2 Ouranos, không khí sân khấu càng thêm bùng nổ với các tiết mục "Chiếc khăn Piêu – Gặp nhau giữa rừng mơ", "Giận mà thương - Hò hụi Bình Trị Thiên" và phần nhảy "Lý Cò Style". Từng tiết mục đều mang đậm hơi thở văn hóa dân tộc, đưa sinh viên trải nghiệm hành trình khám phá vẻ đẹp bản sắc của các vùng miền Tổ quốc.
Đặc biệt, một trong những "đặc sản" không thể thiếu của Spotlight, đó là kịch Báo chí, luôn nhận được sự mong chờ đặc biệt từ các tân sinh viên. Năm nay, đêm nhạc mang đến vở kịch "Giai điệu biển xanh", không chỉ đem lại tiếng cười mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về tình cha con và khát vọng vươn tới ước mơ, đúng với tinh thần mà Spotlight 2025 - Adastra muốn lan tỏa.
Đến với chương cuối - Aetheris còn là điểm nhấn cảm xúc, khép lại hành trình âm nhạc của Spotlight 2025. Với những tiết mục ấn tượng cùng sự hòa quyện của ánh sáng và cảm xúc, chương 3 này để lại nhiều dư âm khó quên trong lòng khán giả.

Bài hát chủ đề mang theo những thông điệp sâu sắc. (Ảnh: BTC)
Cùng với đó, không khí đêm nhạc hội được đẩy lên đến cao trào với sự xuất hiện của loạt ca sĩ và khách mời đặc biệt: Hoàng tử Drill - Cao Minh Thiên Tùng, Xệ Xệ - "Em bé chất", Nam vương Hưng Nguyễn và rapper Double2T. Sân khấu như bùng nổ trong tiếng reo hò không ngớt hòa cùng ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Rapper Cao Minh Thiên Tùng khuấy đảo sân khấu Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: BTC)

Xệ Xệ – "Em bé chất" mang đến làn gió mới cho đêm nhạc. (Ảnh: BTC)

Rapper Double2T thể hiện hàng loạt bản hit đậm tinh thần dân tộc. (Ảnh: BTC)

Khoảnh khắc giao lưu đáng nhớ ngay trên sân khấu chương trình. (Ảnh: BTC)
Bày tỏ cảm xúc về hành trình đã qua, thầy Lương Ngọc Vĩnh chia sẻ: "Thầy cảm thấy như được trở về với tuổi trẻ mà các bạn sinh viên mang đến trong buổi tối ngày hôm nay". Đó cũng chính là nguồn năng lượng tích cực mà Spotlight luôn hướng tới qua 7 mùa, lan tỏa tinh thần nhiệt huyết, đam mê và khát vọng tuổi trẻ đến với tất cả mọi người.
Đêm nhạc hội Spotlight 2025 - Adastra khép lại mang đến những cung bậc cảm xúc đáng nhớ, để lại dư âm sâu lắng trong lòng toàn thể khán giả. Ban Tổ chức hy vọng rằng, với khởi đầu đầy hứng khởi này, các tân sinh viên sẽ tiếp tục viết nên hành trình rực rỡ và đầy hứa hẹn của mình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Mai Lan