Thanh lịch đâu rồi?

Thứ ba, 28/02/2017 - 10:15

Chiều 7-2, trời Hà Nội nắng đẹp ấm áp. Ông Nguyễn Hoằng và một người bạn già đang ngồi nói chuyện nhà, chuyện đời trên một ghế đá trong Công viên Thống Nhất, chỗ gần cái đu quay. Bỗng hai ông thấy một người đàn ông trung niên đứng lên từ cái quầy bán nước ven hồ, bước tới gốc cây gần đó rồi vén quần ra… - Này anh bạn ơi, có nhà vệ sinh gần đây sao anh không đến mà lại… Ông Hoằng chưa dứt lời thì vị trung niên nọ nói như hét lên: - Không việc gì đến các ông. Rõ rỗi hơi. Bạn của ông Hoằng thấy chướng tai gai mắt, muốn đáp lời nhưng biết gặp phải người "cùn" nên chỉ nói bâng quơ: - Ôi! Nay còn đâu cái thanh lịch… Tràng An? Người đàn ông trung tuổi nọ liền văng tiếp ngay: - Ai cần… gì cái thanh lịch của các ông. Chỉ rách việc. Hai ông muốn gì? Ông Hoằng kéo tay người bạn già đứng lên ra chỗ khác, vừa đi vừa than thở với nhau: Sao lại có người mất lịch sự thế nhỉ? Chia sẻ câu chuyện trên tới Người Xây Dựng, ông Hoằng bảo, hiện nay đã có mức phạt nặng với những vụ “xả thải” mất vệ sinh đó. Nhưng mà ai là người đi xử lý khắp chốn cùng nơi… như trong trường hợp vừa rồi, lực lượng địa phương hay đơn vị quản lý công viên? Khâu kiểm tra, xử phạt hiện nay còn hạn chế nên vẫn chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức mỗi người dân.

Theo BáoHànộimới