logo
ISSN 2734-9020

Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa, khai mạc chuỗi triển lãm ảnh “Việt Nam – một dải non sông”

Chủ nhật, 26/04/2026 - 12:10

Sáng ngày 23/4, trong không khí hân hoan của những ngày tháng Tư lịch sử, trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ cờ hoa. Trên tuyến Phố đi bộ Nguyễn Huệ, dòng người tấp nập đổ về tham dự lễ khai mạc chuỗi triển lãm ảnh nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Việt Nam – một dải non sông”.

Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa, khai mạc chuỗi triển lãm ảnh “Việt Nam – một dải non sông” - Ảnh 1.

Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2026. Không gian triển lãm được dàn dựng công phu, trải dài giữa lòng đô thị hiện đại, tạo nên một “bảo tàng mở” độc đáo, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Mốc son lịch sử và nhịp cầu nối những giá trị thời đại

Tháng Tư về mang theo nắng vàng rực rỡ và những ký ức hào hùng của mùa Xuân đại thắng năm 1975. Triển lãm lần này không chỉ là một hoạt động văn hóa nghệ thuật mà còn là dịp ôn lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc, hướng tới các ngày lễ lớn: 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2026) 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026) 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2026).

Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa, khai mạc chuỗi triển lãm ảnh “Việt Nam – một dải non sông” - Ảnh 2.

Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo Trung ương và địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: mỗi tác phẩm trưng bày không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là chứng nhân lịch sử, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết và lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ.

Triển lãm vì thế trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình và độc lập.

“Việt Nam – một dải non sông”: bản hùng ca từ biên cương đến hải đảo

Điểm nhấn nổi bật của chuỗi hoạt động là không gian trưng bày 153 tác phẩm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam – một dải non sông”. Đây là những tác phẩm xuất sắc được tuyển chọn từ các cuộc thi ảnh cấp quốc gia giai đoạn 2020–2025 như “Tổ quốc bên bờ sóng” và “Tự hào một dải biên cương”.

Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa, khai mạc chuỗi triển lãm ảnh “Việt Nam – một dải non sông” - Ảnh 3.

Vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên

Qua góc nhìn nghệ thuật, một Việt Nam hùng vĩ và nên thơ hiện lên rõ nét. Những dãy núi trùng điệp vùng cao phía Bắc, những thửa ruộng bậc thang óng vàng, đến các bãi biển xanh trong trải dài miền Trung hay vùng sông nước Nam Bộ trù phú… tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên đa dạng, giàu sức sống.

Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa, khai mạc chuỗi triển lãm ảnh “Việt Nam – một dải non sông” - Ảnh 4.

Mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại vẻ đẹp cảnh quan mà còn thể hiện tinh thần kiên cường của dân tộc – một đất nước luôn vững vàng trước mọi thử thách của thiên nhiên và lịch sử.

Sức sống trên từng tấc đất quê hương

Không chỉ dừng lại ở phong cảnh, triển lãm còn khắc họa chân dung con người Việt Nam một cách sinh động. Đó là nụ cười rạng rỡ của đồng bào các dân tộc trong ngày hội, là ánh mắt kiên định của những người lính nơi biên cương, hay hình ảnh ngư dân vươn khơi bám biển.

Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa, khai mạc chuỗi triển lãm ảnh “Việt Nam – một dải non sông” - Ảnh 5.

Những tác phẩm ấy phản ánh rõ nét tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Mỗi con người, mỗi vùng đất đều góp phần tạo nên một “dải non sông” thống nhất, bền vững.

“Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn”: từ ký ức đến hiện đại

Song song với chủ đề chung của đất nước, khu triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn” mang đến hơn 100 tác phẩm ảnh tư liệu quý giá, phản ánh hành trình phát triển của thành phố.

Hồi ức về những năm tháng hào hùng

Những bức ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã gợi lại ký ức sâu sắc về một thời kỳ gian khó nhưng đầy khí phách. Hình ảnh ngày 30-4-1975, khoảnh khắc đoàn tụ, niềm vui vỡ òa… khiến nhiều người xem xúc động.

Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa, khai mạc chuỗi triển lãm ảnh “Việt Nam – một dải non sông” - Ảnh 6.

Đây không chỉ là những tư liệu quý mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của độc lập, tự do – thành quả của sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Diện mạo của đô thị hiện đại, năng động

Sau hơn nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu cả nước. Những bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy sự phát triển vượt bậc của hạ tầng đô thị với các tuyến đường hiện đại, các công trình quy mô lớn và những tòa nhà cao tầng.

Không chỉ phát triển về kinh tế, thành phố còn là trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ, hội nhập sâu rộng với thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

Lan tỏa tinh thần “khát vọng vươn mình” trên khắp phố phường

Không gian triển lãm không chỉ tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ mà còn lan tỏa ra nhiều tuyến đường trung tâm khác, tạo nên một không khí lễ hội sôi động trên khắp thành phố.

Mỗi khu vực trưng bày mang một chủ đề riêng, phản ánh các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, văn hóa đến quốc phòng, an ninh. Sự kết hợp giữa nghệ thuật và không gian đô thị giúp người dân dễ dàng tiếp cận, thưởng thức và cảm nhận giá trị của các tác phẩm.

Thông điệp gửi lại cho mai sau

Triển lãm được ví như một “cuốn sử bằng hình ảnh”, góp phần giáo dục truyền thống, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Trong dòng người tham quan, nhiều bạn trẻ chăm chú theo dõi từng bức ảnh, lặng lẽ cảm nhận những câu chuyện lịch sử được kể bằng hình ảnh.

Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới – một đất nước hòa bình, ổn định, năng động và giàu bản sắc văn hóa, đang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Một “dải non sông” giữa lòng đô thị

Chuỗi triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 12-5-2026. Giữa nhịp sống sôi động của đô thị, không gian triển lãm mang đến một khoảng lặng ý nghĩa, nơi mỗi người có thể dừng chân, chiêm nghiệm và thêm yêu quê hương đất nước.

Dạo bước trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ những ngày này, người dân không chỉ hòa mình vào không khí lễ hội mà còn được sống lại những trang sử hào hùng và cảm nhận rõ nét vẻ đẹp của đất nước.

“Việt Nam – một dải non sông” không chỉ là tên gọi của triển lãm, mà còn là lời khẳng định thiêng liêng về sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và tinh thần đoàn kết của dân tộc – nguồn sức mạnh để Việt Nam tiếp tục vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Tấn Tài