logo
ISSN 2734-9020

Thi đấu thiếu tập trung, Chelsea đánh mất 3 điểm trước Southampton

Thứ tư, 31/08/2022 - 10:40

Vào rạng sáng ngày 31/8 (theo giờ Việt Nam), Chelsea đã có chuyến làm khách tại sân vận động St Mary's và kết quả trận đấu khiến người hâm mộ The Blues thất vọng.

Chelsea bước vào trận đấu mà không có sự phục vụ của Reece James và N'golo Kante do gặp phải chấn thương. Ngoài ra, đoàn quân Thomas Tuchel không có sự phục vụ của Conor Gallagher bởi anh phải nhận 2 chiếc thẻ vàng ở trận đối đầu với Leicester City.

Hậu vệ người Anh đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình Chelsea

The Blues có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, Hakim Ziyech và Cesar Azpilicueta được chiến lược gia người Đức tin tưởng trao cho suất đá chính. Chelsea là đội thi đấu lấn lướt hơn trong khoảng thời gian đầu trận đấu với nhiều cơ hội được tạo ra bởi tân binh Raheem Sterling. Tuy nhiên lối đá "rườm rà" của cầu thủ người Anh khiến họ vụt mất không ít cơ hội ghi bàn.

Phút thứ 23, tình huống lập bập diễn ra trong vòng cấm của Southampton và Sterling tận dụng thành công pha truy cản có phần "thừa thãi" của Romain Perraud để nâng tỷ số lên 1-0. Lợi thế dẫn trước khiến Chelsea tiếp tục tràn lên tấn công, đáng chú ý là tình huống "1 cân 4" của Kai Havertz nhưng đáng tiếc cú sút của cầu thủ người Đức lại không đủ khó đối với thủ thành Gavin Bazunu.

Sterling đã có tình huống xoay sở tốt trong vòng cấm Southampton

Và thầy trò Thomas Tuchel sau đó cũng nhanh chóng đánh mất lợi thế của mình. Từ pha đá phạt góc của James Ward-Prowse, đội trưởng Chelsea phá bóng ra bên ngoài nhưng thật không may bóng lại tìm đến đúng vị trí của Romeo Lavia. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Man City tung ra một cú sút "không thể cản phá" đánh bại thủ thành Edouard Mendy. 

Có bàn thắng gỡ hòa, Southampton bắt đầu giành lại thế trận và thi đấu sòng phẳng với đội bóng London, điểm nhấn của trận đấu gọi tên Adam Armstrong khi cầu thủ này liên tục gây khó khăn cho hàng thủ Chelsea. Trước khi bước vào giờ nghỉ, The Blues bất ngờ nhận bàn thua thứ 2 được ghi do công của Armstrong.

Tình huống này lỗi chắc chắn thuộc về hàng thủ, có tới 4 hậu vệ Chelsea ở trong khu vực 16m50 nhưng họ lại bỏ quên tiền đạo người Anh đang ở vị trí trống trải để cầu thủ này có đủ thời gian để sút tung mảnh lưới The Blues.

Thiago Silva hoàn toàn có thể chặn đứng Armstrong nhưng thay vào đó hậu vệ người Brazil lại bị Che Adams thu hút

Diễn biến hiệp 2 chứng kiến sự "vô duyên" của hàng công Chelsea khi họ có tới 71% tỷ lệ kiểm soát bóng và tung ra 5 pha dứt điểm nhưng chỉ có 1 cú sút trúng đích. Về phía Southampton, họ chỉ có 3 tình huống dứt điểm tuy nhiên cả 3 lại hướng thẳng đến khung thành của Mendy. Nếu không có Thiago Silva trên vạch vôi, có lẽ The Saints đã dẫn trước 2 bàn.

Kết thúc trận đấu, Chelsea ngậm ngùi nhân thất bại 1-2 trước Southampton và tạm thời đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 7 điểm có được sau 5 vòng đấu. Và thầy trò Ralph Hasenhuttl xếp trên The Blues một bậc với cùng số điểm nhưng hiệu số cao hơn. 

Chelsea có một khởi đầu không mấy suôn sẻ

Vào ngày 3/9, cả hai đội bóng sẽ thi đấu cùng giờ trong khuôn khổ vòng 6 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Chelsea đối đầu với West Ham United trên sân nhà Stamford Bridge, còn Southampton sẽ có chuyến làm khách tại sân vận động Molineux của Wolverhampton.

Đà Nẵng Downtown Sapa Tours Số Taxi Phan Rang Chuyển đổi số cùng https://viettel-hanoi.vn/ tại đâyChuyển đổi số cùng https://viettelnet.vn/ Viettel The Fullton Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng: http://vinhomeshaivanbaydanang.com.vn/