Thiêng liêng nghề giáo

Thứ sáu, 20/11/2020 - 14:27

TNV - Sinh thời, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khẳng định: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo”. Thật vậy, trong xã hội này, nếu không có đội ngũ thầy cô giáo thì không thể xuất hiện những bậc vĩ nhân, các đội ngũ lãnh đạo, những nhà khoa học, nghệ sĩ, kỹ sư, y bác sĩ,… để góp sức xây dựng xã hội ngày một phát triển phồn vinh và ấm no, hạnh phúc. Nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020), Tạp chí điện tử ThanhnienViet xin giới thiệu bài thơ Thiêng liêng nghề giáo của tác giả Lê Thanh đến bạn đọc, tuổi trẻ cả nước.

THIÊNG LIÊNG NGHỀ GIÁO

THẦY cô nghĩa nặng công dày

MANG nhiều tâm huyết chung tay trồng người

TIA sáng đạo lý đẹp tươi

SÁNG soi tài đức, bao người thành danh


CHỈ cho lẽ phải ngọn ngành

ĐƯỜNG đời vững bước, đạt thành ước mơ

CÔ như tiếng nhạc, vần thơ

ĐEM điều lẽ phải, bến bờ yêu thương


SUỐI ngàn tỏa ngát dặm trường

MÁT lòng qua những ngả đường cam go

TÌNH thương trao gửi học trò

THƯƠNG yêu, chăm sóc, dạy cho nên người

CUỘC sống no ấm, đẹp tươi

ĐỜI xây hạnh phúc, rạng ngời quê hương

THẦY MANG TIA SÁNG CHỈ ĐƯỜNG

CÔ ĐEM SUỐI MÁT TÌNH THƯƠNG CUỘC ĐỜI

Lê Thanh