Làm khách tại Old Trafford, đại diện của Síp bị Quỷ đỏ lấn lướt về mọi mặt. Trong suốt trận đấu, Man United kiểm soát bóng vượt trội, và tung ra đến 34 cú sút về phía khung thành Omonia. Nhưng một loạt pha cứu thua ấn tượng của Francis Uzoho đã khiến đội chủ nhà phải nản lòng trong những phút thi đấu chính thức.
Uzoho cười tươi sau trận thua.
Đến phút bù giờ, trước cú sút cận thành của Scott McTominay, Uzoho đã không thể làm gì hơn. Dù sao, thủ môn 23 tuổi người Nigeria vẫn xứng đáng với những lời khen ngợi sau trận đấu, từ cầu thủ lẫn HLV của cả 2 đội. Cần nhớ rằng, anh chỉ là dự bị cho Fabiano. Và thật thú vị khi biết Uzoho là một fan cuồng nhiệt của Quỷ đỏ. Cũng khá dễ hiểu khi anh đã cười tươi trong buổi phỏng vấn sau trận.
Uzoho là một fan cuồng của Man United.
Uzoho chia sẻ: "Tôi không thất vọng vì chúng tôi đã có một trận đấu tốt, nhưng tôi muốn giành được ít nhất một điểm. Sau tất cả, tôi rất vui, không dễ để được chơi ở sân vận động này, với những cầu thủ lớn này. Nói chung, tôi rất hạnh phúc.
Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật. Tôi mơ ước được chơi ở đây từ lâu, rất lâu. Khi tôi thấy bảng đấu và biết rằng mình sẽ được chơi ở Old Trafford, tôi rất muốn ra sân và cầu Chúa để có cơ hội. Tôi đã nhận được nó, và tôi rất hạnh phúc vì đã được chơi ở đây.
Tôi tự hào về các đồng đội của mình, đó không phải là công việc của một người. Chúng tôi đã cống hiến mọi thứ. Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình. Đó là tất cả."