Cầu thủ 24 tuổi đã xuất hiện trong một tập của UNINTERRUPTED cùng với người chiến thắng Giải thưởng Học viện Daniel Kaluuya và huyền thoại NBA LeBron James, và nói về các đối thủ lớn nhất của United.
Rashford thừa nhận không ưa gì Liverpool trong một cuộc trò chuyện mới đây
Ngôi sao người Anh khẳng định không có lý do thực sự nào để không thích các cầu thủ của Pep Guardiola - nhưng cho biết anh cũng không phải là một fan hâm mộ của Man City. Thay vào đó, Rashford thừa nhận rằng anh ấy hướng sự ‘căm ghét’ của mình đối với kỳ phùng địch thủ của bầy quỷ đỏ là Liverpool và lịch sử 'thù địch' tồn tại giữa hai câu lạc bộ.
“Vâng, Liverpool. Tôi không thích Liverpool. Liverpool là đội bóng có lịch sử, vì vậy nó cay đắng hơn một chút” Rashford nói trong chương trình.
“Nhưng với Man City, giống như bạn không thích họ, nhưng bạn không có lý do chính đáng để không thích họ.
Bạn chỉ lớn lên, và đó là hai mặt của Manchester. Một bên mặc màu xanh lam nhạt; một bên mặc màu đỏ.”
Trong cuộc phỏng vấn, Marcus Rashford cũng chỉ ra chảo lửa Anfield là nơi anh không muốn đến nhất khi phải làm khách tại Ngoại Hạng Anh.
Phong độ của United là không tốt trước đối thủ không đội trời chung của họ. Mùa giải trước, họ đã phải chịu đựng sự sỉ nhục tại Old Trafford khi bị Liverpool với chiến thắng 5-0 trong đó có một hat-trick cho Mohamed Salah.Quỷ đỏ cũng không khá hơn trong trận lượt về khi họ bị đánh bại 4-0 tại Anfield.
Manchester United đã có chiến thắng 4-0 trước Liverpool trong trận giao hữu vừa qua
Manchester United đã đối mặt với Liverpool vào đầu tuần này trong chuyến du đấu trước mùa giải của họ ở Thái Lan, nơi đội bóng của Erik Ten Hag đánh bại đội á quân Premier League với tỷ số 4-0. Mặc dù là một trận giao hữu nhưng đây cũng là một tín hiệu khởi sắc dành cho nửa đỏ thành Manchester trước khi bước vào mùa giải năm nay.