Tìm về khoảnh khắc tuổi trẻ cùng sinh viên Báo chí

Thứ năm, 06/06/2024 - 14:00

Tối ngày 3/6 , bộ ảnh “FINAL CHAPTER” chính thức lên sóng trên fanpage Phút Cuối 2024 - Đại lộ thanh âm. Mang góc nhìn gần gũi, những bức ảnh tái hiện trọn vẹn quãng thời gian tuổi trẻ muôn màu của thời sinh viên.

Phút Cuối là sự kiện thường niên do Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chỉ đạo tổ chức, với nhiều hoạt động thú vị nhằm tri ân sinh viên năm cuối. Trở lại với chủ đề “Đại lộ thanh âm” cùng hình ảnh chủ đạo con đường piano, Phút Cuối 2024 là một bản nhạc gói gọn ký ức bốn năm tại trường Báo của khóa 40. Tiếp nối các hoạt động, bộ ảnh “FINAL CHAPTER” tựa như thước phim ghi lại từng cảm xúc, cá tính trong suốt hành trình trưởng thành của các bạn sinh viên.

 

Chỉ sau vài tiếng đăng tải, bộ ảnh “FINAL CHAPTER” nhận được sự tương  tác cao từ đông đảo người xem trên fanpage.

Lấy bối cảnh Học viện Báo chí và Tuyên truyền quen thuộc, xuyên suốt bộ ảnh là góc nhìn về hành trình tuổi trẻ mà mỗi sinh viên đều trải qua. Dù là kỷ niệm đẹp hay bài học đáng nhớ thì cũng là những cảm xúc đáng trân trọng, giúp ta trưởng thành và chín chắn.

 

Thời thanh xuân rực rỡ dưới mái trường bên cạnh những người bạn tâm giao.

Sự phản chiếu về miền ký ức tuổi trẻ qua gương chính là những cảm xúc nội tâm đặc biệt của sinh viên.

Mỗi chặng hành trình trở thành người lớn, từ những cô cậu sinh viên năm nhất đến khi ra trường, luôn có sự hiện hữu của những người bạn tâm giao. Qua các góc chụp độc đáo, bộ ảnh “FINAL CHAPTER” lột tả chân thực nhưng không kém phần nghệ thuật mọi khoảnh khắc mà sinh viên năm cuối từng trải qua.

 

Trường học là một xã hội thu nhỏ, cho người ta nhiều bài học quý báu.

 

Đối mặt với khó khăn là cách tốt nhất giúp ta lớn lên và trưởng thành.

Trường học cũng như một xã hội thu nhỏ, nơi mỗi người đều phải đối mặt với nhiều thử thách muôn hình vạn trạng. Những khó khăn, thử thách là môi trường để ta trui rèn bản thân và ý chí. Vấp ngã khiến con người có thêm nhiều trải nghiệm và bước vào cuộc sống một cách vững vàng hơn.

Giai đoạn chuyển giao quan trọng của mỗi người luôn có bạn bè đồng hành, sẻ chia.

 

Rời khỏi cánh cổng Đại học, mỗi người sẽ đi theo một ngã rẽ, nhìn cuộc sống theo những “lăng kính” khác nhau.

Sau này, ai cũng hối hả với con đường riêng, nhưng đều chung một mục đích đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Khép lại quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, mỗi người bước vào cuộc sống muôn màu theo một lộ trình, hướng đi khác nhau. Những hành trang thời đi học giúp đôi chân của họ luôn đứng vững và tiếp tục bước đi dù mọi khó khăn còn chực chờ phía trước.

 

Khoảnh khắc tạm biệt mái trường như đoạn kết một thước phim thanh xuân tươi đẹp của các sinh viên năm cuối.

Chia sẻ cảm nhận khi xuất hiện trong bộ ảnh, bạn Nguyễn Lâm Phương - lớp Truyền thông Quốc tế khóa 40 cho biết: Phút Cuối đã ghi lại những khoảnh khắc cuối khi còn ngồi trên ghế nhà trường bằng những bức ảnh, còn mình sử dụng chính đôi mắt để cảm nhận cảm xúc cuối cùng tại đây. Ở đó, mình có những người bạn, cùng là cộng sự trong mọi sự kiện mình tham gia, cùng mình “nằm gai nếm mật” và có nhiều kỷ niệm tuyệt vời”.

 

Ekip bộ ảnh “FINAL CHAPTER” và những “người mẫu” đặc biệt - các sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sau bộ ảnh “FINAL CHAPTER”, Phút Cuối 2024 - Đại lộ thanh âm sẽ mang đến nhiều hoạt động tri ân thú vị trong thời gian tới. Đặc biệt, đêm nhạc hội dự kiến diễn ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào đầu tháng 7 hứa hẹn lắng đọng nhiều cảm xúc khó phai của sinh viên khóa 40, khép lại trọn vẹn hành trình đại học đầy ắp kỷ niệm đẹp.

Khánh Tùng