
Tới dự có đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên Giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Minh Triết – Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội sinh viên Việt Nam, để tham dự Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" toàn quốc lần thứ VIII. Đây là hoạt động mở đầu cho Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, là dịp để thế hệ trẻ tri ân công ơn của Đảng, của Bác và thể hiện khát vọng cống hiến vì tương lai đất nước.
Dâng Bác những đóa hoa thành quả
Tại quảng trường trang nghiêm trước tượng đài Bác, các đại biểu thanh niên tiêu biểu đã thành kính dâng lên Người những đóa hoa tươi thắm – biểu tượng cho lòng biết ơn, niềm tự hào và quyết tâm tiếp nối lý tưởng cách mạng cao đẹp. Những bông hoa ấy cũng chính là thành quả của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, lao động sáng tạo, rèn luyện đạo đức, cống hiến cho cộng đồng.
Lễ dâng hoa được thực hiện bởi đại diện lãnh đạo và hai đại biểu thanh niên tiêu biểu: đồng chí Lưu Hoàng Phúc – giáo viên Tổng phụ trách Đội, công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM và đồng chí Vương Minh Châu – sinh viên 5 tốt cấp Trung ương đến từ Hà Nội. Trong giây phút thiêng liêng, cả không gian như lắng đọng để tưởng nhớ đến vị Cha già kính yêu – người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và giáo dục thế hệ trẻ bằng trái tim bao la và niềm tin sắt son vào tương lai của đất nước.
"Chúng con nguyện mang theo lời dạy của Bác, sống trung thực, trách nhiệm, nghĩa tình; rèn luyện không ngừng; xung kích, sáng tạo và kiên trì vượt khó để xây dựng đất nước hùng cường, hòa bình, nhân ái như Người hằng mong muốn", đại diện đoàn viên xúc động chia sẻ trong phần phát biểu báo công trước tượng đài.
Vinh danh 444 gương mặt trẻ tiêu biểu
Sau phần lễ trang trọng là hoạt động tuyên dương 444 gương mặt "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" đến từ 63 tỉnh, thành phố và các cơ quan Trung ương, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp. Các đại biểu được chia thành 9 đợt tuyên dương, đại diện cho các lĩnh vực khác nhau: học sinh, sinh viên, cán bộ đoàn – hội – đội, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, trí thức trẻ, doanh nhân trẻ, nông dân, người dân tộc thiểu số…

Các đại biểu tham dự đại hội.
Trong đó, nhiều gương mặt đã ghi dấu ấn mạnh mẽ như: đồng chí Vũ Hồng Sơn – Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh (Nghệ An), người vừa có công trình nghiên cứu y khoa đạt giải cấp quốc gia, vừa tiên phong trong các chiến dịch hiến máu, khám bệnh tình nguyện; đồng chí Trần Minh Quân – kỹ sư trẻ trong ngành năng lượng tái tạo ở Bình Thuận với sáng kiến giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp; hay bạn Lò Thị Hoa – nữ sinh dân tộc Thái ở Sơn La từng vượt khó giành học bổng toàn phần du học châu Âu, tích cực về nước tham gia truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao…
Không ít gương mặt lần đầu được tuyên dương ở cấp toàn quốc, nhưng mỗi người đều là một câu chuyện về nỗ lực, ý chí, lòng nhân ái – những phẩm chất đúng như lời Bác Hồ từng căn dặn lớp trẻ: "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền".
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Trung ương Đoàn đã lần lượt trao huy hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cho các đại biểu. Đây không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục rèn luyện, giữ gìn ngọn lửa lý tưởng cách mạng, sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và Tổ quốc.
Phút tưởng niệm – Khoảnh khắc thiêng liêng
Một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được dành riêng giữa dòng thời gian của buổi lễ. Trong âm vang sâu lắng của nhạc nền và sự im lặng tuyệt đối, các đại biểu cúi đầu tưởng nhớ đến Người. Trong tim mỗi người là hình ảnh vị lãnh tụ với đôi mắt hiền từ, giọng nói ân cần, mái tóc bạc trắng và trái tim đỏ thắm vì nước vì dân.
50 năm đã trôi qua kể từ ngày toàn thắng chiến dịch Hồ Chí Minh, nhưng lời hẹn "rước Bác vào Nam" của đồng bào miền Nam vẫn còn dang dở. Dù Bác chưa kịp trở lại mảnh đất phương Nam yêu dấu, nhưng tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người luôn hiện diện, soi sáng mỗi bước đi của dân tộc.
Lời ca "Lời Bác giục ta đi tới" – một tiết mục nghệ thuật biểu diễn ngay trong lễ báo công – như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thế hệ trẻ, để mỗi người lại dấn thân mạnh mẽ hơn, khẳng định mình và góp phần làm rạng danh non sông Việt Nam.
Tinh thần tuổi trẻ thắp sáng tương lai
Lễ báo công và tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" là sự kiện định kỳ 5 năm tổ chức một lần, nhằm tổng kết, ghi nhận những thành tích tiêu biểu của thanh niên cả nước trên hành trình thực hiện Di chúc và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng là dịp giao lưu, lan tỏa những giá trị tích cực từ tấm gương người thật – việc thật.

Các đại biểu tham dự đại hội chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí tham dự đại hội.
Năm 2025, sự kiện được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào chặng đường mới: phát triển bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì thế, vai trò của thanh niên càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Đó là lực lượng chủ lực để làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa số và gìn giữ bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh: "Thanh niên tiên tiến hôm nay không chỉ là người học giỏi, làm việc tốt mà còn phải biết yêu nước đúng cách, sống có trách nhiệm với cộng đồng, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh. Đó mới là hiện thân trọn vẹn của tinh thần ‘làm theo lời Bác’ trong thời đại mới".
Khép lại – mở ra hành trình mới
Kết thúc lễ báo công, lời chào thân ái và tiếng nhạc rộn ràng của bài hát "Tuổi trẻ Việt Nam" vang lên trong niềm tự hào và xúc động của toàn thể đại biểu. Nhiều bạn trẻ nán lại để ghi hình, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ. Những cái bắt tay siết chặt, những ánh mắt lấp lánh niềm tin như lời hứa với Bác: tuổi trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những kỳ tích, không ngừng khẳng định mình, chung tay dựng xây đất nước hùng cường.
Tượng đài Bác đứng đó, trầm tĩnh và nhân từ, như chứng kiến từng bước trưởng thành của con cháu mình. Hôm nay, từ quảng trường rực rỡ hoa và cờ ấy, lý tưởng sống đẹp của thanh niên Việt Nam lại một lần nữa được khơi dậy mạnh mẽ, trở thành ngọn lửa thắp sáng tương lai.
Tài Anh Khuê