Tỏa sáng từ niềm đam mê nhạc trữ tình

Thứ tư, 10/07/2024 - 08:30

TNV - Từ bắt đầu mùa giải đến đêm Chung kết xếp loại chung kết Đấu trường nhạc Việt - Cuộc thi Giọng ca vàng Dân ca Trữ tình và Bolero Mùa 1 - năm 2024, ban Giám khảo và nhiều khán giả theo dõi Cuộc thi đều rất ấn tượng với giọng ca mượt mà, đầy cảm xúc của nữ thí sinh đến từ Hà Nội Hà Yến số báo danh 158. Bằng giọng hát đầy nội lực, cách xử lý tinh tế, sự tự tin, Hà Yến đã thực sự tỏa sáng trong đêm Chung kết xếp loại Cuộc thi và xuất sắc giành giải Nhất.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Hà Yến chưa từng được đào tạo qua trường lớp thanh nhạc bài bản. Cô đến với âm nhạc hoàn toàn khởi nguồn từ đam mê ca hát. Ngay từ nhỏ Hà Yến đã biểu hiện sự đam mê của mình với những ca khúc trữ tình hát về tình yêu quê hương, đất nước với những lời hát mượt mà, thướt tha, bay bổng và sâu lắng.

Hà Yến thể hiện ca khúc “Thì thầm với dòng sông” để lại  ấn tượng khó quên trong đêm chung kết xếp hạng

Hà Yến cho biết, tuy em đam mê ca hát nhưng lớn lên em lại quyết định chọn công việc là làm đẹp cho mọi người mà không theo nghiệp ca hát. Những lúc rảnh công việc em đều mở điện thoại một vài ca khúc để nghe hoặc mở nhỏ, du dương để khách hàng đến làm đẹp thưởng thức trong khi chờ đợi. Vì vậy niềm đam mê nhạc trữ tình ngày lại càng ngấm vào sở thích của em.

Ban tổ chức trao  giải nhất Dòng nhạc Dân ca trữ tình cho Hà Yến SBD 158

Theo dõi đêm Chung kết xếp loại Đấu trường nhạc Việt - Cuộc thi Giọng ca vàng Dân ca Trữ tình và Bolero Mùa 1 - năm 2024 tại Nhà hát VOV, với ca khúc “Thì thầm với dòng sông” sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến, thơ Hoài Vũ, bằng giọng hát đầy nội lực, từng chữ, từng lời hát rất rõ ràng, trong trẻo đầy cảm xúc, cách xử lý tinh tế với khuôn tươi tắn và phong biểu diễn tự tin trên sân khấu, Hà Yến đã tỏa sáng, thực sự thăng hoa, hòa mình vào ca khúc, chinh phục được hoàn toàn Ban Giám khảo và khán giả trong hội trường. Nên khi Ban tổ chức công bố giải thưởng, cái tên Hà Yến thí sinh mang số báo danh 158 đến từ Hà Nội đạt giải nhất nội dung giọng ca trữ tình cũng không khiến chúng tôi và khán giả quá bất ngờ.

Hà Yến cùng các thí sinh nắm tay nhau hồi hộp chờ MC xứng tên

Hân hoan trong niềm vui đạt giải lần này, Hà Yến chia sẻ: “Tuy là lần đầu tham gia dự thi, biểu diễn trên một sân khấu lớn như thế này, đặc biệt biểu diễn trước Ban Giám khảo đều là những người nổi tiếng, gạo cội trong dòng nhạc trữ tình và Bolero tôi rất lo lắng. Những trải nghiệm qua nhiều vòng thi và được sự chỉ bảo của huấn luyện viên Tuấn Hiệp và Lam Quỳnh tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm biểu diễn và kiến thức về thanh nhạc nên kỹ năng hát của tôi nâng lên rất nhiều, cảm thấy tự tin hơn khi biểu diễn.

Các thí sinh đạt giải cao trong đêm chung kết xếp hạng

Chia sẻ về quá trình luyện tập của mình, Hà Yến cho biết thêm, khi các vòng sơ khảo diễn ra cơ bản là tôi tự luyện tập, mở ca khúc mình chọn đã được các ca sĩ nổi tiếng thể hiện để học hỏi thêm; sau này lọt vào vòng trong có huấn luyện viên, tôi bám sát sự chỉ bảo của huấn luyện viên, mỗi buổi học xong về nhà đều tự rút kinh nghiệm. Nhất là kỹ thuật hát giọng giả thanh mà huấn luyện viên Lam Quỳnh hướng dẫn, đây là một kỹ thuật hát rất khó mà ca sĩ chuyên nghiệp nào cũng muốn làm chủ. Tôi chưa qua trường lớp đào tạo cơ bản nào về thanh nhạc nên lại càng khó khăn. Nhất là công việc hằng ngày tôi vẫn phải đi làm đúng giờ nên tối mới  luyện tập được, gần như hôm nào kết thúc luyện tập cũng là 23 giờ đêm. Chính nhờ đó, đã giúp tôi đã nắm được thêm nhiều kỹ thuật hát từ cô Lam Quỳnh”.

Toàn cảnh khán phòng trong đêm chung kết xếp hạng

Ca sĩ Lam Quỳnh trực tiếp cũng là huấn luyện viên của Hà Yến tại vòng chung kết chia sẻ: “Tuy không được đào tạo cơ bản về thanh nhạc, không phải là người chuyên nghiệp ca hát, nhưng Yến là một thí sinh có chất giọng rất triển vọng, cũng có kỹ năng biểu diễn và bản lĩnh sân khấu. Khi được chỉ bảo, bằng niềm đam mê của mình và sự cố gắng Yến đã tiến bộ rất nhiều, nên khi em tỏa sáng trong đêm Chung kết xếp loại này chúng tôi rất vui và chúc mừng Yến có được kết quả tốt. Mong rằng sau này em tiếp tục phát huy và tỏa sáng với niềm đam mê của mình trong các Cuộc thi khác”.

Việc giành giải nhất giọng ca trữ tình tại Cuộc thi bằng khả năng thiên phú của một thí sinh không phải chuyên nghiệp ca hát và quá trình luyện tập vất vả là điều đáng tự hào của Hà Yến. Mặc dù, có được điều như mong muốn từ Cuộc thi, nhưng Hà Yến cho biết, em sẽ vẫn tiếp tục công việc làm đẹp của mình; em cảm thấy hạnh phúc khi được trực tiếp làm hay chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm làm đẹp cho mọi người để giúp mọi người có sự thay đổi về làn da và dáng vóc là em vui và hạnh phúc. Em sẽ ghi nhớ những kinh nghiệm từ Cuộc thi và những chỉ bảo của huấn luyện viên để tiếp tục rèn luyện giọng hát của mình, sẵn sàng tham gia các Cuộc thi khi có dịp.

Cầm trên tay phần thưởng là giải nhất của Cuộc thi, trong niềm vui, hạnh phúc và những lời động viên chia sẻ của Ban Giám khảo và những người hâm mộ, nhưng trong đôi mắt Yến vẫn ánh nên nét trầm tư sâu lắng từ cõi lòng. Hà Yến chia sẻ “Niềm đam mê của Yến như được nhân đôi, khi người chồng quá cố của chị - giảng viên của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Lào Cai cũng có là người yêu thích ca hát, anh là một MC được học trò, đội ngũ giáo viên nhà trường yêu thích mỗi khi có chương trình văn nghệ. Chính vì vậy, niềm đam mê của tôi luôn được chồng ủng hộ và anh cũng ước mơ được đứng biểu diễn trên một sân khấu lớn như thế này. Nhưng không may cách đây bảy năm khi con trai Đức Minh của chúng tôi chào đời được 2 tháng tuổi thì anh mắc bệnh ung thư và đã qua đời, không còn cơ hội để thực hiện ước mơ biểu diễn nữa. Vì vậy, tham gia Cuộc thi tôi đã cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ thay chồng, đây cũng là động lực để tôi cố gắng, luyện tập tốt và đạt kết quả cao”. Từ lời chia sẻ, chúng tôi lại thêm một cảm xúc mới, một lần thán phục về nghị lực và động lực để giành chiến thắng trong Cuộc thi của Hà Yến.

Hằng Giang