Toàn thua 3 trận, HLV Troussier nói rõ: Để có bài học lớn thì phải trả giá đắt

Thứ tư, 29/03/2023 - 07:35

U23 Việt Nam khép lại giải đấu tại Trung Đông sau 3 thất bại liên tiếp, không ghi được bàn thắng nào và phải xếp vị trí cuối cùng.

Rạng sáng nay, U23 Việt Nam chạm trán U23 Kyrgyzstan trong trận cầu cuối cùng thuộc khuôn khổ giải giao hữu quốc tế Doha Cup. So với trận thua U23 UAE, đội hình xuất phát của Những chiến binh sao vàng chỉ có 1 sự thay đổi duy nhất là Văn Chuẩn trở lại trấn giữ khung gỗ, thay thế Huy Hoàng bị rách mí mắt. 

Chiếm quyền kiểm soát nhưng các đợt lên bóng của U23 Việt Nam lại không đủ độ sắc bén để khoan phá mành lưới đối thủ. Xuyên suốt 90 phút đã không có bàn thắng nào được ghi và 2 đội phải phân định thắng thua bằng loạt penalty.

U23 Việt Nam tấn công chưa hiệu quả.

Trên chấm 11 mét cân não, Quốc Việt không thể đánh bại thủ môn Artem và đoàn quân do HLV Philippe Troussier dẫn dắt thua 4-5 chung cuộc. U23 Việt Nam đành khép lại giải đấu với vị trí cuối cùng. 

Phát biểu sau trận được trang chủ VFF dẫn lại, HLV Troussier phân tích sau 3 thất bại: "Bản thân các cầu thủ không thi đấu nhiều trong 6 tháng qua và chưa có trạng thái tốt nhất, phong độ cao nhất khi tập trung. 

Với BHL, U23 Doha Cup là nơi để các cầu thủ trải nghiệm, có thể cơ hội thi đấu với các đối thủ lớn, qua đó vỡ ra nhiều bài học cho bản thân, biết được đâu là điểm mạnh, yếu. Để có được bài học lớn thì sẽ phải trả giá đắt."

Mục tiêu của U23 Việt Nam sắp tới dồn về SEA Games.

Giải đấu tại Trung Đông hạ màn là lúc các cầu thủ U23 Việt Nam trở về CLB chủ quản. Sau đó khoảng 3 tuần, đội sẽ hội quân trở lại để hướng tới SEA Games 32.

Video: HLV Troussier hạnh phúc khi sát cánh cùng thầy Park

Nguồn: Next Sports

Bộc lộ nhược điểm, U23 Việt Nam thua đậm 4 bàn trắng, 1 cầu thủ phải nhập viện