Trần An Hiếu Anh – Sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đam mê làm từ thiện

Thứ hai, 22/03/2021 - 16:07

TNV - Sở hữu ngoại hình chuẩn,gương mặt khả ái và chất giọng trong sáng mượt mà, Trần An Hiếu Anh lọt ngay top đầu của khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau một thời gian ngắn học tại đây, cô sinh viên dễ thương này đã nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn luyện. Trần An Hiếu Anh đang được ươm mầm tại môi trường nghệ thuật uy tín của Thủ đô, cô bé tích cực tham gia các chương trình và cố gắng hoàn thiện bản thân hơn theo từng ngày. Thời gian qua, Hiếu Anh đã tham gia rất nhiều hoạt động giao lưu tài năng trẻ và góp phần tạo nên những thành công tại các chương trình: Hoà Ca 2019 của VTV7, Tôi là người Việt Nam, Gala Việc Tử Tế VTV24, Sắc Lửa, Điểm Hẹn Áo Dài, Rạng Ngời Phụ Nữ Việt 2019, Chào Xuân 2021 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội,...

Không chỉ năng nổ, tư chất thông minh, mà Trần An Hiếu Anh còn là cô sinh viên có trách nhiệm với cộng đồng, luôn đồng hành cùng các tổ chức thiện nguyện đi giúp đỡ những người nghèo, bà con dân tộc ít người vùng sâu, vùng xa, những người vô gia cư, phát khẩu trang cho bệnh nhân và tất cả mọi người trong thời điểm dịch covid căng thẳng. Đã rất nhiều năm, Trần An Hiếu Anh tự mình nấu những xuất ăn cho người bệnh hiểm nghèo và phát miễn phí tại các bệnh viện với mong muốn người nghèo vơi đi những khó khăn…

Trần An Hiếu Anh sinh viên khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Xuân này, Trần An Hiếu Anh vừa bước sang tuổi 17, những điều mà Trần An Hiếu Anh  đã làm được cho bản thân, gia đình,nhà trường và cộng đồng xã hội là rất đáng quý và nổi trội. Nhân dịp chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tạp chí Thanh Niên và Thanhnienviet.vn  đã có cuộc phỏng vấn Trần An Hiếu Anh – sinh viên của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Xin được chia sẻ cùng bạn đọc:

PV: Là một sinh viên được thầy cô và bạn bè quý mến bởi tính cách hoà đồng cởi mở, luôn năng nổ trong các hoạt động, bạn hãy cho biết những thành tích mà bạn đã được ghi nhận trong thời gian qua là gì?

Trần An Hiếu Anh: Từ khi còn học tại trường PTCS em đã rất yêu thích nghệ thuật và đam mê các hoạt động ngoại khóa của trường lớp. Khi trở thành sinh viênTrường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội em rất vui vì được học bộ môn thanh nhạc từ các thầy cô giáo là nghệ sỹ tài năng, tâm huyết. Ngay từ phút giây đầu tiên đến trường em luôn nhắc nhở bản thân phải luôn học tập thật tốt, trau dồi các kỹ năng về thanh nhạc và rèn luyện sự tự tin khi đứng trên sân khấu.Sau một năm vào học đến nay em đã cùng các bạn tập luyện nhiều trích đoạn, nhiều nhạc phẩm khó để giao lưu cùng đội nhóm trong trường và đi biểu diễn tại một số chương trình tại sân khấu lớn.

Trần An Hiếu Anh cùng đoàn từ thiện mang quà tới trao tặng bệnh nhân tại bệnh viện E Hà Nội.

Thật may mắn khi em được thầy cô cùng Ban văn nghệ Đài Truyền hình đã mời tham gia rất nhiều hoạt động giao lưu tài năng trẻ và góp mặt trong các chương trình: Hoà Ca 2019 của VTV7, Tôi là người Việt Nam, Gala Việc Tử Tế VTV24, Sắc Lửa, Điểm Hẹn Áo Dài, Rạng Ngời Phụ Nữ Việt 2019, Chào Xuân 2021 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội và nhiều chương trình khác nữa.

Thật hạnh phúc khi em được các thầy cô là nghệ sỹ tên tuổi quan tâm, giúp đỡ luyện thanh nhiều và mong em trưởng thành trong tương lai. Thầy cô có nhiều lời nhận xét tốt trong các môn học và rất muốn em cố gắng để trở thành những thế hệ tiếp nối phát triển ngành thanh nhạc.

PV: Rất nhiều cơ quan Báo chí, truyền thông đã nhắc đến tên Trần An Hiếu Anh như một điểm sáng trong hoạt động thiện nguyện vì người nghèo, vậy bạn hãy chia sẻ về những việc mà bạn đã làm để có được tiếng vang như vậy?

Trần An Hiếu Anh: Ngay từ nhỏ, em thường được mẹ cho theo chân trong nhiều cuộc tình nguyện nên em thấy rất vui khi mình cũng làm điều tốt giúp đỡ người nghèo giống mẹ. Những nơi quen thuộc mà em cùng nhóm thiện nguyện của mình ghé thăm là các trường hợp vô gia cư tại gầm cầu, góc chợ; bệnh nhân nghèo trong Bệnh viện E, Bệnh viện Nhi Trung ương hay Bệnh viện Bạch Mai…

Để chuẩn bị đến các bệnh viện trong thành phố tặng đồ ăn vào buổi sáng, Hiếu Anh phải dậy từ rất sớm hỗ trợ mọi người nấu và đóng hộp đồ ăn. Cứ như vậy một tuần 2 lần, em đều đặn tham gia và tận tay trao các phần hỗ trợ cho người nghèo.

Ngoài ra, Hiếu Anh còn tham gia các cuộc tình nguyện xa, tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên vùng cao và tặng đồ ăn cho những người vô gia cư. Nhiều lúc đi lại cũng rất mệt, nhưng hình ảnh người đói mà được tặng đồ ăn cứ bám riết trong tâm trí, khiến em có động lực để cố gắng di chuyển từ nơi này đến nơi kia trao cho người nghèo từng ổ bánh mì và chia nước trong cái lạnh cóng giữa đêm đông Hà Nội…

Trong thời gian tới em sẽ tiếp tục làm công tác từ thiện cùng các bạn và các tổ chức xã hội. Tuy nhiên em vẫn đặt mục tiêu học tập lên hang đầu.

PV: Ở độ tuổi 17 thường có nhiều mong muốn và những mơ ước cho bản thân, vậy Trần An Hiếu Anh  có ước mơ nho nhỏ nào cho mình hay không? Hãy “bật mí “với bạn đọc để mọi người cùng chúc phúc cho bạn?

Trần An Hiếu Anh: Trong quá trình đi biểu diễn tại các Đài truyền hình, em rất ấn tượng về các MC. Các anh chị không chỉ có ngoại hình đẹp, trang phục đẹp và còn có giọng nói truyền cảm. Em rất mong sau này ra trường được trở thành MC chuyên nghiệp trong các Đài truyền hình.

Thay lời kết cho bài phỏng vấn này, xin được trích lời nhận xét từ chị Bùi Thanh Nhàn – Khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện E – Nơi mà Trần An Hiếu Anh thường đến làm từ thiện “Lâu nay, nhiều cán bộ y tế và các bệnh nhân trong các bệnh viện E đã không còn xa lạ với hình ảnh cô bé nhỏ nhắn có nụ cười rạng rỡ, phong thái nhẹ nhàng hay đến từ sáng sớm phát khẩu trang, đồ ăn miễn phí cho mọi người. Cô bé ấy rất nhiệt tình, hòa nhã, khệ nệ xách đồ lên tận phòng cho các bệnh nhân. Hiếm có bé nào còn ít tuổi mà tinh thần nhiệt tình như vậy.Cô bé góp phần giúp bệnh nhân của chúng tôi nhanh khỏi bệnh.Điều đó thật đáng quý với một cô gái không chỉ ngoan hiền mà còn rất nhân hậu. Dù ít tuổi nhưng cô bé đã cho mình một gia tài “phát tâm” khổng lồ mà không phải ai cũng có thể sở hữu.…”.

Với những thành tích đã đạt được, Trần An Hiếu Anh xứng đáng là một trong những tấm gương thanh niên tiêu biểu của thời đại mới: Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn. Xin chúc cho sinh viên Trần An Hiếu Anh một năm gặt hái được thêm nhiều thành công mới và đạt được ước mơ của mình!

Hà Dung