Ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League, Tottenham đã lội ngược dòng đánh bại Marseille và tiến vào vòng 1/8 với vị trí nhất bảng D. Tuy nhiên niềm vui chiến thắng của Spurs không trọn vẹn khi trụ cột Son Heung-min dính chấn thương và sớm phải rời sân ngay phút 29.
Ngòi nổ Hàn Quốc đã va chạm đầu mạnh với Chancel Mbemba phía các vị khách và tỏ rõ vẻ đau đớn. Trong bối cảnh Vòng chung kết World Cup 2022 đến gần, dư luận xứ sở kim chi đặc biệt quan tâm và lo lắng với tình hình của thủ quân ĐTQG.

Sau trận, Son vẫn xuất hiện trong bức ảnh ăn mừng của toàn đội, nhưng không thể mở mắt trái đang bị sưng. Cuối cùng những lo ngại đã trở thành hiện thực khi trang chủ Tottenham xác nhận ngôi sao 30 tuổi phải trải qua ca phẫu thuật: "Son Heung-min sẽ tiến hành phẫu thuật để cố định vết nứt bên mắt trái... Sau đó, cậu ấy sẽ bước vào quá trình trị liệu phục hồi cùng đội ngũ y tế."
Báo Hàn Quốc hoảng hốt sợ thảm họa, Tottenham cập nhật tình trạng Son Heung-min
Ngay sau chấn thương của Son, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA đã nhanh chóng liên hệ với Spurs để cập nhật tình hình. Tổ chức bóng đá đứng đầu xứ sở kim chi cũng phát đi thông điệp được Twitter Lee Sungmo dẫn lại: "Chúng tôi sẽ quyết định liệu Son có thể dự World Cup hay không sau khi có kết quả phẫu thuật. Liên đoàn sẽ tiếp tục tương tác với đội ngũ y tế Tottenham về chấn thương của Son."

Trả lời phỏng vấn JoongAng Ilbo, Giám đốc bệnh viện Gangnam JS và là 1 bác sĩ của tuyển Hàn Quốc - Song Jun-seop cho biết sẽ cần đến hơn 8 tuần để điều trị vết nứt ở xương bảo vệ mắt. Đội tuyển xứ sở kim chi sẽ khởi đầu hành trình tại Qatar bằng trận đấu với Uruguay sau đây đúng 3 tuần, đồng nghĩa khả năng Son bỏ lỡ giải đấu là rất cao.
Video: Son Heung-min tỏa sáng
Nguồn: FPT