Trao đi là còn mãi - Hành trình lan tỏa yêu thương từ doanh nhân trẻ

Thứ tư, 29/10/2025 - 11:44

Ngày 28/10/2025, trong tiết trời se lạnh đầu đông, đoàn thiện nguyện gồm các doanh nhân trẻ từ CLB CEO 1983, CLB Doanh nhân trẻ 1983 Việt Nam và CLB Pickleball Doanh nhân Trẻ đã vượt hơn 100km để về với xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên, mang theo những món quà đầy ý nghĩa và tình người nồng ấm sau cơn bão dữ.

Trao đi là còn mãi - Hành trình lan tỏa yêu thương từ doanh nhân trẻ- Ảnh 1.
Trao đi là còn mãi - Hành trình lan tỏa yêu thương từ doanh nhân trẻ- Ảnh 2.

Đoàn công tác làm việc tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên

Tham dự buổi làm việc có sự hiện diện của đại diện các tổ chức và địa phương: Về phía CLB Pickleball DNT Việt Nam: Ông Nguyễn Văn Thu - Chủ tịch CLB Pickleball DNT Việt Nam, PCT CLB DNT 1983 Việt Nam; Ông Vũ Xuân Dũng - Phó Chủ tịch CLB Pickleball DNT Việt Nam. Về phía Hội Doanh Nhân Trẻ Thái Nguyên: Ông Phạm Anh Sơn - PCT Hội. Về phía CLB CEO 1983: Bà Lê Thị Dung - Chủ tịch CLB CEO 1983, Viện trưởng Viện Doanh Trí; Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch CLB CEO 1983; Ông Trịnh Quang Thái - Ủy viên BĐH CLB CEO 1983; Cùng các thành viên đại diện 3 CLB.

Về phía chính quyền xã Kha Sơn có: Đ/c Nguyễn Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Chủ tịch UBND xã; Đ/c Nguyễn Văn Chín - Chủ tịch UB MTTQ xã; Đ/c Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND xã

Cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể địa phương. Các bên đã trực tiếp đi khảo sát thực địa, cùng lựa chọn 4 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ kịp thời và minh bạch.

Trao đi là còn mãi - Hành trình lan tỏa yêu thương từ doanh nhân trẻ- Ảnh 3.
Trao đi là còn mãi - Hành trình lan tỏa yêu thương từ doanh nhân trẻ- Ảnh 4.

Đoàn công tác đi thăm, khảo sát thực tế tại các gia đình bị ảnh hưởng nặng do bão gây ra vừa qua.

Chung tay dựng xây mái ấm yêu thương

Tại xã Kha Sơn, ảnh hưởng của bão và mưa lớn đã khiến nhiều hộ dân rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Với tinh thần "Lá lành đùm lá rách", đoàn đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát, lắng nghe hoàn cảnh cụ thể và thống nhất hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá trung bình 70 triệu đồng. Tổng kinh phí chương trình lên tới 280 triệu đồng, bao gồm cả chi phí xây dựng và những phần quà thiết thực giúp các gia đình tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Đặc biệt, đây là nguồn đóng góp quý giá từ tấm lòng sẻ chia của cộng đồng doanh nhân thông qua chương trình vận động quyên góp và đấu giá gây quỹ được tổ chức trong thời gian qua.

Trao đi là còn mãi - Hành trình lan tỏa yêu thương từ doanh nhân trẻ- Ảnh 5.

Một số hình ảnh tại chương trình.

Mỗi ngôi nhà - một khởi đầu mới

Phát biểu trong buổi làm việc với địa phương, bà Lê Thị Dung - Viện trưởng Viện Doanh Trí, Chủ tịch CLB CEO 1983 xúc động chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ đến trao tiền, trao quà… mà trao hy vọng. Một ngôi nhà không chỉ là mái che mưa nắng, mà còn là nơi thắp sáng lại niềm tin cho những phận đời kém may mắn. Mong rằng từ đây, các gia đình sẽ vững tâm vươn lên, viết tiếp hành trình mới tốt đẹp hơn trong cuộc sống."

Hành trình kết nối yêu thương

Sau buổi làm việc, đoàn có buổi giao lưu ấm cúng tại thành phố Thái Nguyên, kết nối với đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nhà. Đây không chỉ là cơ hội chia sẻ mà còn mở ra các hợp tác cộng đồng bền vững trong tương lai, góp phần xây dựng một thế hệ doanh nhân không chỉ giỏi làm kinh tế mà còn biết phụng sự xã hội.

Chuyến đi ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc. Những ánh mắt xúc động, những cái bắt tay chân thành, nụ cười ấm áp của người dân là món quà tinh thần vô giá, tiếp thêm động lực để mỗi thành viên trong đoàn tiếp tục hành trình "trao đi là còn mãi".

CLB CEO 1983, CLB pickleball DNT Việt Nam & CLB 1983 DNT Việt Nam hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, xây nên những mái nhà và cả những ước mơ còn dang dở.

Gia Khánh