Không chỉ là hoạt động thiện nguyện, chương trình còn thể hiện tinh thần nhân văn mà Khoa Khoa học Xã hội luôn hướng đến. Từ giảng đường xứ Thanh, sinh viên không chỉ học tập tri thức mà còn rèn luyện trách nhiệm cộng đồng, lan tỏa lối sống tích cực và ý nghĩa thông qua những hành động thiết thực.

Phân ban Nội dung, Câu lạc bộ Truyền thông khoa Khoa học Xã hội trường Đại học Hồng Đức chụp ảnh cùng các em
Chia sẻ để thấu hiểu - Khởi đầu bằng những cảm xúc chân thành
Mở đầu chương trình là phần giao lưu, chia sẻ giữa các em nhỏ và 17 thành viên câu lạc bộ. Những tiết mục văn nghệ thiếu nhi với giai điệu trong trẻo đã tạo nên bầu không khí ấm áp, gần gũi. Tiếng hát hồn nhiên cùng những tràng vỗ tay đã giúp phá vỡ khoảng cách ban đầu, mở ra không gian kết nối đầy cảm xúc.
Trong phần chia sẻ, các thành viên câu lạc bộ giới thiệu về hành trình thực hiện dự án thiện nguyện đầu tiên của mình. Mười bảy con người với mười bảy màu sắc khác nhau đã cùng nhau tạo nên một chương trình giàu ý nghĩa, nơi mỗi cá nhân đều góp phần lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.
Kết nối yêu thương qua trải nghiệm và trò chơi
Tiếp nối chương trình là chuỗi hoạt động trải nghiệm kéo dài 90 phút do các sinh viên chuẩn bị công phu trong hơn một tháng. Các em nhỏ được hướng dẫn làm đèn lồng, tô lì xì, tham gia các trò chơi kết nối. Không gian chùa Hồi Long tràn ngập tiếng cười, sự háo hức và những khoảnh khắc gắn kết tự nhiên.
Các em bé được trải nghiệm tô lì xì chào đón Tết Bính Ngọ
Điểm nhấn nổi bật là trò chơi "xếp gỗ" – hoạt động vận động tập thể giúp các em rèn luyện sự nhanh nhẹn, tinh thần đoàn kết và khả năng phối hợp nhóm. Những vòng tay nối dài, những đôi tay khéo léo dựng nhiều mảnh gỗ lên cao cùng sự hướng dẫn nhiệt tình của anh chị tình nguyện viên đã tạo nên một bầu không khí sôi động và đầy năng lượng tích cực.

Hình ảnh các em chơi "Xếp gỗ" vui nhộn
Lan tỏa hy vọng qua những món quà nhỏ
Khép lại chương trình là phần trao quà cho các em nhỏ. Từng phần quà được gửi trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm và sự quan tâm của các thành viên câu lạc bộ. Những ánh mắt rạng rỡ và nụ cười hồn nhiên đã trở thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất của hành trình "Trao yêu thương 2026".

Không khí nhộn nhịp khi câu lạc bộ trao quà tới các bé
Góc chia sẻ
Sư Phụ Thích Đàm Ngoan từng chia sẻ: "Thầy thương trẻ con lắm, nên cứ gặp em nào có hoàn cảnh đặc biệt là lại muốn dang tay đón về nuôi. Mỗi đứa trẻ là một câu chuyện riêng, lần nào nhận thêm em mới thầy cũng rơi nước mắt. Có lần đón một bé sơ sinh còn nhỏ xíu từ bệnh viện về, thầy vừa bế vừa khóc suốt quãng đường. Không phải vì buồn, mà vì thương và thấy mình phải có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc các con đến nơi đến chốn."
Trao yêu thương 2026 khép lại sau một ngày hoạt động nhưng những giá trị tinh thần vẫn tiếp tục lan tỏa. Với sinh viên Khoa Khoa học Xã hội, đây không chỉ là một chương trình thiện nguyện mà còn là bài học thực tế về lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia.
Sinh viên Lê Thái Thanh Hà và Nguyễn Gia Linh chia sẻ: "Tham gia hành trình "Trao yêu thương 2026" tại Chùa Hồi Long là một trải nghiệm rất ý nghĩa đối với mình. Khi có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện cùng các em nhỏ, mình cảm nhận rõ sự hồn nhiên, ngoan ngoãn và nghị lực trong từng ánh mắt, nụ cười của các em. Dù cuộc sống còn nhiều thử thách, các em vẫn giữ được sự lạc quan và tinh thần ham học hỏi khiến mình thật sự xúc động."
Từ những vòng tay nhỏ tại mái chùa Hồi Long, một thông điệp giản dị được gửi đi: yêu thương không cần điều gì lớn lao, chỉ cần sự hiện diện chân thành cũng đủ sưởi ấm những trái tim đang cần được chở che.
Câu lạc bộ Truyền thông -Trường Đại học Hồng Đức