
Những cuộc gặp gỡ các em trong chương trình Cùng em vững bước tương lai được duy trì đều đặn vào các dịp lễ tết
Đặc biệt, tại buổi gặp mặt, hai em Lê Nhật Linh và Nguyễn Đăng Huy được biểu dương, trao quà sau khi trúng tuyển đại học, cao đẳng. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của các em, đồng thời tiếp thêm động lực để các em bước vào một chặng đường mới.
Bền bỉ ươm những mầm xanh
Tại buổi gặp mặt, Trung tá Đỗ Trần Quân - Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô bày tỏ niềm vui khi chứng kiến các em ngày càng trưởng thành, mạnh dạn hơn trong giao tiếp và có nhiều tiến bộ trong học tập.
Theo Trung tá Đỗ Trần Quân, những kết quả mà các em đạt được không chỉ là niềm vui của bản thân và gia đình, mà còn tiếp thêm động lực cho những người đồng hành như An ninh Thủ đô và Tập đoàn Tân Hiệp Phát trên hành trình chăm lo, vun đắp cho những "mầm xanh".
Gần 30 năm qua, An ninh Thủ đô đã bền bỉ hỗ trợ con liệt sĩ Công an và con cán bộ, chiến sĩ Công an mồ côi. Những khoản trợ cấp được duy trì đều đặn qua nhiều năm đã góp phần chia sẻ khó khăn, mất mát với các gia đình, đồng thời tạo thêm điểm tựa để các em yên tâm học tập.

Trung tá Đỗ Trần Quân và đại diện Tân Hiệp Phát trao quà trung thu cho các cháu trong chương trình Cùng em vững bước tương lai.
"Việc đỡ đầu, chăm lo cho con liệt sĩ Công an, con Công an mồ côi trong suốt mấy chục năm qua không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nghĩa tình mà Báo An ninh Thủ đô dành cho hậu phương của những đồng đội đã nằm xuống. Chúng tôi mong rằng trên mỗi bước đường trưởng thành, mỗi khi ngoảnh lại, các cháu luôn thấy phía sau luôn có những người đồng đội của cha, những người luôn sẵn sàng làm điểm tựa cho các cháu", Trung tá Đỗ Trần Quân chia sẻ.
Chung trách nhiệm, nối dài yêu thương
Chia sẻ tại cuộc gặp, bà Nguyễn Thị Cẩm Phượng, Phó Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết, doanh nghiệp đồng hành cùng Báo An ninh Thủ đô trong chương trình "Cùng em vững bước tương lai" bởi có sự đồng điệu trong tinh thần trách nhiệm xã hội và những giá trị mà chương trình hướng tới.
Theo đại diện Tập đoàn, những cán bộ, chiến sĩ Công an đã lựa chọn một công việc đặc thù, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, thậm chí hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Sự hy sinh ấy không chỉ thuộc về một cá nhân hay một gia đình, mà là giá trị cần được xã hội trân trọng, ghi nhớ và tiếp nối bằng những hành động thiết thực.
Vì vậy, đồng hành cùng An ninh Thủ đô chăm lo cho các em cũng là cách Tân Hiệp Phát bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ; đồng thời góp phần để các em có thêm điểm tựa trong học tập và cuộc sống.

Mỗi dịp gặp gỡ như Tết, Quốc tế Thiếu nhi hay Trung thu không chỉ mang lại niềm vui cho các em mà còn cho chính những người đồng hành - được nhìn các em ngày càng trưởng thành
"Qua mỗi dịp gặp gỡ như Tết, Quốc tế Thiếu nhi hay Trung thu, chúng tôi mong muốn mang đến cho các em không chỉ những món quà, mà còn là niềm vui, sự động viên vì luôn có những người quan tâm, đồng hành. Từ đó, các em có thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục học tập và phát triển", đại diện doanh nghiệp chia sẻ thêm, đây cũng là điểm gặp gỡ giữa Báo An ninh Thủ đô, Tân Hiệp Phát và chương trình "Cùng em vững bước tương lai": cùng đặt trẻ em ở vị trí trung tâm, đề cao trách nhiệm với cộng đồng và mong muốn những giá trị tốt đẹp được tiếp nối.
"Chúng tôi tin rằng, khi sự sẻ chia được duy trì bằng những hành động bền bỉ và chân thành, những điểm tựa hôm nay sẽ trở thành hành trang để các em vững bước trên con đường tương lai", đại diện Tân Hiệp Phát nhấn mạnh.
Hành trình tiếp nối diệu kỳ
Nhắc đến người chồng đã hy sinh, chị Đoàn Thanh Trà không giấu được xúc động.
Cách đây 15 năm, chị mất đi người chồng thân yêu trong một lần anh thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên phố Thụy Khuê. Trong quá trình truy đuổi hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát, Thượng úy Lê Văn Sinh – chồng chị đã bị thương nặng. Dù được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu và điều trị, do thương tích quá nặng, anh đã không qua khỏi.
Khi chồng hy sinh, chị Trà mới 32 tuổi, cháu lớn khi ấy đang học lớp 1, còn cháu thứ hai mới hơn 2 tuổi. Hai vợ chồng đang thuê nhà ở Xuân Đỉnh, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Chị buôn bán tại chợ Đồng Xuân, thường xuyên đi sớm về muộn; anh vừa làm nhiệm vụ, vừa tranh thủ chăm sóc, đưa đón các con.
"Ngày anh hy sinh, các con còn nhỏ quá. Trước đây, anh thường đưa đón con lớn đi học, còn tôi đi bán hàng mang theo con nhỏ, có những hôm 7 giờ tối hai mẹ con vẫn còn ngoài đường. Anh mất rồi, mọi việc trong nhà, việc chăm con, kiếm sống đều dồn lên vai tôi", chị Trà nghẹn ngào.
Những năm tháng sau đó, chị phải vừa làm mẹ, vừa làm cha. Cháu nhỏ được bà nội đón về chăm sóc đến năm 5 tuổi để chị có thể tiếp tục buôn bán, trang trải cuộc sống. Nhà chưa có, kinh tế eo hẹp, nhưng chị vẫn cố gắng để các con được học hành đầy đủ.
Chính những thiếu thốn và mất mát ấy càng khiến chị trân trọng từng bước trưởng thành của các con. Với người mẹ, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy con lớn lên, sống có ích và tiếp bước những giá trị mà người cha để lại.
Con trai cả Lê Nhật Anh, sinh năm 2003, từng là con đỡ đầu của Báo An ninh Thủ đô, nay đã là Thiếu úy Công an, công tác tại Công an phường Ba Đình. Con gái thứ hai Lê Nhật Linh, sinh năm 2008, vừa trúng tuyển Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.
"Anh không còn nữa, nhưng các con trưởng thành được như hôm nay cũng là một phần sự tiếp nối của anh. Tôi chỉ mong các con cố gắng học tập, sống tử tế, làm tốt công việc của mình để bố ở nơi nào đó cũng thấy yên lòng", chị Trà chia sẻ.

Nhật Linh (thứ ba từ trái sang) và niềm vui trúng tuyển vào trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, tiếp bước người cha
Chị Trà cho biết, gia đình rất trân trọng sự quan tâm, đồng hành của Báo An ninh Thủ đô và Tập đoàn Tân Hiệp Phát dành cho các con. Những hỗ trợ được duy trì thường xuyên, cùng sự thăm hỏi, động viên mỗi dịp năm học mới hay khi các cháu đạt thành tích trong học tập là nguồn động viên thiết thực đối với gia đình.
"Các cô, các chú thường xuyên hỏi thăm, động viên mấy mẹ con. Đặc biệt, luôn nhắc các cháu phải sống tốt, biết yêu thương và sau này nếu có điều kiện thì giúp đỡ người khác. Với tôi, đó chính là điều ý nghĩa nhất", chị Trà xúc động nói.
Còn với Lê Nhật Linh, sự quan tâm của những người đồng hành đã trở thành một phần ký ức đẹp trong tuổi thơ và hành trình trưởng thành của em.
"Cháu rất vui và biết ơn các cô, các chú đã luôn quan tâm đến gia đình và động viên hai anh em. Từ nhỏ, cháu đã mơ ước được công tác trong ngành Công an. Nay trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, cháu càng có thêm động lực để cố gắng, tiếp nối truyền thống của gia đình", Nhật Linh bộc bạch.
Em cho biết sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để sau này trở thành một người chiến sĩ Công an, xứng đáng với sự hy sinh của cha và niềm tin, sự đồng hành của những người đã dành tình cảm cho gia đình.
Chương trình "Cùng em vững bước tương lai" được Báo An ninh Thủ đô triển khai với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát từ đầu năm 2025 dành cho con các cán bộ, chiến sỹ công an Hà Nội đã hy sinh khi làm nhiệm vụ nhằm góp phần hỗ trợ chăm lo cho các em trong học tập và sinh hoạt cho tới khi các em đến tuổi trưởng thành, tạo dựng một điểm tựa ổn định để các em yên tâm học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.
Với Báo An ninh Thủ đô, chương trình tiếp nối hành trình chăm lo cho thân nhân các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, được vun đắp trong gần 30 năm qua. Với Tân Hiệp Phát, đây là một hoạt động thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, đồng thời là sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự bình yên của người dân.
Những món quà Trung thu có thể chỉ mang đến niềm vui trong một ngày, nhưng sự quan tâm được duy trì qua năm tháng có thể trở thành một điểm tựa lớn trên hành trình trưởng thành của một đứa trẻ.
Điều ý nghĩa nhất của "Cùng em vững bước tương lai" chính là từ những yêu thương được trao đi hôm nay, các em có thêm niềm tin để bước tiếp, trưởng thành và viết tiếp những câu chuyện đẹp của riêng mình.
P.V