Tình yêu thương gửi đến những người Mẹ Việt Nam anh hùng
Sáng 26/7, không khí tại căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mót (93 tuổi, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị) bỗng trở nên ấm áp và rộn ràng hơn bao giờ hết khi đón đoàn công tác do Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang dẫn đầu đến thăm và tặng quà. Đây là hoạt động thường niên nhưng không bao giờ cũ – bởi nó luôn mang trong mình thông điệp đầy cảm xúc về sự tri ân, về lòng yêu nước, và về nghĩa tình sâu nặng.

Đoàn công tác đã mang đến cho mẹ một món quà đặc biệt: bức ảnh in khổ lớn phục dựng hình ảnh người con trai của mẹ ngồi bên cạnh, cùng một đoạn video do nhóm Skyline thực hiện – khiến khoảnh khắc thiêng liêng của ký ức được sống lại, dẫu chỉ là trong hình ảnh. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mẹ, nhưng đó không chỉ là nỗi buồn, mà còn là niềm xúc động, là sự ấm lòng khi biết rằng hy sinh của con mình không bị lãng quên.
Bữa cơm “ấm lòng tình mẹ” được đoàn viên, thanh niên cùng mẹ Mót chia sẻ trong không khí thân mật, giản dị mà thấm đẫm nghĩa tình. Những câu chuyện về thời chiến, những hồi ức về người con đã nằm lại chiến trường, được mẹ kể lại trong tiếng cười, tiếng nghẹn, như một sợi dây vô hình kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.

Chiều cùng ngày, một hoạt động tương tự diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cùng đoàn công tác đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liên (86 tuổi, khóm Tân Phú, phường Tân Ngãi), người đã mất cả chồng và con trong kháng chiến chống Mỹ. Đoàn cũng đến thăm bà Lê Thị Xinh – vợ liệt sĩ Lê Văn Thép. Những phần quà nhỏ, lời hỏi thăm chân thành, và sự lắng nghe – tất cả tạo nên một sự tri ân lặng lẽ nhưng đầy xúc động.
“Thắp nến tri ân” – ngọn nến từ lòng biết ơn
Đà Nẵng: Cả thành phố đồng loạt tri ân
Tối 26/7, các cấp bộ Đoàn tại TP. Đà Nẵng đồng loạt tổ chức Lễ Thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm, đài ghi danh trên địa bàn thành phố. Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên đã thắp lên những ngọn nến lung linh trong đêm – tượng trưng cho sự tiếp nối truyền thống cách mạng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập – tự do của Tổ quốc.

Lặng người trước hàng ngàn phần mộ, mỗi bạn trẻ đều mang theo một lời nguyện, một sự suy tư, một lời hứa sẽ sống xứng đáng với hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Không ít người rơi nước mắt khi nghe lại những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng trong những cuộc chiến hào hùng.
Gia Lai: Tri ân từ tỉnh đến từng huyện
Tại tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ Thắp nến tri ân cấp tỉnh tại hai địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam) và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku). Đáng chú ý, 174 nghĩa trang, bia tưởng niệm trên toàn tỉnh đều đồng loạt tổ chức hoạt động tương tự – như một biểu tượng cho sự đồng lòng, đồng tâm trong công cuộc tri ân người có công.

Hàng nghìn ngọn nến lung linh trải dài khắp các bia mộ, mỗi ánh sáng như một lời cảm ơn gửi đến các anh hùng liệt sĩ. Không khí trang nghiêm, xúc động và thiêng liêng bao trùm toàn bộ các nghĩa trang trong đêm 26/7.
Sự tri ân từ lãnh đạo cấp cao – thông điệp về đạo lý dân tộc
Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Sự hiện diện của người đứng đầu Chính phủ tại một trong những nghĩa trang lớn nhất cả nước – nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ – là sự khẳng định mạnh mẽ cho chính sách “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước. Trong không khí thiêng liêng, Thủ tướng và các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, thắp nến và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc.


Thông điệp được Thủ tướng truyền đi không chỉ là sự biết ơn, mà còn là cam kết chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, và tiếp tục bồi dưỡng thế hệ trẻ kế thừa và phát huy truyền thống quý báu này.
Vị Xuyên – nơi thiêng liêng giữa đại ngàn
Trong một không gian khác, tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang) – nơi an nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc – một buổi lễ thắp nến tri ân đã diễn ra đầy xúc động do Ban Thanh niên Công an nhân dân, Công an tỉnh Tuyên Quang và Tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp tổ chức.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng Thiếu tướng Ngô Hoài Thu – Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an – đã cùng các bạn trẻ thắp nến và dâng hương. Những lời kể về các anh hùng “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử” khiến bao người không thể cầm lòng.
Trong ánh sáng mờ ảo của hàng ngàn ngọn nến, hình ảnh các chiến sĩ trẻ thầm thì những lời tri ân như lan tỏa, kết nối tâm hồn của những người còn sống với linh hồn bất tử của các liệt sĩ.
“Ngàn lời cảm ơn” từ thế hệ hôm nay
Lễ Thắp nến tri ân không chỉ là một nghi thức trang trọng. Đó còn là một lời cam kết của thế hệ trẻ hôm nay đối với lịch sử, với đất nước. Những ngọn nến thắp sáng trong đêm không đơn thuần là hành động tưởng niệm, mà là lời hứa: Sống xứng đáng, sống có trách nhiệm, sống để cống hiến.

Tại TP.HCM, Tỉnh đoàn, Thành đoàn, cùng đông đảo thanh niên, sinh viên cũng tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, thăm hỏi thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ tại các quận huyện. Các hoạt động “Chiến dịch Hoa phượng đỏ”, “Mùa hè xanh”, “Hành trình về nguồn” được tổ chức song song với lễ thắp nến, cho thấy sức sống mạnh mẽ của truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” trong lớp trẻ thành phố mang tên Bác.
Từ tri ân đến hành động
78 năm đã qua kể từ ngày 27/7/1947 được chọn là Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Nhưng những vết thương chiến tranh vẫn còn đó, in hằn trong ký ức của nhiều người mẹ, người vợ, người con… Những nỗi đau không lời, nhưng cũng là nền tảng tạo nên bản lĩnh, niềm tự hào và sự kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Bởi vậy, tri ân không chỉ dừng lại ở lời nói hay nghi lễ. Tri ân phải được thể hiện bằng hành động. Đó là sự chăm sóc chu đáo hơn cho người có công, là chính sách an sinh đầy đủ, là việc làm thiết thực từ cộng đồng, đặc biệt là của người trẻ: tích cực học tập, sống trách nhiệm, tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn hòa bình.
Như lời của một đoàn viên trẻ tại lễ thắp nến tri ân Nghĩa trang Trường Sơn đã nói: “Mỗi ngọn nến chúng em thắp lên là một lời hứa sẽ sống tử tế, sống vì cộng đồng – bởi các anh đã sống và chết vì chúng em.”
Chuỗi hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025) đã cho thấy một điều: dù thời gian có trôi đi, nhưng ngọn lửa tri ân vẫn luôn cháy trong lòng dân tộc. Đặc biệt, thế hệ trẻ hôm nay – những người sinh ra trong hòa bình – không quên cội nguồn và đang ngày càng thể hiện vai trò trách nhiệm của mình trong việc tiếp nối truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Từ bữa cơm nghĩa tình cùng Mẹ Việt Nam anh hùng, đến hàng ngàn ngọn nến lung linh tại các nghĩa trang – đó là những hình ảnh đẹp, giàu xúc cảm, và đầy hy vọng. Bởi khi thế hệ trẻ còn nhớ, còn tri ân, thì đất nước còn tương lai.
Tấn Tài