Trong khuôn khổ vòng 8 V-League, Hải Phòng tiếp đón Bình Định tại Lạch Tray. Tận dụng lợi thế sân nhà, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ dẫn trước các vị khách 2-0 trong hiệp 1 nhờ 2 pha lập công của Rimario và Nguyễn Hải Huy. Sang hiệp 2, Hồ Tấn Tài rút ngắn cách biệt còn 1-2 nhưng cuối trận, Rimario đã hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.
3 điểm có được giúp đoàn quân do HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH. Tuy nhiên hình ảnh của trận cầu tại Lạch Tray lại bị xấu đi bởi hành động không đẹp từ 1 CĐV.
Hải Phòng vượt qua Sông Lam Nghệ An trên BXH.
Sau hồi còi mãn cuộc, trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đang ghi biên bản với giám sát thì 1 fan hâm mộ áo đỏ bỗng tiến đến gây gổ. Người đàn ông này thậm chí phun nước bọt vào mặt trọng tài điều khiển trận đấu rồi cau có bỏ đi.
Nguyên nhân dẫn đến sự cố bất ngờ trên có thể xuất phát từ tình huống diễn ra ở phút 76, khi trọng tài Hoàng Ngọc Hà không cho Hải Phòng được hưởng penalty. Ở thời điểm đội chủ nhà đang dẫn trước Bình Định 2-1, Hồ Tấn Tài trong pha bóng truy cản Triệu Việt Hưng có vẻ như đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà nhận định ngôi sao 24 tuổi đã chống tay xuống đất trước khi bóng chạm vào tay, nên không thổi phạt Bình Định.
Hành động phản cảm tại sân Lạch Tray. Ảnh: Do Chi Dung.
Bại trận trên đất cảng, Bình Định hiện xếp thứ 4 trên BXH. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang kém Hải Phòng 3 điểm, nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.