Trung đoàn 292: Phát huy sức trẻ nơi tiền tiêu Tổ quốc

Thứ hai, 03/06/2024 - 15:03

TNV - Với lòng nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, Tuổi trẻ Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 luôn là lực lượng xung kích, hăng hái viết đơn tình nguyện ra công tác tại các trạm đảo. Ở nơi tiền tiêu của Tổ quốc, họ không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày, đêm luyện giỏi, rèn nghiêm, nêu cao tinh thần cảnh giác, quản lý tốt vùng trời được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vừa qua, cùng đoàn công tác số 8 do Quân chủng Hải Quân và Bộ Công an tổ chức đi thăm kiểm, tra khu vực Quần đảo Trường Sa và Nhà Giàn ĐK1/2. Khi tiếng còi Kiểm ngư KN390 hú vang chào cảng Đà Nẵng, bắt đầu đưa chúng tôi với hành trình hàng ngàn km làm bạn với sóng biển, mây trời… Hơn lúc nào hết, sự háo hức, hồi hộp, mong ngóng, nhanh được tới Trường Sa lớn - nơi được xem là trái tim của Trường Sa - nơi tiền tiêu của Tổ quốc trong mỗi chúng tôi bắt đầu dâng trào như những con sóng biển vỗ vào mạn tàu.

Đại tá Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 377 trao quyết định thăng quân hàm cho cán bộ Trạm Ra đa 11, Trung đoàn 292 trong chuyến công tác tại Trường Sa

Sau 5 ngày mong ngóng, chờ đợi, từ xa trên con tàu Kiểm Ngư KN390, chúng tôi đã thấy hai quả cầu màu trắng bạc nổi bật giữa không gian xanh ngắt của màu nước biển và những hàng cây Phong ba, cây Bàng vuông trên đảo. Như lời kể của các thuyền viên trên tàu, đó chính là khu doanh trại Trạm ra đa 11, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, lực lượng được xem như “mắt thần đại dương”.

Khi tàu cập bến, trước sự chào đón nồng nhiệt của quân dân trên đảo, cũng là lúc chúng tôi gặp Thiếu tá Trương Duy An - Chính trị Viên Trạm ra đa 11. Sau khi hoàn tất các nội dung tham quan cán bộ, chiến sĩ trên đảo thực hiện nội dung chào cờ, duyệt đội ngũ. Cùng Thiếu tá Trương Duy An rảo bước trên đường băng sân bay Trường sa về Trạm Ra đa 11, giúp chúng tôi cảm nhận hết được khí hậu khắc nghiệt ở nơi quanh năm nắng, gió này. Đang là mùa khô nên thời tiết oi bức kéo dài đến tận chiều tối, ngay cả những cơn gió muối thoảng qua cũng phả ra hơi nóng hầm hập khó chịu.

Đại tá Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 377 thăm , động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 11 Trung đoàn 292

Chúng tôi về đến Trạm là lúc kíp chiến đấu (KCĐ) đang thực hiện nhiệm vụ phiên ban. Trên đài ra đa đài trưởng và hai trắc thủ đang chăm chú tập trung quan sát màn hình hiển thị, Trắc thủ số 1 tay liên tục các thao tác xác định điểm dấu quỹ đạo, thông báo mục tiêu một cách thuần thục. Trắc thủ số 2 theo dõi chính xác mục tiêu, đăng ký cẩn thận vào sổ… Cùng với đó, tại sở chỉ huy (SCH) Trạm, nhân viên VRS tập trung quan sát, giám sát, quản lý chặt chẽ các tốp mục tiêu trên màn hình hiển thị thiết bị xử lý thông tin ra đa, đăng ký cụ thể, tỉ mỉ từng tốp mục tiêu vào sổ đăng ký, đồng thời thông báo về SCH cấp trên và các đơn vị hiệp đồng theo quy định. Cứ như vậy, các thành phần KCĐ thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, hiệp đồng một cách nhịp nhàng quản lý, bám sát, không để sót, lọt mục tiêu trong phiên ban. Hoàn thành tốt nhiệm vụ phiên ban, Trung úy Nguyễn Mạnh Thành - Đài trưởng cho biết: “Dù cuộc sống có khó khăn vất vả hơn so với đất liền, nhưng được lãnh đạo, chỉ huy các cấp tin tưởng giao và không để phụ sự tin tưởng ấy bản thân tôi sẽ tích cực luyện giỏi, rèn nghiêm để góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chung bảo vệ vững chắc vùng trời, biển, đảo thiêng liêng của cả dân tộc”. Còn Hạ sĩ Từ Đình Kiệt - Trắc thủ số 1 chia sẻ: “Được trở thành người lính Phòng không - Không quân là một vinh dự, đặc biệt càng tự hào hơn khi được tham gia bảo vệ vùng trời, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, vì vậy, tôi và các đồng đội sẽ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Quang cảnh Trạm Ra đa 11, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377

Thiếu tá Trương Duy An - Chính trị Viên Trạm ra đa 11 cho biết: “Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ trung tâm theo dõi quản lý vùng trời, chúng tôi còn tham gia phối hợp với quân dân trên đảo luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo; tích cực củng cố doanh trại “chính quy, xanh sạch đẹp”, xây dựng, củng cố đảo… Mặc dù, đơn vị, số lượng cán bộ, chiến sĩ trẻ chiếm tỉ lệ cao, kinh nghiệm công tác chưa nhiều; khối lượng công việc lớn, tính chất yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi cao. Song với vinh dự, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, quyết tâm cao, tuổi trẻ đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Trạm còn tích cực tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giúp bộ đội giảm bớt căng thẳng sau những ngày công việc vất vả, nhằm tạo nguồn năng lượng mới để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo được tốt hơn. Vì vậy, những năm gần đây Trạm luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và được tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Quan sát một vòng quanh Trạm, chúng tôi cảm nhận được quyết tâm của cán bộ, chiến chiến sĩ đơn vị. Với điều kiện xa đất liền, để xây dựng được doanh trại khang trang, cùng hệ thống bồn hoa, cây cảnh, pano, bảng tin, bãi thể lực và các thiết chế văn hóa đầy đủ như thế này, đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều cơ sở vật chất, thời gian và công sức. Song lãnh đạo, chỉ huy Trạm đã phát huy tốt sức trẻ và bàn tay, khối óc của đoàn viên, thanh niên đã tạo dựng nên quang cảnh, môi trường “chính quy, xanh, sạch, đẹp” và trở thành một điểm sáng văn hóa trên đảo. Đó là điều để mọi người phải khâm phục.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 11, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 rèn luyện thể lực

Mục sở thị tại khu vực tăng gia của đơn vị, trước những luống rau cải, rau mùng tơi, rau muống xanh mơn mởn. Đặc biệt, trong điều kiện đất sỏi, đá khô cằn, nguồn nước ngọt khan hiếm phải tận dụng nguồn nước trong sinh hoạt làm nước tưới; chuyên chở đất màu từ nơi khác về bổ sung, sử dụng phân chuồng, phân xanh tạo màu cho đất; xây tường, quây lưới chắn gió biển, thủy triều dâng…  Đó là cách làm hay, sáng tạo, sự cần cù, chịu khó của những người lính canh trời nơi đây. Điều này đã trực tiếp góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, chất lượng bữa ăn cho bộ đội.

Trên bãi tập thể lực, với tinh thần “Khỏe để bảo vệ Tổ quốc”, những chàng lính trẻ vừa tổng dọn vệ sinh doanh trại buổi chiều, đã bắt đầu tập thể thao: Đẩy tạ, nâng tạ tay, co tay xà đơn, đánh sà kép, hít đất… trong tiếng reo hò cổ vũ của đồng đội khiến không khí đơn vị rộn ràng. Qua quan sát từng cử chỉ, hành động nhỏ; mỗi câu nói, nụ cười, ánh mắt của các chàng lĩnh trẻ, chúng tôi thấy rõ sự đoàn kết, lạc quan, gắn bó và niềm vinh dự, tự hào của họ khi được “rèn chí trai” nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Bên cạnh đó chúng tôi còn được biết, với các phong trào “Thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Vì Trường Sa xanh”, Chương trình “Làm sạch biển”... Tuổi trẻ đơn vị đã đóng góp hàng ngàn ngày công lao động giúp dân trên đảo; thu gom rác thải ven biển, trồng hàng ngàn cây bóng mát để phủ xanh đảo.

Tuổi trẻ Trạm ra đa 11, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 tích cực hưởng ứng Chương trình Vì Trường Sa xanh

Chia tay các đồng chí, về lại với đất liền, mang những điều thiêng liêng được tận mắt chứng kiến chia sẻ với lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 292, Sư đoàn 377. Chúng tôi còn được Thượng tá Lương Đình Tuyển - Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 292 cho biết: “Trung đoàn có hơn một nửa quân số thực hiện nhiệm vụ trên các điểm đảo; yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi các thành phần tham gia thực hiện nhiệm vụ phải có bản lĩnh, chính trị tư tưởng vững vàng; trình độ chuyên môn giỏi và có sức khỏe tốt. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tiến hành ra soát chặt chẽ các thành phần, tập trung tổ chức huấn luyện toàn diện về chuyên môn, chính trị, hậu cần - kỹ thuật, Luật biển đảo… làm cơ sở cho bộ đội khi ra đó thực hiện nhiệm vụ được ngay”.

Trung đội ra đa, Trạm Ra đa 11, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 huấn luyện trên máy cho các trắc thủ

Đại tá Lê Văn Tần - Chính ủy Trung đoàn 292 cho biết thêm: “Đối với lực lượng công tác Trường Sa, bên cạnh những đồng chí có kinh nghiệm, chuyên môn giỏi, chúng tôi luôn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, lấy lực lượng trẻ làm nòng cốt. Chính vì vậy, lực lượng cán bộ, QNCN trẻ, đoàn viên, thanh niên hằng năm tham gia lực lượng công tác tại các điểm đảo luôn chiếm tỉ lệ cao. Lực lượng này đều phải có đơn tình nguyện; với cán bộ phải là đảng viên và hoàn thành tốt nhiệm vụ liên tục 2 năm trước đó; Hạ sĩ quan, Binh sĩ phải là đoàn viên, có bản lĩnh chính trị vững vàng và có chuyên môn tốt. Sau khi huấn luyện tập trung tại Trung đoàn đều được kiểm tra đánh giá chất lượng khá, giỏi mới được đi thực hiện nhiệm vụ ngoài đảo”.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 11, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, cùng nhau trao đổi, đọc sách, báo trong giờ nghỉ

Bên cạnh đó, hằng năm đơn vị tổ chức các đoàn công tác ra thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ tại các điểm đảo. Trung đoàn 292 còn chỉ đạo, các cơ quan nghiệp vụ, Đoàn cơ sở Trung đoàn kịp thời triển khai các phong trào thi đua, phong trào thanh niên để các Trạm tổ chức phát động, triển khai nhằm phát huy tinh thần thi đua, xung kích của tuổi trẻ vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Vườn rau xanh mướt được chăm sóc bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo của những người lính canh trời nơi đây

Bằng nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, hiệu quả của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn trong phát huy vai trò của tuổi trẻ. Cùng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên”,  Tuổi trẻ Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 ở các trạm đảo luôn phát huy tốt tinh thần sáng tạo, cống hiến sức trẻ, góp phần đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quản lý tốt vùng trời, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hằng Giang