Trung đội trưởng tận tình, trách nhiệm

Chủ nhật, 16/07/2023 - 12:27

TNV - Để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, ngoài sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của một tập thể, không thể không kể đến vai trò của cán bộ huấn luyện. Đó là người thầy, người anh, người đồng chí đã tận tình giúp đỡ cho những chiến sĩ có bản lĩnh, có kỹ năng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Một trong những tấm gương đó là Trung úy Lê Văn Kết, Trung đội trưởng, Trung đội 1, Đại đội 26, Trung đoàn 218, Sư đoàn 361, Quân chủng PK-KQ (Đóng quân tại trận địa Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội).

Là sĩ quan trẻ mới ra trường, được điều động về học tập, công tác và rèn luyện ở một đơn vị có bề dày truyền thống, nên đã giúp cho Lê Văn Kết có một môi trường lý tưởng để phấn đấu và khẳng định bản thân. Trên cương vị là Trung đội trưởng, Kết luôn tích cực học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm về mọi mặt, thường xuyên sâu sát trong quản lý, chỉ huy bộ đội và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Là cán bộ trực tiếp quản lý, huấn luyện chiến sĩ, Trung úy Lê Văn Kết luôn nắm chắc các nội dung huấn luyện được phân công, trong đó anh chú trọng đến phương pháp sư phạm, cố gắng truyền đạt nội dung một cách đơn giản, giúp chiến sĩ dễ hiểu, dễ nhớ. Đồng thời thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện những thiếu sót để chấn chỉnh, uốn nắn những động tác sai, rút kinh nghiệm ngay tại thao trường hoặc thông qua giao ban, hội ý chỉ huy. Trung đội 1 dưới sự duy trì của Trung đội trưởng Lê Văn Kết luôn được đánh giá cao trong chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; bộ đội có nhận thức đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trung úy Lê Văn Kết hướng dẫn chiến sỹ làm nội vụ

Trung úy Lê Văn Kết chia sẻ: Để chiến sĩ tiếp thu tốt các nội dung huấn luyện, bản thân tôi luôn truyền đạt nội dung ngắn gọn, thiết thực; huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ cơ bản đến nâng cao; gắn huấn luyện lý thuyết với thực hành; tăng cường hình ảnh trực quan để giúp các chiến sĩ dễ hiểu, dễ nhớ. Bên cạnh đó, trong huấn luyện, tôi luôn coi trọng làm chuẩn động tác  mẫu, hướng dẫn cụ thể và động viên chiến sĩ nâng cao ý thức trong tự học, tự rèn.

Không chỉ sâu sát, tận tình, trách nhiệm trong công tác huấn luyện, Trung úy Lê Văn Kết còn luôn tâm niệm phải coi chiến sĩ như những người thân trong gia đình, nên đã thường xuyên gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của từng chiến sĩ để sẻ chia, động viên kịp thời, nhất là những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ quan tâm, gần gũi với bộ đội nên Lê Văn Kết hiểu rõ bộ đội cần gì, từ đó tìm ra và khắc phục được những khó khăn, trở ngại mà bộ đội hay gặp phải.

Nói về người đồng đội của mình, Thượng úy Nguyễn Phú Thọ, Đại đội trưởng, Đại đội 26, Trung đoàn 218 nhận xét: Tuy tuổi đời còn khá trẻ, nhưng với sức trẻ và sự nhiệt huyết đang cuộn chảy trong trái tim và khối óc, Trung úy Lê Văn Kết luôn gương mẫu đi đầu trong cuộc sống, sinh hoạt cũng như trong huấn luyện; giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong và ngoài đơn vị, được cấp trên quý mến, đồng đội tin yêu, nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất.

Tin và ảnh: Văn Hạnh