Ngọn lửa tri thức từ những giờ học sáng tạo
Nếu mỗi mùa tri ân là một bản nhạc, thì năm học 2025-2026, Trường THPT Trung Văn đã chọn cho mình bản hòa âm của STEM - Khơi nguồn sáng tạo. Ngày Hội STEM của Nhà trường không chỉ là dịp để học sinh trưng bày sản phẩm khoa học, mà còn là không gian để từng ý tưởng được thắp sáng. Từ những mô hình Cầu giàn thép (truss bridge) chịu tải, robot thu gom rác tái chế, hệ thống lọc nước sinh học, cho đến các thí nghiệm Vật lí, Sinh học, Công nghệ mang dấu ấn "tự tay học sinh thiết kế", tất cả đều minh chứng cho sức sáng tạo không giới hạn. Trên sân khấu ngày hội, những gương mặt học sinh rạng ngời trong bộ đồng phục xanh trắng, tự tin thuyết trình trước hàng trăm người. Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều chứa đựng niềm tự hào: được học, được sáng tạo, được cống hiến. "STEM không chỉ là công nghệ, mà là cách để học sinh học tỏa sáng, biết hợp tác, tư duy và sáng tạo nhân văn", cô Nguyễn Thị Hồng - Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ. Cũng trong không khí sôi động ấy, các bậc phụ huynh, giáo viên và khách mời không giấu được xúc động khi chứng kiến "sản phẩm học đường" của con em mình: giản dị nhưng tràn đầy trí tuệ. Đó là minh chứng sống động cho phương châm giáo dục mà Trung Văn kiên định suốt 17 năm: "Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để khẳng định mình".

Học sinh tích cực tham gia ngày hội STEM
Trung Văn - nơi nhân ái hóa thành hành động
Giữa tháng 10, khi nhiều vùng miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, thầy và trò Trường THPT Trung Văn đã khởi xướng một hành trình đặc biệt, hành trình của lòng nhân ái. Đoàn xe mang dòng chữ "THPT Trung Văn - Hướng về Thái Nguyên" lăn bánh sớm tinh mơ, chở theo tấm lòng và tình cảm của cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường đến tận tay Trường Mầm non Đồng Liên - Phường Gia Sàng và Trường Mầm non Liên Cơ - Phường Phan Đình Phùng, hai ngôi trường bị ảnh hưởng nặng nề sau bão ở Thái Nguyên. Mỗi món quà nhỏ là một tấm lòng lớn. Các em học sinh trực tiếp cùng thầy cô trao quà, chơi với các bạn nhỏ vùng lũ, chia sẻ câu chuyện của những "người Hà Nội gửi yêu thương lên miền bão". Tất cả là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, nhân văn của thầy trò trường Trung Văn. Cô Nguyễn Thị Bắc - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: "Chúng tôi muốn học sinh Trung Văn hiểu rằng tri thức chỉ thật sự có ý nghĩa khi được dùng để sẻ chia và giúp đỡ người khác". Và có lẽ chính từ những hành động giản dị ấy, mầm nhân ái đã nảy nở, trở thành nguồn năng lượng tinh thần dẫn lối cho Ngày hội STEM đầu tháng 11, nơi những ý tưởng sáng tạo tiếp tục được thắp lên từ trái tim biết yêu thương.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS Nhà trườngủng hộ đồng bào tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do bão lũ
17 năm kiến tạo giá trị và bản sắc giáo dục bền vững
Thành lập năm 2008, từ một ngôi trường còn nhiều khó khăn, đến nay Trung Văn đã có 37 lớp học, với 1.518 học sinh, 62% giáo viên trình độ thạc sĩ, Tập thể Nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Nhà trường kiên trì đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời chú trọng giáo dục trải nghiệm, kỹ năng sống, hoạt động thể chất, văn hóa, nghệ thuật. Với triết lý "Kỷ cương, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển", Trung Văn đã trở thành điểm sáng trong bản đồ giáo dục Hà Nội, một mái trường nhân nhân nơi thầy cô tận tâm, học sinh chủ động và phụ huynh đồng hành. "17 năm một chặng đường chưa dài, nhưng đủ để ghi dấu hành trình của những người thầy, người cô lặng lẽ thắp lửa, truyền niềm tin và vun đắp ước mơ cho biết bao thế hệ học trò", cô Vũ Thúy Hằng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ.

Triết lý “Kỷ cương, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển” làm lên giá trị cốt lõi của Nhà trường
Khúc hát Tháng 11 - Trung Văn, nơi niềm tin được tỏa sáng
Tháng 11 lại về, trên sân trường Trung Văn, những đóa hoa tri ân rực rỡ như nụ cười học trò, như ánh mắt của thầy cô. Ở nơi ấy, tri thức và nhân ái luôn song hành, sáng tạo và sẻ chia cùng tỏa hương. Từ phòng học STEM đến chuyến xe thiện nguyện, từ lễ tri ân thầy cô đến giờ chào cờ đầu tuần, đâu đâu cũng thấy những tâm hồn trẻ đang lớn lên bằng ước mơ và lòng biết ơn. Trong giai điệu của mùa hiến chương, Trường THPT Trung Văn không chỉ là mái trường của tri thức, mà là biểu tượng của một nền giáo dục biết hướng thiện, biết đổi mới, biết khơi dậy khát vọng con người. Giữa lòng Hà Nội ngàn năm văn hiến, có một Trung Văn đang lặng lẽ gieo mầm, những mầm xanh của trí tuệ, của yêu thương và của niềm tin vào tương lai.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường tại Lễ kỷ niệm 80 năm Truyền thống Ngành Giáo dục
Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường THPT Trung Văn, Hà Nội