Tiếp nối sự yêu mến từ tập mở màn, chương trình truyền hình thực tế “Trường học siêu sao” do Viettel Media sản xuất tiếp tục mang đến nhiều tiếng cười và cảm xúc với tập 2 – “Ai là lớp trưởng?”. Tập mới khắc họa hành trình ngày đầu tiên lên lớp của các bé cũng như những khó khăn của các thầy cô “giáo viên tập sự” Lâm Vỹ Dạ, Hải Đăng Doo và Gin Tuấn Kiệt khi phải đối mặt với 8 học trò - 8 cá tính khác nhau.

Bắt đầu buổi học đầu tiên, Thầy Gin Tuấn Kiệt và cô Lâm Vỹ Dạ đã mở cuộc bầu chọn lớp trưởng cho 2 lớp mà mình phụ trách. Lớp học của thầy Gin Tuấn Kiệt gồm 4 học trò: Dừa lớn, Đu Đủ, Xệ Xệ và Bún. Ngay khi thầy thông báo tìm lớp trưởng, Xệ Xệ phản ứng cực nhanh: “Không phải con!”; còn Bún thì “một mình một thế giới”, lắc đầu lia lịa khi được hỏi có muốn ứng cử.

Thầy Gin cố gắng cho cả lớp dừng lại biểu quyết, nhưng các học trò nhí vẫn… không nghe. Cuối cùng, Dừa lớn và Xệ Xệ cùng nhận được 4/4 phiếu bầu. Đu Đủ dù không có phiếu nào vẫn “quyết tâm” tham gia oẳn tù tì tranh chức lớp trưởng. Sau 5 ván căng thẳng, Xệ Xệ giành chiến thắng, song Dừa và Đủ không đồng ý.
Trong lúc cả lớp tranh luận sôi nổi, Bún vẫn thản nhiên ngồi chơi một mình – khoảnh khắc khiến khán giả bật cười vì quá “điềm nhiên giữa bão tố”. Ngược lại, ở lớp cô Dạ và thầy Hải Đăng Doo, cuộc bình chọn diễn ra nhanh chóng vì chỉ có duy nhất bé Sữa (Phương Anh) xung phong làm lớp trưởng.

Kết thúc buổi sáng sôi động, các “siêu sao nhí” bước vào giờ ăn trưa - “bài kiểm tra kiên nhẫn” của thầy cô. Bữa trưa đầu tiên tại Trường Học Siêu Sao diễn ra khá suôn sẻ khi đa số các bạn nhỏ đều đã có thể tự xúc ăn và ăn một cách ngon lành. Riêng có hai trường hợp khiến các thầy cô phải chú ý hơn, quan tâm hơn một chút. Đầu tiên là bé Bún Gia Hân. Cô bé ban đầu không chịu ăn và thầy Gin đã phải khéo léo dỗ dành. Với sự chăm sóc của thầy, bé Bún cũng đã tự xúc ăn với món trứng rán yêu thích.

Với MinHee, cô bé có thói quen ăn chậm nên đã được thầy Hải Đăng Doo vừa đút, vừa nói chuyện nhẹ nhàng. Khi MinHee lo lắng vì ăn chậm, Hải Đăng Doo chỉ cười hiền: “Ở nhà ăn chậm thì ở đây cũng được ăn chậm. Không phải vội. Không sao, thầy sẽ chờ con.”. Câu nói này lập tức ghi điểm trong lòng khán giả.

Đến khi cả lớp đã ăn xong hết, đã dọn dẹp và chuẩn bị đi ngủ. Cô Dạ nhắc không cần phải ép MinHee ăn hết. Tuy nhiên, MinHee cho biết mình vẫn chưa no và muốn ăn thêm, Hải Đăng ân cần với cô bé: “Con cần ăn nhanh hơn một tí nhé!”. Dù chưa có gia đình, Hải Đăng Doo cho thấy khả năng thấu hiểu tâm lý trẻ nhỏ tuyệt vời, khiến cả cô Dạ và thầy Gin phải thán phục. Khán giả theo dõi chương trình cũng không khỏi bất ngờ về sự tâm lý và khả năng dỗ trẻ con của nam ca sĩ trẻ. .
Lan Anh