Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang trọng, nhưng cũng đầy cảm xúc. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cô tiến sĩ Hà Thị Kinh Sa , hiệu trưởng trường và Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo, đại diện cha mẹ học sinh, cùng toàn thể học sinh các khối 12 – những "cánh chim" chuẩn bị tung bay khỏi tổ.

Giàng A Xoài tặng hoa cho bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước_ cô Hà Thị Kim Sa, thầy Phạm Minh và cô Nguyễn Thị Thảo.
Phát biểu tại buổi lễ, cô tiến sĩ Hà Thị Kim Sa – Hiệu trưởng nhà trường – đã điểm lại những thành tích nổi bật của thầy và trò trong năm học vừa qua, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến tập thể giáo viên và lời chúc thành công tới các em học sinh cuối cấp: "Chúng ta tự hào vì các em không chỉ học giỏi mà còn biết sống nhân ái, trách nhiệm. Dù tương lai các em có chọn đại học, cao đẳng hay bất kỳ con đường nào khác, hãy luôn giữ vững niềm tin, sống tử tế và không ngừng học hỏi."
Lễ tổng kết cũng là dịp vinh danh những học sinh xuất sắc, học sinh giỏi toàn diện và những tập thể lớp đạt thành tích cao. Các tiết mục văn nghệ do chính học sinh biểu diễn đã làm cho không khí thêm phần ấm áp, chan chứa tình cảm. Xúc động nhất chính là khoảnh khắc tri ân thầy cô và lời chia tay của học sinh lớp 12. Những giọt nước mắt đã rơi trong vòng tay lưu luyến, những cái ôm thật chặt, và lời hứa sẽ không quên mái trường Hồng Hà thân yêu – nơi đã chứng kiến các em trưởng thành.

Chị Ái Vi phụ huynh lớp 12A5 cùng con trai tại lễ trưởng thành.
EM Giàng A Xoài mồ côi cả cha lẫn mẹ, sau trận lũ kinh hoàng năm 2017 lúc đó em mới học lớp 3 ở huyện Mù Cang Chải được quỷ học bồng Vừ A Dính nhận nuôi và trường Hồng Hà đã đón nhận em. Cô Kim Sa chia sẽ, lúc đầu chỉ nghĩ nhận nuôi em tới lớp 12 thôi, nhưng giờ lại tiếp tục nuôi em học tiếp chương trình đại học, hôm qua cô và thầy Minh đã đội mưa đi chọn cái xe đạp điện em thích để hôm nay tặng em, trường Hồng Hà là ngôi nhà của Giang A Xoài, con đi học ở đâu, tối vẫn chạy xe về trường ở và sinh hoạt vì trường Hồng Hà vẫn là nhà của con. Lời chia sẽ chân thành của cô đã chạm vào trái tim của bao nhiêu người tham dự buổi lễ xúc động không ngăn nổi cảm xúc.

Chị Vân phụ huynh lớp 12A10 cùng con trai Quốc Khánh.
Còn chị Ái Vi phụ huynh lớp 12A5 xúc động nói " tôi chưa bao giờ đươc tham dự một lễ tri ân và trưởng thành hoàn tráng và xúc động vậy, tôi khóc từ đầu đến cuối chương trình. Một lễ tri ân quá đậm chất nhân văn, tôi tự hào khi con tôi là học sinh dưới mái trường Hồng Hà. Chị Vân nhà quận 12, có con trai Trần Quốc Khánh - đang học lớp 12A10 trước khi vào trường Hồng Hà con tôi đã từng học trường Quốc Tế và một trường khác nữa… nhưng Hồng Hà đã vực dậy tinh thần con tôi, từ một chàng trai tuổi ấm ương sợ đến trường nhưng nhờ sự dạy bảo tận tình của ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là thầy Lâm Văn Học – Hiệu phó nhà trường, Thầy Đoàn Văn Sự,.. nay con tôi đã thay đổi, đã biết nói lời yêu mẹ.
Buổi lễ khép lại với những ước mơ, khát vọng của tuổi học trò, và cánh cửa mới đang chờ đón những chủ nhân tương lai. Chúc toàn thể học sinh các khối 12 – những "cánh chim" chuẩn bị tung bay khỏi tổ với niêm tin chiến thắng./.
Hải Nam