logo
ISSN 2734-9020

Từ bãi biển Tịnh Khê, gieo mầm yêu biển đảo trong trái tim học trò

Chủ nhật, 30/11/2025 - 17:51

Giữa những ngày mưa bão còn để lại nhiều khó khăn nơi miền biển Quảng Ngãi, tiếng cười trong trẻo và ánh mắt háo hức của học sinh xã Tịnh Khê đã thắp sáng không gian Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Không chỉ là một sân chơi tri thức, cuộc thi còn là hành trình nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc từ những điều gần gũi nhất biển, đảo quê hương.

Ngày 29/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 dành cho học sinh 5 trường THCS trên địa bàn xã Tịnh Khê.

Dự và chỉ đạo chương trình có Đại tá Trần Hồng Quế - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Trọng Thắng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Tịnh Khê.

Từ bãi biển Tịnh Khê, gieo mầm yêu biển đảo trong trái tim học trò- Ảnh 1.

Quang cảnh Cuộc thi

Cuộc thi nhận được sự quan tâm, đồng hành của địa phương, nhà trường, phụ huynh và đặc biệt là sự hưởng ứng sôi nổi của học sinh. 100 thí sinh tiêu biểu đại diện cho gần 3.530 học sinh đã mang đến không khí hào hứng, tự tin và đầy nhiệt huyết.

Từ bãi biển Tịnh Khê, gieo mầm yêu biển đảo trong trái tim học trò- Ảnh 2.

Học sinh Quảng Ngãi tham gia Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”

Thông qua 4 phần thi sinh động: Ra khơi  Vượt sóng - Cập bến - Đặt mốc chủ quyền, các em được tiếp cận kiến thức về biển, đảo Việt Nam; Luật Biển, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; lịch sử và quê hương Quảng Ngãi anh hùng. Mỗi câu hỏi, mỗi phần thi không chỉ kiểm tra hiểu biết mà còn khơi gợi niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ bãi biển Tịnh Khê, gieo mầm yêu biển đảo trong trái tim học trò- Ảnh 3.

Từ bãi biển Tịnh Khê, gieo mầm yêu biển đảo trong trái tim học trò- Ảnh 4.

Từ bãi biển Tịnh Khê, gieo mầm yêu biển đảo trong trái tim học trò- Ảnh 5.

Trao giải cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Hồng Quế nhấn mạnh: mặc dù thời gian qua mưa bão diễn biến phức tạp, nhiều địa phương bị chia cắt, sạt lở, song Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các trường học đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 để tổ chức thành công cuộc thi, bảo đảm an toàn, chất lượng và ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các đội thi xuất sắc; đồng thời trao 11 giải cho các em tham gia Cuộc thi sáng tác video clip với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và người chiến sĩ Cảnh sát biển”. 10 thí sinh tiêu biểu được lựa chọn tham gia vòng thi cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 01/2026.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, chương trình còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân văn khi Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng 5 ti vi cho các nhà trường, 30 suất học bổng và 15 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại Quảng Ngãi không chỉ dừng lại ở những giải thưởng hay phần thi sôi nổi, mà còn gieo vào lòng học sinh niềm tự hào, tình yêu biển đảo và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Từ bãi biển Tịnh Khê hôm nay, những hạt mầm ý thức công dân đang lớn lên, lặng lẽ nhưng bền bỉ, cùng sóng biển quê hương vươn ra biển lớn.

Đức Minh