Tưng bừng đón Lewandowski, Barca đang

Thứ tư, 20/07/2022 - 19:26

Barcelona vừa mới chiêu mộ thành công tiền đạo Lewandowski, người sẽ bước sang độ tuổi 34 vào tháng 8 tới với giá 50 triệu euro.

Nhìn lại mùa hè năm 2020, thời điểm mà họ nói lời chia tay Luis Suarez vì 'chê' anh già và không còn đủ sức để cống hiến với đội bóng. Mấu chốt là nó lại xảy ra giữa thời điểm mà mâu thuẫn giữa cựu chủ tịch Bartomeu và siêu sao Lionel Messi bùng phát, và có chăng Suarez - bạn thân của Messi - lại chính là nạn nhân trực tiếp.

Thời điểm đó, Barcelona thậm chí quyết định bán Suarez vội vã đến mức chấp nhận để Suarez ra đi theo dạng tự do, nhưng sau đó đòi hỏi thêm 6 triệu euro vì biết bến đỗ của anh là đối thủ trực tiếp tại La Liga, Atletico Madrid.

Suarez đã không thể kiềm được nước mắt trong ngày chia tay Barcelona

Đáng thất vọng hơn, thông báo chia tay mà Suarez nhận được chỉ là cuộc điện thoại vỏn vẹn trong vòng 1 phút đến từ HLV Ronald Koeman, người đã cho rằng anh hết thời và không còn nằm trong kế hoạch của câu lạc bộ bất chấp việc tiền đạo người Uruguay nỗ lực thuyết phục rằng mình không muốn ra đi và thậm chí là chấp nhận ngồi dự bị.

Vậy Luis Suarez có thực sự hết thời trong thời điểm ấy? Nên nhớ, ngay trong mùa giải 2019/20, Suarez khi ấy 33 tuổi, bằng độ tuổi với Lewandowski bây giờ vẫn đem về đều đặn 21 bàn thắng và 12 pha kiến tạo cho đội bóng xứ Catalan trên mọi đấu trường. 

Mặc dù có thời gian vắng mặt vì phẫu thuật đầu gối, Suarez vẫn là cây săn bàn đáng tin cậy của Barca thời điểm ấy

Thậm chí, cựu chủ tịch Bartomeu còn biết thừa những gì Luis Suarez có thể làm được, vì thế BLĐ Barca đã yêu cầu Luis Suarez không được chuyển đến Real Madrid, Paris Saint-Germain hay Man City. 

Cuối cùng, cũng chính Suarez, chàng tiền đạo bị đánh giá hết thời ấy đã thi đấu bùng nổ trong màu áo đội chủ sân Wanda Metropolitano, ghi 21 bàn thắng trong 32 trận và đem về chức vô địch La Liga ngay trong mùa giải sau đó.

Để Suarez sang Atletico Madrid, Barca chẳng khác nào 'hai tay dâng cup' cho đối thủ trong mùa giải 2020/21 

Trong ngày chia tay Barca, Luis Suarez đã khóc nghẹn chia sẻ rằng bản thân thật sự muốn cống hiến cho Barca và hơn hết là bản thân vẫn còn đủ năng lực để chiến đấu cho đội bóng dù đã bước sang tuổi 33. 

Ấy vậy mà sau 2 năm, Barca lại tưng bừng chào đón một tiền đạo cũng ở độ tuổi 33 với mức giá có thể lên đến 50 triệu euro. Vô hình chung, thương vụ của tiền đạo người Ba Lan có thể như là một nhát dao khác mà Barca cứa vào lòng tự trọng của một công thần như Luis Suarez.