Liverpool có cuộc tiếp đón Brentford trên sân nhà Anfield ở trận đấu thuộc vòng 16 giải Ngoại hạng Anh. Bàn thắng sớm của Firmino và cú đúp của Darwin Nunez đã giúp Lữ đoàn đỏ có được chiến thắng với tỉ số 3-1.
Kết quả này đưa Liverpool vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 22 điểm, kém đội xếp trên là MU đúng 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Liverpool trên mọi đấu trường.

Sau trận đấu, cựu cầu thủ chạy cánh của Everton, Pat Nevin đã dành lời khen cho Harvey Elliott. Dù không trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỉ số song cầu thủ 19 tuổi có ngày thi đấu cực tốt. Đặc biệt, trong bàn thắng thứ 2 của Liverpool, Elliott đã tung ra đường chuyền đẳng cấp mang dáng dấp của tiền vệ Kevin De Bruyne.
"Công bằng mà nói, bạn phải khen ngợi chất lượng của đường chuyền. Elliott ngẩng đầu lên, cậu ấy phải ra quyết định trong tích tắc.
Đó là đường chuyền mang thương hiệu của De Bruyne. Nếu De Bruyne tung ra đường chuyền như vậy, bạn sẽ nghĩ: 'Ồ, có bao nhiêu cầu thủ có thể làm được điều đó, ở cấp độ đó?' Elliott chắc chắn làm được. Quả là đường chuyền đẹp mắt và hoàn hảo đến từng cm".

Elliott xuất phát ở hàng tiền vệ 3 người cùng với Thiago Alcantara và Fabinho. Dù còn rất trẻ song Elliott vẫn phối hợp rất tốt với 2 người đàn anh, giúp tuyến giữa của Liverpool kiểm soát thế trận.
Từ đầu mùa, Elliott ra sân cả thảy 14 trận ở Ngoại hạng Anh cho Liverpool, trong đó có 10 lần đá chính. Chân sút người Anh ghi được 1 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo. Mở rộng ra, tính trên mọi đấu trường, Elliott ra sân trọn 22 trận của The Kop. Anh nhận được sự tín nhiệm lớn của HLV Jurgen Klopp trong bối cảnh các cầu thủ trụ cột đua nhau chấn thương.
Liverpool cạnh tranh gay gắt với MU, quyết sở hữu thần đồng Dortmund
Klopp chia sẻ sau chiến thắng của Liverpool
Nguồn: Liverpool