
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm đoàn viên, thanh niên thuộc các quận, huyện đoàn cùng lực lượng thanh niên công nhân, sinh viên các trường đại học, cao đẳng đã có mặt tại các điểm xung yếu để triển khai công tác phòng, chống bão. Các đội hình thanh niên xung kích nhanh chóng chia thành nhiều nhóm nhỏ, đến từng hộ gia đình khó khăn để hỗ trợ chằng chống nhà cửa, che chắn mái tôn, buộc lại các vật dụng dễ bị gió cuốn. Tại các tuyến đường lớn như Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp…, lực lượng thanh niên phối hợp cùng công nhân môi trường tiến hành thu dọn cây xanh, vật cản có nguy cơ ngã đổ, đảm bảo an toàn giao thông trước khi bão đổ bộ.

Song song đó, các đội hình tuyên truyền lưu động cũng được thành lập, sử dụng loa phát thanh và tờ rơi hướng dẫn người dân chủ động di dời khỏi khu vực nguy hiểm, chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết và tuân thủ khuyến cáo của chính quyền. Nhiều đoàn viên tại phường Liên Chiểu, Hòa Vang, Sơn Trà đã trực tiếp tham gia hỗ trợ các điểm sơ tán, giúp người dân già yếu, trẻ nhỏ di chuyển đến nơi an toàn.

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng anh Lê Công Hùng cho biết: "Tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố luôn được phát huy cao nhất trong mọi tình huống. Khi thiên tai xảy ra, thanh niên là lực lượng tiên phong, góp phần giảm thiểu thiệt hại và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.".

Đáng chú ý, nhiều cơ sở Đoàn đã chủ động lập danh sách trực ứng trực 24/24, phối hợp cùng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố nắm bắt thông tin, kịp thời hỗ trợ khi có sự cố. Các đội hình "Thanh niên phản ứng nhanh" và "Thanh niên hỗ trợ khẩn cấp" được kích hoạt tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả sau bão.








Hình ảnh những chiếc áo xanh dầm mưa, lội nước, miệt mài buộc dây, dọn rác, cưa cây đổ… đã trở nên quen thuộc trong mỗi mùa mưa bão tại Đà Nẵng. Đó không chỉ là công việc hỗ trợ tức thời, mà còn là biểu tượng đẹp của tinh thần trách nhiệm, của khát vọng cống hiến vì cộng đồng của tuổi trẻ thành phố bên sông Hàn.
Một lần nữa, trong thử thách của thiên tai, tuổi trẻ Đà Nẵng lại chứng minh lời khẳng định bất hủ: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên!" — tinh thần tiên phong, nhiệt huyết và sẵn sàng vì nhân dân luôn tỏa sáng giữa những ngày mưa gió.
Tấn Tài