Đêm Tháng Bảy lung linh bằng tất cả tấm lòng biết ơn
Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, tháng Bảy luôn mang một ý nghĩa đặc biệt – tháng của lòng biết ơn, của những phút lắng lòng để tưởng nhớ những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, trên khắp mọi miền đất nước, hàng triệu trái tim Việt Nam lại cùng hướng về các Anh hùng liệt sĩ bằng tất cả sự thành kính và biết ơn sâu sắc.

Các Đại biểu thắp nến tri ân tại Nghĩa Trang Liệt sỹ Bình Dương.
Tối 26-7, trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Bảy lịch sử, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026). Hoạt động không chỉ là một nghi thức truyền thống được duy trì nhiều năm qua mà còn là lời nhắc nhở về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho thế hệ trẻ Thành phố mang tên Bác.
Khi ánh chiều dần khuất sau những hàng cây, màn đêm nhẹ nhàng buông xuống cũng là lúc hàng vạn ngọn nến bắt đầu được thắp sáng. Ánh nến vàng dịu lan tỏa trên từng hàng bia mộ, soi rõ những dòng tên đã in đậm trong lịch sử dân tộc. Không gian các nghĩa trang liệt sĩ trở nên trang nghiêm, lắng đọng nhưng cũng đầy hơi ấm của tình người và lòng biết ơn.
Năm nay, chương trình được triển khai đồng loạt tại nhiều địa điểm lịch sử trên địa bàn và các vùng lân cận, gồm Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương, Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng cùng hệ thống các đền tưởng niệm, bia ghi công liệt sĩ tại các địa phương. Sự đồng loạt ấy đã tạo nên một “biển ánh sáng” của lòng tri ân, kết nối hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên và người dân trong cùng một thông điệp: không bao giờ quên những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Tuổi trẻ Thành phố Hố Chí Minh thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt Sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.
Không gian thiêng liêng của lòng biết ơn
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố Thủ Đức), buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.
Trong không gian tĩnh lặng của nghĩa trang, trước tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng uy nghiêm và hơn 14.000 phần mộ các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ, các đại biểu cùng hàng nghìn đoàn viên, thanh niên kính cẩn dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập dân tộc.

Các đại biểu và đông đảo các bạn đoàn viên thnah niên tại Nghĩa Trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiếng nhạc trầm hùng vang lên giữa đêm tháng Bảy càng khiến lòng người thêm xúc động. Những chiến công lẫy lừng, những năm tháng chiến tranh khốc liệt, những người lính tuổi đời còn rất trẻ đã mãi mãi nằm lại trên các chiến trường… tất cả như hiện về trong tâm trí mỗi người tham dự.
Có những người ra đi khi chưa kịp viết trọn lá thư gửi về quê nhà. Có những người mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi. Có những người đến hôm nay vẫn chưa tìm được tên trên bia mộ. Nhưng tất cả đều đã hóa thành bất tử trong lòng dân tộc Việt Nam.
“Mỗi ngọn nến thắp lên không chỉ soi sáng một ngôi mộ, mà còn thắp sáng ngọn lửa ký ức và trách nhiệm trong lòng thế hệ hôm nay.”
Sau nghi thức tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên tỏa về từng khu mộ, kính cẩn dâng hương, dâng hoa và nhẹ nhàng đặt những ngọn nến lên từng phần mộ.
Trong ánh nến lung linh, những hàng bia trắng nối dài tưởng như bất tận. Mỗi ngọn nến là một lời tri ân không lời, là một lời cảm ơn gửi đến những người đã chọn hy sinh để đất nước được hòa bình, nhân dân được sống trong độc lập và hạnh phúc.
Khi tuổi trẻ viết tiếp lời hứa với Tổ quốc
Nếu các Anh hùng liệt sĩ là những người đã viết nên lịch sử bằng máu và lòng quả cảm thì thế hệ trẻ hôm nay chính là những người có trách nhiệm viết tiếp tương lai bằng tri thức, khát vọng và tinh thần cống hiến.

Thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đại diện tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, công dân trẻ tiêu biểu Đặng Lê Minh Khang, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, đã thay mặt hàng triệu đoàn viên, thanh niên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng.
Trong bài phát biểu đầy xúc động, Minh Khang khẳng định thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ những trang sử được viết bằng sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh; luôn trân trọng những người đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước; đồng thời ý thức sâu sắc rằng cuộc sống hòa bình hôm nay không phải điều tự nhiên mà có.
Đặc biệt, lời hứa của người đoàn viên trẻ đã chạm đến trái tim của những người tham dự:
“Chúng cháu nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh, vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để mỗi dịp tháng 7 tri ân đi qua, chúng cháu đều có thể tự nhủ rằng mình đã sống xứng đáng hơn với những hy sinh cao cả của người đi trước.”
Đó không đơn thuần là lời phát biểu trong một buổi lễ. Đó là lời cam kết của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ; là quyết tâm đem sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết để xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Tri ân không chỉ bằng lời nói
Lễ thắp nến tri ân là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai trong suốt tháng Bảy.
Trước đó, hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên đã tham gia vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, chỉnh trang bia mộ, chăm sóc các công trình ghi công, tổ chức thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.
Những việc làm ấy tuy bình dị nhưng chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc. Qua mỗi hoạt động, các bạn trẻ hiểu hơn về lịch sử dân tộc, về những mất mát không gì bù đắp được của chiến tranh và càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình.
Đó cũng là cách giáo dục truyền thống hiệu quả nhất – để lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa mà hiện diện trong từng trải nghiệm, từng cảm xúc và từng hành động của thế hệ trẻ.
Không ít đoàn viên lần đầu tham gia lễ thắp nến tri ân đã xúc động khi tận mắt chứng kiến hàng chục nghìn phần mộ nằm san sát dưới ánh nến. Những hình ảnh ấy để lại dấu ấn khó phai, giúp các bạn hiểu rằng phía sau sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay là biết bao máu xương của các thế hệ đi trước.
Thắp sáng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức, việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm công dân càng có ý nghĩa quan trọng.
Lễ thắp nến tri ân không chỉ hướng về quá khứ mà còn hướng đến tương lai. Ánh nến được thắp lên trước mỗi phần mộ cũng chính là ánh sáng của niềm tin, của lý tưởng và trách nhiệm được trao truyền từ thế hệ cha anh sang thế hệ hôm nay.
Đó là trách nhiệm học tập tốt hơn, lao động sáng tạo hơn, tiên phong trong chuyển đổi số, làm chủ khoa học - công nghệ, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình; đồng thời luôn sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Mỗi người trẻ hôm nay có thể không phải đối mặt với bom đạn chiến tranh, nhưng đều có trách nhiệm cống hiến trên mặt trận phát triển kinh tế, khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa và hội nhập quốc tế. Đó cũng là cách thiết thực nhất để tri ân những người đã ngã xuống.
Khi chương trình khép lại, những ngọn nến vẫn tiếp tục cháy sáng trên từng phần mộ giữa màn đêm tĩnh lặng. Ánh sáng ấy như những vì sao nhỏ soi rọi ký ức dân tộc, sưởi ấm lòng người và truyền đi thông điệp bất diệt về lòng biết ơn.
Đêm tháng Bảy rồi sẽ qua, những ngọn nến rồi sẽ tàn, nhưng ngọn lửa của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” sẽ mãi được gìn giữ trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Với tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, lễ thắp nến tri ân không chỉ là một hoạt động tưởng niệm thường niên mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm sống đẹp, sống có ích, không ngừng học tập, cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ – những người đã viết nên bản hùng ca bất tử của dân tộc bằng chính cuộc đời mình.
Tấn Tài, Phan Anh