Đúng vào giờ tan tầm, khi nhiều người đang tất tả trở về nhà sau một ngày làm việc, tình trạng ngập sâu khiến cuộc di chuyển trở nên đầy gian nan. Các tuyến đường bị chia cắt bởi nước, nhiều trẻ em và người lớn loay hoay tìm lối đi an toàn. Trong bối cảnh hỗn độn ấy, hình ảnh các đoàn viên, thanh niên áo xanh xuất hiện đã trở thành điểm tựa vững vàng cho người dân.

Ngay khi nhận được thông tin về tình hình triều cường, các cơ sở Đoàn tại phường, xã lập tức kích hoạt phương án hỗ trợ khẩn cấp. Đoàn viên phối hợp chặt chẽ cùng Công an, Dân quân tự vệ và lực lượng phòng chống thiên tai của địa phương. Không ngại ngập nước, bùn đất và nguy hiểm, các bạn trẻ xông pha đến những khu vực ngập sâu nhất để hỗ trợ người dân, đúng với tinh thần: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên."
Hỗ trợ người dân di chuyển và cứu hộ phương tiện
Nhiều đoàn viên chia thành các nhóm nhỏ, đứng dọc dải đường nước để dìu người đi bộ, giúp học sinh đẩy xe đạp qua đoạn ngập. Những chiếc xe máy chết máy được đưa vào khu vực khô để lau bugi, thông nước, khởi động lại. Không ít phương tiện nặng hoặc ô tô bị kẹt giữa dòng nước được đoàn viên hỗ trợ đẩy lên khu vực cao hơn.

"Thấy các em học sinh còn nhỏ, lại phải lội nước trong đêm, tụi mình chỉ mong giúp các em về nhà an toàn," một đoàn viên chia sẻ trong lúc đang hỗ trợ người dân trên đường Trần Xuân Soạn.
Chủ động ngăn nước, bảo vệ tài sản cho người dân
Tại khu vực ven sông Thanh Đa và Nhà Bè, đoàn viên cùng lực lượng địa phương sử dụng bao cát, ván chắn, bạt để gia cố các điểm tràn nước. Nhiều hộ dân cố gắng kê cao tài sản trong nhà; thanh niên không ngần ngại lội nước vào tận nhà bế trẻ em, chia đồ bảo hộ và hỗ trợ người già di chuyển đến nơi an toàn.

Ánh đèn pin từ những chiếc điện thoại, tiếng chân người bì bõm trong nước, tiếng động viên nhau trong đêm – tất cả tạo nên hình ảnh xúc động về tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ thành phố.
Phân luồng giao thông, cảnh báo khu vực nguy hiểm
Ở các tuyến đường có dòng nước chảy mạnh, đoàn viên đứng gác, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn người dân không đi vào nơi nguy hiểm. Một số nhóm liên tục di chuyển để kiểm tra các miệng cống, tránh tình trạng người đi đường sụp xuống hố ga khi nước ngập quá cao.

Dù trời mưa, nước lạnh và công việc kéo dài tới khuya, các đoàn viên vẫn kiên trì bám hiện trường. Họ chỉ về nhà khi đường bắt đầu rút nước.
Đợt triều cường tối 6/11 một lần nữa cho thấy thử thách của biến đổi khí hậu, hạ tầng đô thị và cuộc sống người dân thành phố. Trong khó khăn, tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng thanh niên tiếp tục tỏa sáng. Sự có mặt của các bạn trẻ tại những điểm ngập không chỉ là hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của lòng nhân ái, của tinh thần tình nguyện luôn hiện diện nơi tuyến đầu.






Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ đồng hành cùng người dân vượt qua triều cường, mà còn lan tỏa thông điệp về sự chung tay, sẻ chia vì một thành phố an toàn và giàu tình người.
TẤN TÀI