Donny van de Beek đã có màn trình diễn đầy thất vọng trong trận thắng 1-0 của Man United trước Real Sociedad 1-0 hồi giữa tuần, nhưng anh vẫn được huấn luyện viên Erik ten Hag tin tưởng trao cho suất đá chính ở Villa Park đêm qua. Tuy nhiên, ngôi sao người Hà Lan không cho thấy bất cứ sự cải thiện nào.

Man United đã thiếu sự kết dính giữa các tuyến cũng như sự đột biến, sáng tạo ở 1/3 phần sân Villa và Van de Beek là một trong những cầu thủ có màn thể hiện tệ hại nhất, khác xa với hình ảnh bùng nổ của anh trong màu áo Ajax ngày nào.
Cầu thủ 25 tuổi hầu như không tạo ra ảnh hưởng đến trận đấu với chỉ 18 lần chạm bóng cùng 13 đường chuyền. Anh thắng trong 1 lần tranh chấp tay đôi và không thể tung ra một cú sút trúng đích nào. Van de Beek không thể pressing tốt như Bruno Fernandes và tỏ ra lạc lõng trong đội hình. Tinh thần chiến đấu của anh cũng là một dấu hỏi lớn.

Sau khi thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị trong phần lớn mùa giải, Van de Beek có cơ hội lớn để gây ấn tượng, nhưng lại thất bại với màn trình diễn dưới sức. Điều này sẽ đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của anh tại câu lạc bộ. Đã có tin đồn cho rằng Van de Beek có thể rời Old Trafford dưới dạng cho mượn vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới và sẽ không ngạc nhiên nếu Ten Hag quyết định để anh ra đi, khi niềm tin của ông vào cậu học trò cưng này đã dần cạn kiệt.
Man United sẽ có trận đấu ở vòng 3 Carabao Cup với chính Aston Villa trên sân nhà vào giữa tuần này, trước khi đối đầu với Fulham vào Chủ nhật tới, đây cũng là trận đấu cuối cùng của họ trước kỳ nghỉ đông. Khi Bruno Fernandes đã trở lại, quá khó để Van de Beek có cơ hội ra sân.
Video: Van de Beek bùng nổ ở Ajax
Nguồn Eredivisie