Về nơi cơn lũ dữ vừa đi qua

Thứ hai, 11/09/2023 - 14:38

TNV - Sau khi ThanhnienViet đăng bài về thiệt hại do cơn lũ dữ đi qua huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, một nhóm bạn đọc đã tự nguyện quyên góp ủng hộ đồng bào và học sinh vùng lũ huyện Mù Cang Chải 01 tấn gạo, 240 khay ăn inox, 600 cuốn vở và 150 bộ quần áo trẻ em mới với tổng giá trị gần 40 triệu đồng.

500kg gạo được đoàn thiện nguyện trao tới các hộ nghèo vùng lũ xã Hồ Bốn

Đúng một tháng hai ngày kể từ khi cơn lũ dữ đi qua, ngày 07/9/2023 qua sự kết nối của ThanhnienViet đoàn thiện nguyện về với xã Hồ Bốn và Lao Chải, huyện Mù Cang Chải– nơi rốn lũ đã làm chết 3 người, cuốn trôi và hư hại hàng trăm ngôi nhà, làm thiệt hại nhiều cơ sở trường học, y tế, giao thông, thông tin liên lạc…Cảnh tan hoang nhà cửa, sạt lở đất đá làm ách tắc giao thông, bùn đất ngập ngụa… đã không còn nữa. Hàng trăm hộ dân bị thiệt hại đã được hỗ trợ kịp thời ổn định đời sống, nhà cửa, lao động sản xuất. Một nhịp sống mới như thường ngày đã quay trở lại!

Ánh mắt, cử chỉ của bà con đều chan chứa tình cảm biết ơn, xúc động

Gần 11h trưa,đoàn chúng tôi có mặt tại trụ sở xã Hồ Bốn. Bỏ qua mọi nghi lễ rườm rà cả 3 thành viên của đoàn cùng với cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy và xã Hồ Bốn nhanh chóng chuyển tận tay 50 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và bị thiệt hại do mưa lũ, mỗi hộ 01 bì gạo Bắc Hương 10kg để bà con kịp về kẻo trời nắng.

Chỉ tay vào khe nước nhỏ hiền hòa nằm vắt qua sườn núi bên kia đường đối diện với trụ sở xã, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vừ A Sào kể, hôm đó khe nước trở nên vô cùng hung dữ, cuốn theo hàng ngàn tấn đất đá, làm cuốn trôi kéo sập 01 ngôi nhà và tường rào trường học, lùa nước và bùn đất ngập đường, ngập trụ sở xã, Công an xã,…Quốc lộ 32 đoạn chạy qua trung tâm xã dài 500m bị nước lũ ngập sâu 2-3m gây ách tắc giao thông suốt 10 ngày liền. Khu vực Trạm y tế xã bị dòng lũ xiết từ thôn Đề Sủa đổ về hợp với lũ dâng cao chảy mạnh trên suối Nậm Kim đã cuốn trôi hoàn toàn 12 ngôi nhà và làm 01 người chết, đồng thời xé toang làm hư hại nặng mấy trăm mét đoạn Quốc lộ 32.

Hình ảnh Quốc lộ 32 đoạn trước trụ sở xã Hồ Bốn sau khi cơn lũ vừa đi qua

Ông Sào vui mừng cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã trực tiếp xuống hiện trường và chỉ đạo khẩn trương đầu tư khơi thông dòng chảy hai bên đầu khe nước, cũng như xây kè kiên cố đoạn xung yếu suối Nậm Kim, thay 1 số cầu treo bằng cầu bê tông cốt thép… nên nguy cơ bị ứ nước gây lên lũ ở khu vực này sẽ giảm đi, công tác đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân sẽ được tốt hơn.

Giữa cái nắng ghen mưa, trời oi ả, nhưng đầu giờ chiều chúng tôi đã tới nhà văn hóa xã Lao Chải. Cũng như ban sáng, bỏ qua những nghi lễ chúng tôi và cán bộ xã tiến hành trao 20 bì gạo cho 20 hộ dân nghèo khó khăn của xã rồi tiếp tục hành quân ngay lên với Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học (PTDTBT TH) Xéo Dì Hồ.

Cơn lũ dữ xé toạc hàng trăm mét Quốc lộ 32 đoạn gần Trạm y tế xã Hồ Bốn

Tuy cũng thuộc xã Lao Chải, nhưng Trường PTDTBT TH Xéo Dì Hồ nằm tách biệt cách trụ sở xã gần 15 cây số, ở độ cao hơn 1.400m so với mặt nước biển, với những cung đường dốc đứng quanh co vô cùng nguy hiểm. Do vậy, một số đoàn thiện nguyện không dám mạo hiểm đi ô tô vào trường mà phải để hàng ngoài Quốc lộ 32 rồi tăng bo bằng xe máy, hoặc thuê xe tải 2 cầu của doanh nghiệp địa phương chuyên chở vật liệu xây dựngmới đưa hàng vào được.

Nhờ sáng kiến chuyển hàng cứu trợ cho bà con xã Hồ Bốn và 20 hộ dân tại khu vực trung tâm xã Lao Chải, chiếc xe bán tải chở hàng của chúng tôi đã giảm tải đáng kể cộng với tinh thần hăng hái của tay lái Phạm Xuân Cường – người đã quen với các cung đường Tây Bắc và là người tài trợ chuyến xe chở hàng - nên chiếc xe của chúng tôi đã đến nơi an toàn. Tuy vậy, mấy bận chiếc xe phải chết máy giữa đường do khúc cua gấp lại gặp con dốc dựng ngược, một bên là vách núi cao, một bên là vực thẳm chỉ cách lốp xe mấy chục phân, làm cho ai cũng phải thót tim lo sợ. Chỉ đến khi trở về tới Quốc lộ 32, Xuân Cường mới thốt lên: Bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm cả người được!. Lúc này mọi người trên xe càng thấu hơn câu nói “của một đồng, công một nén”, và làm thiện nguyện không chỉ cần có tấm lòng sẻ chia, ủng hộ hiện vật kinh phí mà còn cần cả sự dũng cảm không quản ngại gian khó, hiểm nguy nữa!.

Bà con xã Lao Chải vui mừng nhận gạo hỗ trợ

Tại Trường PTDTBT TH Xéo Dì Hồ, đoàn chúng tôi cùng trưởng thôn trao tiếp 30 suất gạo hỗ trợ động viên bà con vượt qua khó khăn, cố gắng lao động sản xuất. Cũng giống như 2 lần trước, đa phần người dân được nhận quà là hộ người Mông với thói quen ít lời và nhiều người không nói sõi tiếng phổ thông, nhưng ánh mắt, cử chỉ của bà con đều chan chứa tình cảm biết ơn, xúc động.

Hàng trăm học sinh vui mừng xúng xính trong những bộ quần áo mới

Đến lượt trao quà gồm vở viết, khay ăn, quần áo cho học sinh. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, từng tốp học sinh nhanh nhẹn ùa ra sân trường xếp hàng ngay ngắn. Trên gương mặt và trang phục của các em tuy có phần còn nhem nhuốc, nhưng em nào cũng rất ngoan ngoãn nghe theo hiệu lệnh thầy cô, ánh mắt cử chỉ háo hức bao niềm vui ngây thơ, trong sáng!.

Bà con xã Lao Chải vui mừngnhận gạo hỗ trợ

Thay mặt nhà trường, thầy Nguyên (Hiệu trưởng) phấn khởi nói, cảm ơn tất cả mọi người của nhóm thiện nguyện đã tặng món quà ý nghĩa cho học sinh nhà trường; đặc biệt cảm ơn cô Hậu và đoàn thiện nguyện đã kịp thời chuyển kinh phí 10 triệu đồng tiền mặt ủng hộ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sang thành 240 khay ăn cơm inox. Theo thầy Nguyên, nhiều năm nay nhà trường phải dùng khay nhựa cho các em sinh hoạt, nên gặp rất nhiều bất tiện nhất là khi rửa khay nhựa trơn rất khó làm sạch và nhanh hỏng hơn. Hiện toàn trường có 170 khay ăn inox do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cấp năm 2017, còn lại hơn 300 khay đều là nhựa, nay có thêm 240 khay inox này không chỉ giúp hàng trăm em được sử dụng khay mới bền đẹp, an toàn khi đựng thức ăn, mà còn thuận lợi cho lao công dọn rửa.

Tận mắt xuống thăm khu nhà bếp cũ bị sạt lở phần chân móng phía bờ kè ta luy âm gây nguy cơ đổ sập cho toàn bộ khu bếp ăn của học sinh, sau đó sang khu bếp ăn mới di dời tạm còn rất sơ sài trên khuôn viên của khu nhà để xe, nhà công vụ cũ và một khoảng sân sau trường, chúng tôi càng thấm hơn nguy cơ sạt lở đất luôn rình rập thầy trò nơi đây nếu không kịp thời đầu tư kè chắn gia cố vững chắc những nơi xung yếu; đồng thời, thấu hiểu hơn sự cấp thiết cần thay khay ăn nhựa bằng khay ăn inox của thầy trò nhà trường.

Trao tặng khay ăn, vở viết, quần áo mới cho thầy trò Trường PTDTBT TH Xéo Dì Hồ

Ngay bữa tối hôm đó, thầy Nguyên đã triển khai đưa toàn bộ số khay ăn vừa được tặng lúc chiều cho các em sử dụng và mừng rỡ chia sẻ hình ảnh đó cho mọi người và đoàn chúng tôi qua zalo.

Nếu cán bộ, giáo viên và nhân viên bếp ăn nhà trường vui mừng nhất khi được tặng kịp thời hàng trăm khay ăn inox chất lượng cao, thì niềm vui nhất của hàng trăm học sinh tuổi nhí của trường là được xúng xính trong những bộ quần áo mới còn nguyên tem mác đẹp đẽ. Điều này đã làm cho không khí buổi tặng quà tưng bừng, vui nhộn hẳn lên.

Thường ngày khi có người lạ các em nhỏ ở đây hay khép mình ít nói cười là vậy, nhưng nay cảm xúc hạnh phúc khi khoác lên mình bộ cánh mới rất thời trang thì các em chẳng ai bảo ai đều nói cười râm ran, ánh mắt long lanh chứa chan bao niềm vui sướng!.

Khay inox mới được đưa ngay cho học sinh sử dụng

Trên đường về xuôi, khi đã hoàn thành toàn bộ những phần quà hỗ trợ học sinh và bà con nghèo khó vùng lũ, đoàn chúng tôi như quên đi hành trình gian khó hiểm nguy vừa qua; những hình ảnh sống động được kịp thời gửi về cho mọi người trong nhóm thiện nguyện càng làm cho cả nhóm dâng trào niềm vui vì đã làm được việc có ý nghĩa, góp phần hỗ trợ bà con dân nghèo vơi bớt khó khăn, phấn chấn tinh thần. Hình ảnh đẹp đó đã được lan tỏa, một số người mới biết cứ nhất quyết chuyển khoản ủng hộ, nhiều người cũ và mới đã nhắn nhủ sẵn sàng tham gia hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa như thế này vào các dịp tiếp theo.

Được biết nhóm thiện nguyện có 17 người ban đầu (chưa kể một số người mới) với thành phần đa dạng gồm: Sư thầy (Thích Giác Quảng), chủ tịch xã, kế toán, giáo viên, viên chức, nông dân, sinh viên, buôn bán nhỏ, doanh nhân,…đang sinh sống công tác ở trong Nam ngoài Bắc (TP. Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hà Nội…).

Tiếp nối hành trình trên, dự kiến khoảng trung tuần tháng 9/2023, nhóm tiếp tục tặng món quà nhỏ (600kg gạo Bắc Hương và ST 25) đến với hộ nghèo và nhân dân vùng cao thuộc xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Hiện tỉnh Yên Bái có 2 huyện (Mù Cang Chải và Trạm Tấu) nằm trong số 74 huyện nghèo nhất cả nước, với tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung toàn tỉnh là 12,92%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo huyện Mù Cang Chải là 48,28%, huyện Trạm Tấu là 56,37%.

Một số hình ảnh vui tươi, phấn khởi của thầy trò tại buổi tặng quà. Hàng trăm em vui sướng khi được xúng xính trong những bộ quần áo mới:

Phạm Quỳnh