Tái đấu đối thủ từng đánh bại trong giai đoạn vòng bảng - Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam không may bị thủng lưới trước. Tuy nhiên ngay trong hiệp 1, đội trưởng Huỳnh Như đã thể hiện bản lĩnh săn bàn bằng 2 lần điền tên lên bảng điện tử, lật ngược thế cờ cho Những chiến binh sao vàng.
Cú đúp bàn thắng tung lưới Myanmar giúp Huỳnh Như khắc ghi dấu ấn vào lịch sử. Thủ quân hiện tại của Việt Nam vượt qua đàn chị Lưu Ngọc Mai, thiết lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại cho ĐTQG (59 pha lập công).
Huỳnh Như làm nên lịch sử.
Đáng tiếc ngày đáng nhớ trong sự nghiệp của Huỳnh Như lại không khép lại trọn vẹn. Sau giờ nghỉ giữa trận, kết quả bỗng đảo chiều. Bất chấp Phạm Hải Yến ghi thêm 1 bàn, Việt Nam vẫn để thua với tỷ số 3-4 khi bị Myanmar chọc thủng lưới tới 3 lần ở hiệp đấu thứ 2.
Vị trí thứ 4 ở AFF Cup năm nay hoàn toàn không như kỳ vọng của đội tuyển. Qua Facebook cá nhân, Huỳnh Như nhắn gửi các fan hâm mộ: "Xin lỗi mọi người, giải này Như và toàn đội không thể mang niềm vui về. Biết rằng ai cũng buồn nhiều lắm, toàn đội cũng đã vất vả nhiều lắm rồi, về nghỉ ngơi chuẩn bị cho chặng đường sắp tới. Hy vọng bóng đá nữ sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương của người hâm mộ, sẽ cố gắng nhiều hơn để không phụ tấm lòng này."
Đội tuyển Việt Nam cần vực dậy tinh thần và hướng đến đấu trường lớn năm sau.
Phía trước Huỳnh Như cùng các đồng đội là giải đấu lớn World Cup 2023. Ngôi sao sinh ra ở tỉnh Trà Vinh thể hiện quyết tâm bỏ thất bại lại phía sau, làm mới động lực cho tương lai: "Dìa làm trái Dừa Sáp lên dây cót lại."