Về Yên Bái tặng quà, tiếp sức học sinh vùng lũ

Thứ ba, 01/10/2024 - 15:24

Địa điểm đoàn chúng tối đến là trường TH&THCS xã Tân Hợp thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Tại đây, vào ngày 9/9 vừa qua, toàn bộ cơ sở chính của trường TH&THCS cũng như trường Mầm non của xã Tân Hợp đều bị chìm trong biển nước ở độ sâu trên 2,5m. Nên phải 2 ngày sau, nước mới rút hết và nhà trường đã dốc toàn bộ quân số hơn 40 người liên tục, khẩn trương dọn dẹp trong suốt 5 ngày liền mới tạm ổn định để kịp đón học sinh trở lại trường vào ngày 16/9 theo chỉ đạo của Sở Giáo dục. Ông Hoàng Như Lưu, Hiệu trưởng trường TH&THCS Tân Hợp nhớ lại.

,Về Yên Bái tặng quà, tiếp sức học sinh vùng lũ- Ảnh 1.
Về Yên Bái tặng quà, tiếp sức học sinh vùng lũ- Ảnh 2.

Trường TH&THCS cũng như trường Mầm non xã Tân Hợp bị chìm trong biển nước ở độ sâu trên 2,5m. (Ảnh do nhà trường cung cấp).

Tuy vậy, hơn 100 cháu học sinh là con em đồng bào các dân tộc, chủ yếu là người Tày, Dao, Thái thuộc 2 thôn Hạnh Phúc và Làng Câu do nước dâng cao bị cô lập hoàn toàn trong nhiều ngày liền vẫn không thể hàng ngày đi từ nhà đến trường để học được, đã được nhà trường và chính quyền địa phương đón về ở tạm trong trường và bố trí ở nhờ các hộ dân gần trường, hỗ trợ điều kiện tốt nhất cho các cháu học tập – ông Lưu thông tin thêm.

Theo vị hiệu trưởng ngót 50 tuổi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Yên Bái, thì đây là trận mưa lũ lớn nhất lịch sử mà ông được biết. "Đợt mưa lũ lớn nhất vào năm 2008 thì nước cũng chỉ ngập sân trường và nghấp nghé mé hiên nền nhà tầng 1, nhưng trận này thì nước ùa vào khủng khiếp không những ngập luôn nền nhà mà còn dâng lên cao lên hơn 1,5m nữa" – nét mặt vẫn còn nhiều lo lắng thầy giáo đã có 26 năm công tác cho biết.

Tổng giá trị hiện vật trao tặng 75 triệu đồng

Trao đổi với ThanhnienViet.vn, ông Lưu Hồng Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp, cho hay, tuy không bị thiệt hại về người do siêu bão số 3 Yagi và hoàn lưu mưa lũ sau bão đi qua, nhưng Tân Hợp là một trong 5 xã bị ngập lụt nặng nhất huyện Văn Yên, gây nên nhiều thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ dân phải di dời, bị hư hại tài sản và hoa màu. Đáng chú ý, xã có 2 thôn (Hạnh Phúc và Làng Câu) bị mưa lũ làm cô lập hoàn toàn.

"Cả xã có 103 hộ = 418 khẩu bị ngập úng; 63 hộ bị sạt lở, 3 hộ phải di dời khẩn cấp, 20 hộ di dời tạm; diện tích lúa thiệt hại 31,029ha, ngô thiệt hại 17,4648ha, 761 gia súc, gia cầm bị chết; giao thông sạt lở 70 điểm, nhiều tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt,.. làm tổn thất nghiêm trọng tài sản và gây nhiều khó khăn cho cuộc sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc, trong đó chủ yếu là đồng bào Tày, Dao, Thái, cùng sinh sống trên địa bàn xã." – Chủ tịch xã Tân Hợp nêu rõ.

Cô Minh chỉ dấu vết của trận ngập lụt lịch sử vẫn còn in đậm trên tường.

Cô Minh chỉ dấu vết của trận ngập lụt lịch sử vẫn còn in đậm trên tường.

Về Yên Bái tặng quà, tiếp sức học sinh vùng lũ- Ảnh 4.

Đống lửa dùng để đốt nhiều bàn ghế, đầu sách và trang thiết bị hư hại buộc phải tiêu hủy.

Với tấm lòng chia sẻ khó khăn cùng đồng bào và học sinh bị ảnh hưởng do mưa lũ sau bão số 3 gây ra tại tỉnh Yên Bái, đặc biệt nhờ sự kết nối của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái, sáng ngày 28/9/2024 ThanhnienViet.vn phối hợp với Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống, Công ty CPTM Thép Việt Hà, Doanh nghiệp tư nhân Hùng Dũng, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Phương Thảo, cùng một số tổ chức cá nhân khác, tổ chức trao tặng một số đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, nhằm tiếp sức cho học sinh và Nhân dân vùng lũ xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, sớm ổn định cuộc sống, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bà Trương Thị Hạnh (Giám đốc Công ty CPTM Thép Việt Hà) - đơn vị tài trợ chính – cho biết, tổng giá trị hiện vật mà đoàn ủng hộ là 75 triệu đồng, gồm: 90 quần dài nam, 160 áo phông nữ, 100 chăn thu đông, 60 bộ quần áo nữ, 400 váy cho các bé tuổi mầm non và 200 suất quà xúc xích kèm bánh kẹo.

Trực tiếp đưa tôi cùng đại diện Ủy ban xã và giáo viên nhà trường đi xem chất lượng những chiếc quần, áo, chăn mới toanh vẫn còn nguyên nhãn mác, được niêm phong cẩn thận trong những túi ni lông sáng bóng. Bà Hạnh khẳng định, tất cả đều là hàng xịn của các thương hiệu có uy tín sản xuất, và đây cũng chính là những sản phẩm mà rất nhiều người trong ban lãnh đạo Công ty vẫn thường mua về để dùng cho các thành viên gia đình cũng như đi làm việc hàng ngày.

Cầm trên tay xem kỹ nhiều chiếc quần nam, áo phông, chăn,.. với chất liệu đẹp nhập từ Hàn Quốc,.. màu sắc trang nhã, do những thương hiệu khá nổi tiếng như Owen, Wonnerful, Sonnet&Wine,… sản xuất, ông Triệu Đình Khôi - Phó Chủ tịch xã không kìm được xúc động phải thốt lên: quần áo tặng bà con còn tốt, đẹp và đắt hơn rất nhiều so với những bộ quần áo mà các công chức, cán bộ xã vẫn thường mặc đi làm việc rất nhiều!.

Về Yên Bái tặng quà, tiếp sức học sinh vùng lũ- Ảnh 5.
Về Yên Bái tặng quà, tiếp sức học sinh vùng lũ- Ảnh 6.
Về Yên Bái tặng quà, tiếp sức học sinh vùng lũ- Ảnh 7.

Trao quần áo, chăn,.. tiếp sức các bé mầm non, học sinh và một số hộ dân vùng lũ xã Tân Hợp vượt qua khó khăn.

Lúc này tôi mới để ý quan sát thấy, trừ 400 váy tặng các bé mầm non, còn lại tất cả quần áo đem tặng đều có giá ghi trên tem nhãn mác từ trên 300 đến hơn 600 nghìn đồng/chiếc, trong khi mức giá anh em của đoàn đi mua báo về chỉ ở mức 100 hoặc 200 nghìn đồng/chiếc hoặc bộ. Thấy tôi tỏ ý thắc mắc, nữ Giám đốc Công ty CPTM Thép Việt Hà giải thích: đây là mức giá nội bộ mà các doanh nghiệp đối tác của Công ty ưu ái dành cho, chứ tính theo đúng giá thị trường thì tổng giá trị của số hiện vật này chắc chắn phải hơn 100 triệu đồng đấy. Ví dụ như: 400 chiếc váy tặng các bé mầm non đều được công ty của chị bạn cắt may từ vải Hàn Quốc và để cho mức giá 30 nghìn đồng/chiếc, bằng 1/3 giá thị trường, còn lại lại ủng hộ các cháu.

Động viên học sinh và Nhân dân vùng lũ xã Tân Hợp vơi bớt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống

Tranh thủ lúc đợi các cháu đến giờ ra chơi để trao quà, chúng tôi ngó xem khung cảnh nhà trường, nhưng thấy quang cảnh đều khá ổn, chưa phát hiện ra tàn tích của ngập lụt để lại. Hỏi chuyện một vài giáo viên về những ngày mưa lũ vừa qua, các thầy cô lạc quan nói: chỉ có những người biết bơi mới dám vào trường, vì nước ngập lút đầu người. Thấy chúng tôi còn hoài nghi, cô Nguyễn Thị Minh (trường TH&THCS Tân Hợp) đưa chúng tôi đi xem và chỉ tay vào ngấn nước vẫn còn in dấu rõ trên những bức tường tầng 1 của các dãy phòng học, phòng làm việc, cao hơn đầu cô như để minh chứng.

Vẻ mặt đượm buồn, cô Minh nói tiếp, với mức nước ngập nửa các phòng tầng 1, nên rất nhiều trang thiết bị, đồ dùng học tập,.. bị hư hỏng và xuống cấp. Đặc biệt, là ở phòng thư viện, phòng thực hành sinh hóa. Chỉ tay ra đống lửa đang cháy ở khu đất trống phía tay phải khu làm việc của nhà trường, cô nói tiếp: rất nhiều bàn ghế, sách truyện, tài liệu tham khảo, đồ dùng, thiết bị học tập bị hư hỏng, mục nát phải mang ra kia đốt từ nhiều ngày rồi mà vẫn chưa hết đấy ạ. 

Về Yên Bái tặng quà, tiếp sức học sinh vùng lũ- Ảnh 8.
Về Yên Bái tặng quà, tiếp sức học sinh vùng lũ- Ảnh 9.

Những món quà mới toanh, chất lượng cao được trao tặng học sinh, nhân dân vùng lũ.

Tính đến hôm nay đã gần 20 ngày kể từ khi nước rút, nhờ sự nỗ lực dọn dẹp của cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường nên khung cảnh xác xơ tiêu điều ngày nào chúng tôi không thể mường tượng ra hết được, nhưng nhìn mực nước vẫn còn thấm đẫm chạy dài trên những bức tường, nhìn đống tro khá lớn vẫn còn đang cháy từ nhiều ngày nay rồi, chúng tôi như thấy rõ hơn thiệt hại mà "giặc nước" đã gây ra cho nhà trường.

Cũng giống như trường TH&THCS, trường Mầm non nằm ngay bên cạnh cũng bị ngập úng gây thiệt hại toàn bộ các tủ nấu cơm, bếp ga, tủ lạnh, tivi, hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy cùng rất nhiều đồ dùng học tập, dụng cụ vui chơi của các cháu,.. với tổng thiệt hại trên 600 triệu đồng. Cô Vũ Thị Thu Hà – Hiệu trưởng trường Mầm non – thông tin thêm, nhưng đến nay trường đã được hỗ trợ tủ cơm, bếp ga đảm bảo công tác phục vụ các bé bán trú, còn khu vui chơi thì chưa khắc phục được.

Do các cháu vẫn đang trong ngày học, nhà trường và chính quyền địa phương xã vẫn đang phải gắng sức khắc phục hậu quả bão lũ gây ra, nên đoàn chúng tôi vội trao quà đại diện cho mấy chục cháu học sinh ở trường TH&THCS, trường Mầm Non và một số hộ gia đình ở 2 thôn bị ngập úng cô lập, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của xã. Sau đó, bàn giao phần quà còn lại để Ban Giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương chuyển đến các cháu học sinh và một số hộ gia đình vùng lũ, khó khăn của xã, với mong muốn món quà nhỏ mang nặng nghĩa tình sẻ chia của đoàn chúng tôi sẽ tiếp sức, động viên các cháu và Nhân dân vùng lũ xã Tân Hợp vơi bớt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. 

Về Yên Bái tặng quà, tiếp sức học sinh vùng lũ- Ảnh 10.
Về Yên Bái tặng quà, tiếp sức học sinh vùng lũ- Ảnh 11.
Về Yên Bái tặng quà, tiếp sức học sinh vùng lũ- Ảnh 12.

Những món quà mới toanh, chất lượng cao được trao tặng học sinh, nhân dân vùng lũ.

Chia tay các cháu và Nhân dân vũng lũ xã Tân Hợp sớm hơn dự kiến, cả đoàn ai nấy đều vui vì đã làm hoàn thành được công việc thiện nguyện có nhiều ý nghĩa, nhưng trong sâu thẳm mọi người đều khắc khoải với hình ảnh phòng thư viện trống trơn không còn một đầu sách, mùi ẩm ướt và xuống cấp hỏng hóc của các phòng học, bàn ghế, dụng cụ thí nghiệm, các bé mầm non không còn đồ vui chơi và đống lửa dùng để tiêu hủy biết bao đồ dùng học tập bị hư hại sau lũ vẫn còn ẩm ỉ cháy tỏa mùi khét lẹt,.. như giục giã mỗi người trong đoàn vẫn còn phải tiếp tục hỗ trợ, tiếp sức cho các cháu học sinh và đồng bào vùng lũ nơi đây.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 24/9/2024, tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất, với: 54 người bị chết và mất tích; 27.331 ngôi nhà bị sập đổ - hư hỏng – tốc mái – ngập úng – sạt lở phải di dời khẩn cấp…; trên 7006 ha diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng; 336.325 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; cùng rất nhiều công trình cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi, y tế, trường học, điện, viễn thông,..) bị thiệt hại. Ước tổng thiệt hại đến thời điểm trên là 5.738,2 tỷ đồng.

Một số hình ảnh tại buổi trao tặng và niềm vui phấn khởi của học sinh khi mặc luôn áo, váy mới: 

Về Yên Bái tặng quà, tiếp sức học sinh vùng lũ- Ảnh 13.

Về Yên Bái tặng quà, tiếp sức học sinh vùng lũ- Ảnh 14.

Về Yên Bái tặng quà, tiếp sức học sinh vùng lũ- Ảnh 15.

Về Yên Bái tặng quà, tiếp sức học sinh vùng lũ- Ảnh 16.

Về Yên Bái tặng quà, tiếp sức học sinh vùng lũ- Ảnh 17.

Bài, ảnh: Phạm Quỳnh