
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền -Tư lệnh Quân chủng PK-KQ thăm động viên tặng quà lực lượng phi công và thành viên tổ bay tại Sân bay Biên Hoà.
Những ngày cuối Tháng 4 lịch sử hòa chung cùng cả nước hân hoan đón chào Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, TP Biên Hòa như được khoác trên mình "chiếc áo mới" rực rỡ sắc cờ, hoa, khẩu hiệu tuyên truyền vô cùng đẹp mắt dọc các tuyến phố. Tất thảy những điều này như cổ vũ, động viên, tiếp thêm động lực cho các cánh bay của Quân chủng PK-KQ.

Nhiên viên kỹ thuật treo cờ cho máy bay trực thăng trước khi bay.
Có mặt tại Sân bay Biên Hòa, dưới cái nắng dát gần 50oC, chúng tôi thấy những phi công quân sự lái máy bay Su-30MK2; Yak-130 và máy bay Trực thăng họ Mi của Quân chủng PK-KQ đang miệt mài làm mọi công tác chuẩn bị cho nội dung huấn luyện bay đội hình, sẵn sàng cho màn tổng hợp luyện báo cáo Đảng, Nhà nước trước khi vào bay biểu diễn chính thức trong ngày Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Trong nắng, gió sân bay, nhìn những phi công quân sự trong bộ đồ bay lưng áo đã đẫm vệt mồ hôi, hiên ngang đi dọc đường băng ra tiếp thu máy bay, đã toát lên sự bản lĩnh và khát vọng chinh phục bầu trời của các anh. Điều này, khiến chúng tôi vô cùng xúc động trước khí phách, sự tự hào của các phi công quân sự Việt Nam. Cùng với đó, lực lượng cán bộ kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật cũng miệt mài làm công tác chuẩn bị kỹ thuật trước ban bay; các loại phương tiện rền vang tiếng động cơ ra vào tra nạp nhiên liệu, ô xi, khí nén… cho máy bay tạo ra không khí huấn luyện sôi động, náo nhiệt.

Nhiên viên kỹ thuật kiểm tra kỹ thuật máy bay trước khi bay.
Có mặt tại sân bay, trực tiếp kiểm tra, động viên các phi công và thành viên tổ bay trước khi vào huấn luyện, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ cho biết: "Nhiệm vụ này là vinh dự và trách nhiệm lớn lao của Quân chủng nói chung và các thành phần được Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh tin tưởng giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia. Do đó, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của toàn Quân chủng rất lớn. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn các phi công có bản lĩnh, có trình độ và kỹ thuật lái dẫn đường tốt nhất và có số giờ bay cao; tổ chức duy trì huấn luyện chặt chẽ, khoa học; kết hợp thường xuyên rút kinh nghiệm, để điều chỉnh kế hoạch, bài bay, đường bay cho phù hợp đặc điểm nhiệm vụ, khu vực bay, bảo đảm cho màn biểu diễn đẹp nhất. Đồng thời cũng là dịp để khẳng định trình độ của lực lượng phi công và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Không quân nhân dân Việt Nam trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân".

Các tổ bay trực thăng ra tiếp nhận máy bay.
Cùng với đó, Đại tá Trần Đức Ba - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 370, đơn vị trực tiếp chủ trì và bảo đảm mọi mặt cho các đơn vị không quân về huấn luyện chia sẻ thêm: "Khi nhận được kế hoạch và sự chỉ đạo từ trên, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xây dựng nghị quyết, kế hoạch triển khai nhiệm vụ ngay và giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 935 trực tiếp làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất từ nơi ăn, ở, đến vật chất phục vụ huấn luyện và lựa chọn lực lượng trực tiếp tham gia nhiệm vụ. Có thể khẳng định trong suốt thời gian qua đơn vị đã nỗ lực rất lớn, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua các lần kiểm tra của thủ trưởng các cấp, chúng tôi đều được biểu dương và đánh giá cao trong công tác bảo đảm".

Máy bay Su-30MK2 cất cánh thực hiện nhiệm vụ.
Qua trò chuyện với lãnh đạo, chỉ huy các cấp, như được hòa vào niềm vinh dự, tự hào của Quân chủng PK-KQ, chúng tôi tiếp cận quan sát các phi công Su- 30MK2 làm công tác tiếp thu, kiểm tra máy bay. Các anh ai nấy đều kiểm tra các bộ phận từ đầu, thân, càng, cánh máy bay… một cánh cẩn thận, tỉ mỉ, bảo đảm máy bay có hệ số kỹ thuật tốt nhất trước khi thực hiện nhiệm vụ. Tại đây Thượng tá Trận Trịnh Tố Nguyên - Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, người bay vị trí số 1, tốp 4 chiếc Su-30MK2 chia sẻ: "Đây là lần thứ 3 tôi được tham gia bay trình diễn trong đội hình biên đội 4 chiếc máy bay Su-30MK2, hai lần trước là bay trình diễn tại Triển lãm Quốc tế Quốc phòng Việt Nam năm 2022 và năm 2024. Lần này tôi lại vinh dự được lựa chọn tham gia bay trình diễn tại Đại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là đầu tiên tôi bay đội hình lớn tại khu vực TP Hồ Chí Minh, được bay trên thành phố mang tên Bác, tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào khi được tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Vì vậy tôi cũng như toàn thể lực lượng Phi công, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nắm chắc ý định của trên, kế hoạch bay, bài bay, luyện tập thuần thục mang đến những hình ảnh đẹp nhất về lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam trong Lễ kỷ niệm.

Máy bay Yak-130 cất cánh thực hiện nhiệm vụ.
Khi được lệnh, ban bay chính thức bắt đầu, dưới sự điều khiển của các phi công lần lượt từng tốp Su-30MK2, Yak-130 lăn ra đường băng theo đội hình 3 chiếc, 4 chiếc lăn ra đường băng. Ít phút sau trong tiếng tăng lực của động cơ gầm rú của máy bay vang vọng cả sân bay, xé gió lần lượt lao vút vào không trung, nhanh chóng hiệp đồng vào ổn định đội hình hướng về Dinh Độc lập - khu vực biểu diễn trong niềm hân hoan, ánh mắt tự hào của các thành phần chỉ huy, phục vụ tại sân bay.

Biên đội 4 chiếc Su-30MK2 bay biểu diễn trên bầu trời TP Hồ Chí Minh.
Trong khi chờ đợi máy các phi công hoàn thành nhiệm vụ chở về, tại khu nhà đỗ máy bay, chúng tôi được gặp gỡ, chuyện trò nhiều hơn với đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật - những người thầm lặng sau những cánh bay. Trung úy Nguyễn Năng Vinh - Phân đội trưởng VTĐT, Phi đội 2, Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng PK-KQ chia sẻ: "Được tham gia nhiệm vụ lần này, chúng tôi ai cũng cảm thấy vinh dự, tự hào được góp một phần sức lực của mình trong sự kiện trọng đại - Ngày hội lớn của non sông. Vì vậy, tôi và các đồng đội sẽ phát huy tốt nhất tinh thần, trách nhiệm, quá trình làm kỹ thuật chấp hành nghiêm điều lệ công tác kỹ thuật, điều lệ bảo đảm an toàn bay…bảo đảm 100% máy bay tham gia nhiệm vụ có hệ số kỹ thuật tốt nhất".

Biên đội 3 chiếc Yak-130 bay biểu diễn trên bầu trời TP Hồ Chí Minh.
Sân bay sau khoảng thời gian lắng xuống do các "chim sắt" đi thực hiện nhiệm vụ, bỗng nhiên trở lên sôi động khi phía xa trên không, hướng đầu đường băng cất hạ cánh, xuất hiện chấm sáng, tín hiện đèn càng chiếc Su-30MK2 số 1 hoàn thành nhiệm vụ dẫn đội về hạ cánh. Lại từng chiếc, từng chiếc máy bay lướt nhẹ trên đường băng, bung dù hãm, từ từ lăn về nơi nghỉ ngơi trong sự chào đón của những người nhân viên kỹ thuật.

Đội hình trực thăng bay biểu diễn treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời TP Hồ Chí Minh.
Bước xuống từ máy bay, bộ đồ bay ai cũng ướt sũng, khuân mặt đỏ nhừ vì sức nóng của bầu trời, những nét mặt các phi công, thành viên tổ bay đều hân hoan sau chuyến bay trở về. Thượng tá phi công Đặng Đình Kiên - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 - chủ nhân của chiếc Su-30MK2 tốp 3 chiếc và là chiếc dẫn đầu toàn đội chia sẻ: "Số 1 là đội trưởng trong đội hình, người trực tiếp nhận lệnh chỉ huy bay từ mặt đất, chịu trách nhiệm về an toàn chuyến bay trong biên đội kể từ khi lăn bánh ra cho đến khi hạ cánh, lăn về tắt máy. Khi bay biên đội phải hiệp đồng chặt chẽ về thứ tự, phương pháp thực hiện chuyến bay, các tình huống bất trắc trong bay, phương pháp xử lý lý tình huống khi thời tiết xấu…Tham gia hai lần bay biểu diễn phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022, 2024 chúng tôi bay ở Hà Nội thời tiết ổn định hơn, ít nhà cao tầng và các địa tiêu lớn hơn so với TP Hồ Chí Minh. Vì vậy, ngoài việc học tập nâng cao trình độ kỹ thuật lái dẫn đường, chúng tôi phải nghiên cứu nắm chắc địa hình khu vực bay, đặc điểm điều kiện tĩnh không… để tính toán kỹ lưỡng số liệu bài bay, các phương án và hiệp đồng kỹ lưỡng để giữ số liệu bài bay".

Biên đội 3 chiếc Su-30MK2 bay biểu diễn trên bầu trời TP Hồ Chí Minh trong buổi Tổng duyệt cấp nhà nước.
Theo Thượng tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn 917, phi công lái trực thăng bay treo cờ trong Lễ kỷ niệm cho biết: " Bay đội hình lớn, treo cờ là bài bay khó, đòi hỏi phi công, các thành viên tổ bay phải thực sự có bản lĩnh, có trình độ và kinh nghiệm. Cùng với đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ thì cần phải có sự chuẩn bị rất kỹ từ việc tổ chức huấn luyện một cách chặt chẽ, sự thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm, hiệp đồng chặt chẽ ngay từ mặt đất, đến quá trình bay giữa các thành viên trong bay và các tổ bay với nhau. Với niềm vinh dự, tự hào từ nhiệm vụ được giao. Các tổ bay chúng tôi quyết tâm huấn luyện thật tốt và rút kinh nghiệm sau mỗi ban bay, mỗi lần hợp luyện, tổng hợp luyện để ngày diễn ra Lễ kỷ niệm đạt kết quả cao nhất; xứng đáng với sự tin tưởng của thủ trưởng các cấp giao cho".
Niềm vinh dự, tự hào của những phi công và trách nhiệm được lan tỏa, được nhân lên nhiều lần khi đi đâu, đến đâu trong khuân viên Trung đoàn 935 chúng tôi cũng thấy sự trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác của từng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Không chỉ những bữa ăn chính, ngay từ những bữa ăn phụ bảo đảm cho phi công và các thành phần tham gia bay đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng; từng con đường, từng khu nhà cũng được tổng dọn vệ sinh sạch sẽ… Thượng tá Nguyễn Trọng Đa - Chính ủy Trung đoàn 935 chia sẻ: Đây là nhiệm vụ quan trong nhất trong năm 2025 của đơn vị; quán triệt tinh thần chỉ có "ngày làm, không có ngày thứ", đơn vị đã tập trung quán triết sâu sắc nhiệm vụ đến 100% cán bộ, chiến sĩ; phát huy tối đa mọi nguồn lực con người, đến cơ sở vật chất, kể cả để nghị sự hỗ trợ của trên, sự hiệp đồng giúp đỡ của địa phương để bảo đảm tốt nhất cho nhiệm vụ lần này. Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp với các đoàn thể, chính quyền TP Biên Hòa tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, đón tiếp các lực lượng ngay từ khi cơ động đến đây. Do đó đã tạo được khí thế huấn luyện ngay từ những ngày đầu, tuần đầu cho các lực lượng".
Trước sự ấn tượng sâu sắc của chúng tôi, Đại úy Chu Minh Hoàng - Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị Sư đoàn 370, luôn theo sát các đoàn phóng viên, nhà báo đến đây tác nghiệp cho biết, không chỉ riêng nhóm chúng tôi, mà đã có hơn 130 đoàn phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đến đây và đều cảm phục trước tinh thần quyết tâm và thấy được sự vinh dự, tự hào của lực lượng phi công khi được bay trên thành phố mang tên Bác.
Hồng Giang – Ngọc Khanh