1. Nghiệt ngã Pleiku
HAGL tiếp tục thể hiện phong độ sa sút trong trận tiếp đón SLNA trên sân nhà Pleiku. Họ bị dẫn trước ở đầu hiệp 2 và có được bàn quân bình tỷ số nhờ công của Trần Minh Vương. Tuy nhiên đến phút 90, sự nghiệt ngã đã đến với đội bóng Phố Núi khi tiền đạo Washington Brandao lại đốt lưới nhà.
HAGL thất thủ trên sân nhà trước SLNA. Ảnh: VPF.
Thất bại cay đắng trước đội bóng xứ Nghệ khiến HAGL nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 7 (với 3 trận hòa và 4 thất bại). Giờ đây, từ một ứng cử viên đua vô địch, đoàn quân HLV Kiatisak Senamuang chỉ còn cách nhóm đua trụ hạng 3 điểm.
2. Hải Phòng tăng tốc
Trong bối cảnh Topenland Bình Định nghỉ thi đấu tại vòng này và Viettel bị Sài Gòn FC cầm chân thì trận trước Thanh Hóa đã giúp Hải Phòng leo lên tạm chiến ngôi nhì trên BXH. Rimario tiếp tục nổ súng và khẳng định vị thế của chân sút số 1 V-League hiện tại (dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 15 bàn).
Hải Phòng vượt qua Thanh Hóa, tiếp tục bám đuổi Hà Nội. Ảnh: VPF.
Kết quả giành 3 điểm tại xứ Thanh giúp cho đội bóng đất cảng có được 32 điểm (kém CLB Hà Nội 5 điểm). Ở 2 vòng đấu tới, họ sẽ trở về sân nhà để tiếp đón B.Bình Dương và CLB Hà Nội.
3. Văn Hậu ‘mở tài khoản’
CLB Hà Nội vừa có chiến thắng tưng bừng trước CLB Nam Định ngay trên sân nhà Hàng Đẫy với tỷ số 5-2. Trong đó, đáng chú ý có pha lập công của Đoàn Văn Hậu. Đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ sinh năm 1999 tại V-League 2022.
CLB Hà Nội thắng tưng bừng Nam Định. Ảnh: VPF.
Sự kiện này mang đến những tín hiệu tích cực cho cá nhân Văn Hậu, CLB Hà Nội và xa hơn là ĐT Việt Nam. Cựu sao SC Heerenveen đang có được phong độ ổn định và lấy lại cảm giác ghi bàn.
4. Cuộc đua vẫn hấp dẫn
Cuộc đua trụ hạng vẫn còn tiếp diễn hấp dẫn khi mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng cầm chân nhau (tỷ số 1-1), hai đội bóng cuối bảng là Sài Gòn FC và CLB TP.HCM cũng chỉ có 1 điểm ở vòng này. Trong khi Nam Định thua đậm Hà Nội.
Cuộc chiến trụ hạng tiếp tục hấp dẫn.
Như vậy không có sự bứt phá nào ở nhóm cầm đèn đỏ khi số điểm chỉ có thay đổi nhỏ. Hiện khoảng cách giữa đội cuối bảng và đội xếp thứ 9 chỉ là 3 điểm mong manh. Thế mọi thứ vẫn đang ở phía trước.
Video highlight trận Hà Nội 5-2 Nam Định
Nguồn: Next Media