Vụ cô gái mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Tổng lực 20 thành viên đội cứu hộ 116 cùng 40 tình nguyện viên ra quân tìm kiếm

Thứ tư, 17/08/2022 - 10:38

Đã hơn 1 tháng tìm kiếm không thu về kết quả gì, hôm nay lực lượng cứu hộ 116 Thái Bình đã ra quân trợ giúp.

Vụ việc cô gái trẻ tên L.H.N. (sinh năm 1999, ở xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) mất liên lạc với gia đình hơn 1 tháng qua đang là tâm điểm khiến dư luận không ngừng bàn tán. Không chỉ gia đình dốc hết tiền bạc sức lực đi tìm kiếm, sự việc cũng đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.  

Lực lượng cứu hộ 116 ra quân hỗ trợ tìm kiếm

Sáng nay, 17/8, đội cứu hộ 116 Thái Bình ra quân tổng lực gồm 20 thành viên đội và khoảng 40 bạn ở nơi khác đổ về cầu Cù Vân, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội để tìm kiếm vụ em H.N. mất tích. Theo dự kiến đội sẽ tập trung tất cả nguồn lực tìm kiếm trong vòng 2 ngày và hoàn toàn miễn phí 100%. 

Cô gái mất tích bí ẩn ở Hà Nội

Trước đó, vào H.N rời nhà lúc 20h ngày 14/7/2022 ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Đến khoảng 21h cùng ngày thì gia đình không liên lạc được. Trước khi rời nhà, H.N nói với người thân là "đi giải quyết công việc và sẽ quay về", tuy nhiên đến sáng 26/7, gia đình nhận được cuộc điện thoại thông báo xe máy và điện thoại của H. N ở bãi xe trên phố Tú Mỡ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Khi đi, cô mặc áo màu trắng hoặc sáng màu, chạy xe Vison màu đen. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc đã xác nhận người điều khiển xe cuối cùng của H.N. là anh T.N.T. (sinh năm 1997) -  bạn trai cũ của H.N., song lúc này anh đã không qua khỏi.

Từ ngày H.N rời khỏi nhà đến nay, dù gia đình đã nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa rõ tung tích của cô. Hiện lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.