Vũ. mở triển lãm nghệ thuật: Lần đầu tiên công khai bản nháp của các bài hit đình đám

Thứ bảy, 17/12/2022 - 11:55

TNV - Tối ngày 16 tháng 12 năm 2022, triển lãm “First Time” - dự án kết hợp bởi “Hoàng tử indie” Thái Vũ và Maison Meng Atelier, được tổ chức tại Gallery nghệ thuật cho đời sống Indochine House Việt Nam, tại đây, lần đầu tiên những bản nháp của các hit đình đám của anh được trưng bày.

Lần đầu tiên một nghệ sĩ trẻ “đủ tư liệu” để mở một triển lãm

Một góc không gian triển lãm “First Time” của Thái Vũ

Nếu như ai đó còn hoài nghi, liệu một nghệ sĩ trẻ có đủ “tư liệu sống” để tạo ra một triển lãm của riêng mình, thì First Time chính là minh chứng cho việc, nếu thiết tha với cuộc đời, dù bất kỳ đâu, bất kỳ độ tuổi nào, bạn luôn là người giàu có về tư liệu sống.

Gõ cửa ký ức bằng sự du dương và êm ái, triển lãm "First Time" đúng như tên gọi của nó, đưa người xem trở về những xúc cảm của “Phút ban đầu". Những cảm xúc nguyên sơ và khó quên của lần đầu tiên đã trở thành cảm hứng sáng tạo cho Vũ. và Maison Meng làm nên triển lãm này. Đây cũng là những cảm xúc thăng hoa dẫn dắt các vị khách đặc biệt thân thiết đến với một buổi chia sẻ đúng nghĩa vào tối 16/12 vừa qua để cùng say sưa tận hưởng rượu vang và không gian được chăm chút kỹ càng.

Vũ cùng những vị khách quý - cũng là những đối tác, người bạn của mình

Triển lãm được xây dựng và tái hiện như dòng chảy ký ức của ca - nhạc sĩ Thái Vũ được chia hai phần tương ứng với 2 tầng không gian sự kiện: tầng 2 chứa đựng quá khứ và hành trình định hình phong cách của bản thân và tầng 3 - khi dấu ấn âm nhạc và con đường Vũ. theo đuổi đạt được thành tựu. Sự chăm chút từ phần nhìn (nội thất, hình dáng và chất liệu trang trí) đến phần nghe (âm thanh) và phần nếm (tiệc nhẹ) để đảm bảo trải nghiệm hoàn hảo cho quý khách ghé thăm .

Bản nháp “Bước Qua Mùa Cô Đơn” - Thái Vũ

Thái Vũ và những lần đầu tiên được hé mở tại First Time

Tại triển lãm, Thái Vũ chia sẻ câu chuyện về những lần đầu tiên. Đó là những lần đầu tiên để tìm ra tình yêu với âm nhạc và những lần đầu tiên dám bước ra vùng an toàn để đạt được thành tựu mới: những giải thưởng, lần đầu tiên ra mắt chai rượu của riêng mình. Ngoài ra, Vũ. đã hé mở về căn phòng kỷ niệm chứa đựng những kỷ vật như: Quần áo, Đĩa nhạc, sổ tay, bút, tất cả bản nháp, những sản phẩm âm nhạc sơ khai chưa từng được công bố - gắn liền với sự nghiệp sáng tác nhạc và những câu chuyện của anh từ những buổi đầu.

Không gian giản đơn, tái tạo hoàn hảo xúc cảm “Lần đầu tiên”

Đứng sau concept và thiết kế thanh lịch của “First Time” là đội ngũ Maison Meng Atelier và Art Director Minh Ngọc với gần 10 năm kinh nghiệm về chiến lược thương hiệu và hình ảnh trong cương vị cố vấn, xây dựng concept cho hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng.

“Chúng tôi đã thiết kế những tác phẩm hoa, những món quà tặng, những concept nhà hàng, nhưng một chai rượu vang là điều hoàn toàn mới. Và chúng tôi đã giữ tinh thần như một đứa trẻ lần đầu ngắm nhìn bầu trời sao. Chưng cất tất cả những hào hứng, tò mò, nồng nhiệt thậm chí là bối rối, băn khoăn của một người mới khởi đầu, chưa hề có mẫu thức hay thói quen hay chai sạn xúc cảm, cuối cùng chúng tôi cũng làm nên được một chai rượu gói lại những điều đáng kể: những lần đầu tiên.” - đại diện Maison Meng Atelier, Art Director Minh Ngọc - người tạo nên một “Lần đầu tiên” nhiều ấn tượng chia sẻ.

Không gian trưng bày gợi hình được điểm xuyết khéo léo loài hoa cỏ may và các loài hoa dại như hiện thân của những gì trong trẻo, ngây dại nhất của phút ban đầu. Loài hoa ấy còn đại diện cho sức sống sơ khai, tiềm ẩn, dù mọc ở bất cứ đâu vẫn vươn mình lên và tạo ra hệ sinh thái của riêng nó. Sức sống ấy phần nào tương quan với quan niệm của Vũ. Với âm nhạc, anh bền bỉ theo đuổi để xây dựng nên phong cách và thế giới âm nhạc của riêng mình mà chỉ cần nghe qua, người nghe cũng biết đó là Thái Vũ. Giống như hương hoa tươi mát và mùi hương nồng nàn của rượu vang, ký ức về lần đầu tiên được đánh thức vẫn là dư âm còn đọng mãi, là những xúc cảm không thể sờ nắm mà phải cảm nhận bằng tất cả trí óc và giác quan.

“First Time" hay “Lần Đầu tiên" còn là cụm từ được Vũ. và Maison Meng gửi gắm không chỉ ở chủ đề của triển lãm, những kỷ vật trưng bày được mà là còn ở những chi tiết và cảm xúc của đội ngũ trong xuyên suốt quá trình thai nghén và sản xuất.

Những xúc cảm lần đầu tiên được tìm về

“First Time" không chỉ là triển lãm trưng bày và ra mắt sản phẩm đơn thuần mà còn là bữa tiệc ấm cúng nơi mọi người sẻ chia câu chuyện cảm xúc, những đồng điệu về “lần đầu tiên" và những suy tư về cuộc sống, nghệ thuật bên ly rượu vang ấm nồng.

Anh Trần Linh Sơn - Giám đốc Trung tâm LMF (Consulting center for Love - Marriage – Family) và Công ty cổ phần truyền thông Giang Sơn trải nghiệm tại triển lãm


“Là một người mẹ, tôi ấn tượng và xúc động về hình ảnh quyển sổ tay tâm huyết chứa đầy những ca từ bằng tiếng Anh  do chính mẹ Vũ chép cho anh - tình cảm của người mẹ dành cho con khi xa nhà thật trân quý” - Chị Đinh Hương Giang, đại diện hệ thống nước hoa niche ViinRiic tại Hà Nội.

“Mình cảm thấy trân trọng bất ngờ về tư duy của Vũ vũng như lớp ca sĩ trẻ bây giờ rất đa năng, đa tài. Họ không chỉ đơn thuần vừa hát vừa sáng tác nhạc mà cũng giống như chúng ta: giao hoà tất cả những niềm đam mê của mình và biến nó thành sản phẩm nghệ thuật tích cực và hữu ích cho đời sống" - Anh Nguyễn Quốc Huy, đại diện hệ thống nước hoa niche ViinRiic tại Hà Nội .

Hay, Mad King Kong anh chia sẻ với tư cách là người bạn thân thiết: “ Qua triển lãm mình đã biết thêm về một mặt khác trong quá khứ và hiểu hơn về con người của Vũ. Bản thân mình cũng có mối tương quan với giai đoạn Vũ bước ra khỏi quân ngũ khi lần đầu anh được đặt chân tới đất Ý và bắt đầu một cuộc sống mới. Đó là cảm giác có chút gì đó lạ lẫm nhưng tự do khi được là chính mình, được làm thứ mình thích và khám phá những vùng trời mới”.

Triển lãm mặc dù đã khép lại, nhưng dư âm về “phút ban đầu” dường như cũng mới chỉ bắt đầu!

P.V