Vươn lên lập nghiệp bằng chính nghề đã học

Thứ bảy, 11/05/2019 - 15:10

TNV - Trong khi nhiều bạn trẻ ra trường không thiết tha lắm với nghề mình đã học thậm chí từ bỏ nghề đã học bởi nghề đó khó tìm việc, bởi ngại khó khăn vất vả và ngại phải đi xa...Thì chàng trai trẻ Nguyễn Văn Trường, quê ở xã Hải Tiến, Hải Hậu, Nam Định lại kiên trì vươn lên lập nghiệp vững vàng từ chính nghề mình đã học, cho dù đó là nghề khó nhọc, vất vả và rất đỗi bình dị - nghề đo đạc bản đồ.

Rời làng quê nghèo nơi quanh năm cùng gia đình làm ruộng, Trường lên Hà Nội học trường Trung cấp đo đạc bản đồ, tốt nghiệp ra trường năm 2000 Trường về Ninh Bình làm việc tại Xí nghiệp trắc địa bản đồ 204 và thường xuyên được cử vào Nam công tác. Gần ba năm sống ở thành phố Hồ Chí Minh, mảnh đất sôi động và dễ bị hấp dẫn bởi nhiều nghề mới lạ, nhưng khi tách ra làm riêng Trường vẫn lựa chọn nghề đo đạc bản đồ mà mình đã học.

Sau 6 năm trời lăn lộn ở Sài Gòn không thành công, nhưng không cam chịu thất bại anh trở về quê ngoại ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) bắt tay lập nghiệp lại từ đầu. Rời Sài Gòn ra về với con số không về kinh tế, nhưng anh đã tích lũy được cho mình các kỹ năng quản lý điều hành nhân sự và kinh nghiệm tiếp cận nắm bắt thị trường. Bài học thất bại được anh rút ra là do cách điều hành nóng nảy và khắt khe đã làm các cộng sự với mình không cùng chung chí hướng, không phát huy được động lực sáng tạo; đồng thời do đầu tư kinh doanh dàn trải và bất hợp lý dẫn đến tiềm lực tài chính bị suy giảm.

Rút kinh nghiệm đó, lần này anh dành gần nửa năm trời để suy nghĩ tìm hiểu thị trường, trong khi các doanh nghiệp khác ở Quảng Ninh đua nhau kinh doanh và phất lên từ kinh doanh than, vận tải bốc xúc, thương mại và du lịch thì anh vẫn lại một lần nữa quyết tâm theo đuổi khát vọng vươn lên lập nghiệp từ chính nghề mình đã học.

Là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ở Cẩm Phả (và thứ 2 ở Quảng Ninh) hoạt động trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, nên khi anh mang hồ sơ năng lực đến các cơ quan, doanh nghiệp để giới thiệu gặp rất nhiều khó khăn và luôn bị từ chối. Do vậy sau nửa năm trời thành lập, doanh nghiệp tư nhân của anh và các cộng sự vẫn hầu như chẳng có hoạt động gì. Khó khăn chẳng làm nhụt ý chí và khát vọng vươn lên của những chàng trai trẻ, đầu năm 2010 anh lặn lội ra tận các huyện vùng xa còn nhiều khó khăn trong tỉnh như Vân Đồn, Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà... để tiếp thị. Như con ong chăm chỉ, dần dà anh đã ký kết được các đơn hàng thiết kế qui hoạch và đánh giá tác động môi trường ở chính những nơi xa xôi khó khăn ấy. Và từ đó, bằng chuyên môn vững vàng cùng với cung cách làm ăn lâu dài và phong cách quản lý điều hành đã được trải nghiệm của mình, rất nhanh chóng anh đã tạo lập được niềm tin, uy tín với các đối tác và đi sâu vào thị trường mới mẻ, với công việc nhiều khó khăn vất vả nhưng cũng nhiều tiềm năng này.

Mới gần hai năm thực sự đi vào hoạt động, nhưng doanh nghiệp do anh làm giám đốc với hơn 20 bạn trẻ cùng tham gia làm việc với anh đã hoàn thành nhiều đơn hàng có ý nghĩa xã hội như:  Đo đạc bản đồ đường liên huyện Đầm Hà – Bình Liêu, đường Tân Lập ra xã đảo Bản Sen huyện Vân Đồn, các trung tâm văn hóa, trạm y tế, hệ thống kênh mương...; Tư vấn thiết kế quy hoạch Nhà máy sản xuất gạch và chế biến nguyên liệu xây dựng huyện Đầm Hà, khu du lịch Ngọc Vừng (Đảo Ngọc Vừng – Vân Đồn), thiết kế hệ thống đường giao thông nội dự án khu đô thị mới Quảng Hồng...

Nguyễn Văn Trường (người ngồi bên phải) cùng với cộng sự tại hiện trường.

Tuy luôn miệt mài làm bạn với máy toàn đạc điện tử, máy thủy bình, máy GPS cầm tay, thước dây, thước thép và mải mê với công việc kinh doanh, nhưng với suy nghĩ cần tạo ra sân chơi lành mạnh sau giờ làm việc cho đa số các bạn trẻ trong đơn vị, qua đó giúp các bạn được giao lưu học hỏi và đóng góp sức mình vào các hoạt động xã hội. Nên, anh đã chủ động đề nghị Đoàn phường Cẩm Sơn được thành lập chi đoàn trong doanh nghiệp, và đến cuối năm 2010, chi đoàn do anh làm bí thư đã được thành lập. Đây là chi đoàn ngoài quốc doanh đầu tiên ở phường Cẩm Sơn được thành lập trong khi trên địa bàn phường có hàng chục doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động. Hiện nay, Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp của anh có 24 đoàn viên, các bạn đều tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn phường phát động và tổ chức.

Theo chị Trần Thị Thủy – Bí thư Đoàn phường Cẩm Sơn, từ khi anh Trường thành lập chi đoàn trong doanh nghiệp, đã tạo thuận lợi đáng kể cho Đoàn phường trong việc phát triển tổ chức cơ sở Đoàn ở khối ngoài quốc doanh. Mặc dù mới thành lập, nhưng chi đoàn do Nguyễn Văn Trường làm bí thư rất tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn phường tổ chức, như lễ phát động thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường và đêm văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hàng năm. Ngoài ra, các đoàn viên trong đơn vị còn say mê với các hoạt động thể thao, bóng đá, bóng bàn, cầu lông. Đặc biệt hàng năm, doanh nghiệp của anh Trường còn tặng nhiều suất quà giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu thiếu nhi trong phường nhân dịp Tết trung thu…; đồng thời tổ chức in ấn, phát tờ rơi, tuyên truyên bảo vệ môi trường và cảnh quan của vịnh Bái Tử Long.

Trong khi đất nước còn gặp nhiều khó khăn, nhiều bạn trẻ chưa có việc làm và chưa tìm ra cho mình con đường lập nghiệp thì tinh thần và khát vọng quyết tâm vươn lên lập nghiệp bằng chính nghề mình đã học và đã tạo việc làm cho hơn hai chục bạn trẻ như mình cùng lập nghiệp, đồng thời vẫn không quên trách nhiệm lớn lao của tuổi trẻ là tích cực tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn ở địa phương nơi mình làm việc cũng như tham gia các hoạt động xã hội của doanh nhân trẻ Nguyên Văn Trường là tấm gương sáng cần được tuyên dương và nhân rộng để các bạn trẻ tham khảo, học hỏi khi lập nghiệp.

Bài, ảnh: Phạm Quỳnh